Thông tin truyện

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt
Chốn thiên đình hôm nay tất cả các chư tiên đều tề tựu để chúc mừng thượng thọ của ngọc hoàng đồng thời cũng là buổi lễ để vương mẫu nương nương tìm ý trung nhân cho Thượng tiên Bích Hoa.


Thượng tiên Bích Hoa trước khi thành tiên là hoàng tử ở nhân gian, sau chịu ơn của Thái Thượng Lão Quân mà phi thăng. Một trăm năm trước, Ma giới đánh lén Tiên giới, Nhị Lang Chân Quân vừa mới nhận lệnh đến Nam Hải thu phục yêu quái, giữa lúc Thiên Đế đang đau đầu nhức óc, thì Thượng tiên Bích Hoa chủ động xin thống lĩnh thiên binh thiên tướng đi đánh cho Ma giới thất bại thảm hại. Hôm nay trong lúc yến tiệc diễn ra vui vẻ thì vương mẫu hỏi các công chúa của các vị thần để làm mai cho Bích Hoa nhưng hắn đều từ chối. Cho đến khi Vương mẫu nương nương chọn trúng tôi.


Ta là Trưởng công chúa của Phượng tộc - Phượng Hoàn, nổi tiếng xinh đẹp, cũng yêu thích võ học như khanh, lại hoạt bát hiếu động, theo vai vế tôi phải gọi Vương Mẫu nương nương một tiếng dì, người đối với tôi vẫn là ngày càng thương yêu nay còn ban hôn cho ta và Thượng Tiên Bích Hoa. Liệu chàng có đồng ý chọn Phượng Hoàn làm nương tử không?

Danh sách chương

Bình luận truyện