Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi

Chương 21: Cùng đi chơi (2)



-Á…gì vậy..

-Trời ơi biến thái à..

-AAAAAAAAAAÁ….cậu kia sao vaò đây chứ.

-Woa,thân hình cậu ta kìa,

-Người mẫu hay diễn viên mà đẹp dữ vậy.

-Đẹp trai mà bị biến thái hả.

-Bảo vệ đâu rồi chứ.Có biến thái kìa.

……………………….

Tiếng xì xào la hét,của đám phụ nữ con gái,cả anh mắt hoảng hôt của mấy dứa bé gái nhìn hắn ngang nghiên bước vào.

-Hai à,hình như là ….._thằng em hắn chỉ biết bịt mắt lại khẽ mỡ hi hí ngón tay ra nhìn.

Hắn thì chả them quan tâm,đảo mắt tìm nó.

-NGUYỆT HÀM TÔI CHO CÔ 60GIÂY!_Tiềng gầm giọng đáng sợ.Người tỏa ra nộ khí.-RA HẾT ĐI._hắn từ đâu xông vào.đuỗi mấy người ra.Bọn họ sợ chạy ra ngaoì hết,anh mắt hắn có vẻ đang rất tức giận.

Khi cả khu phòng thay đồ nữ không con ai.

-Anh hai co khi naò chị ấy ra ngaoì trước rồi không.?_Tiễu Dõan kéo tay Hắn rụt rè noí.

-Dương Tổng à,ngài đừng làm thế,chúng tôi kho xử lắm._Mấy người bảo vệ lúc này chạy tới.

-Tôi…ở..đây_giọng nói nhỏ van lên.

Hăn bước nhanh lại Phòng số 18 đập cửa.

-Cô muốn chọc điên tôi cô mới chịu phải không hả?_tiếng ngằng giọng của hắn.Anh mắt muốn xoẹt ra lửa.

Dương Vĩ mở banh canh cửa ra.

-CÔ BIẾ..T…_hắn đột nhiên sựng người lại.

-Có cái áo nào nhiều vải hơn không…híc..híc…_vẻ mặt như con mèo con bị rụi long vậy,nhìn khổ sở đang thương,Nó chỉ biết lấy tay che ngực mình co rút lại.

-Bộ đồ đẹp thế này,bận l6en người bà chị mất cả thẫm mĩ ._thằng em gian manh thấy mặt anh mình đông cứng,nhiệt độ vốn sôi,giờ lạnh cứng như cục nước đá,liền đá đều anh mình.

Hắn “Hừ” 1 tiếng lấy cái khăn long lớn,quấn vào người nó.

Vốn sẽ la nó 1 trận,nhưng khi nhìn nó thì mọi sự tức giận lại tan biến

-Tại anh chứ ai,tôi đã nói là không được rồi._nó từ giọng cao rồi hạ giọng nhỏ lai ngục mặt xuống.

-Ra nhanh.”lạnh lùng nói rồi thuận tay bế nó lên.

Ra ngaoì cả 3 được bao nhiêu con mắt nhìn như 1 trung tâm vũ trụ.

-Này,anh làm gì mà người ta nhin chúng ta dữ vậy._nó đưa tay che miệng nói nhỏ với hắn.

Lườm nó 1 cái.Nếu còn nói nữa,chắc chắn hắn sẽ bâm nó ra.Nó kinh sợ mà rụt vào người hắn.

-Hai ơi mình chơi trò naỳ đi.haha_Tiễu Dõan lóc choc kéo kéo tay anh mình đèo cho được chơi trò trượt ống nước.

Hắn đanh mặt lại,làm cả 2 im lặng chẵng dám lên tiếng.Đành lủi thủi chơi 2 mình vậy.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—Tiếng la của nó và Tiễu Dõan đó.

Noí thế chứ mấy caí trò chơi ở đây 2 người đều chơi tất,cả 2 chơi thả ga,nó bắt đầu thú vị với các trò chơi ở đây,có lẽ gì nước không sâu khi trượt xuống nên làm nó thấy có chút gì đó bớt sợ.

Lúc 2 người bọn họ vui chời.Thì xung quanh hắn cứ bị bao phủ toàn những cô gái.Người làm trong kinh doanh biết hắn thì mừng rỡ,kinh ngạc,như gặp vàng mà lượn đến.Người không làm kinh doanh nhưng cũng phải bj hắc mê hoặc,ai cự được giương mặt đẹp trai như bức tranh điêu khắc kia,sao chống được cơ thể quyến rủ hỏan hảo đó,thân hình hiếm thấy,Cao 1m90 đã là sự nỗi trội,cộng them làn da bánh mật,cơ thịt săn chắn bờ vai lựng lưỡng,cơ ngực lớn,bụng 8 múi.Đúng thật như 1 bức tranh kì công.Nếu không tận mắt nhìn thì rất uổng phí.Hắn mặt llạnh tanh,nhưng vẫn không đẫy những cô nàng này ra.Cứ để mặt họ cọ sát.

-Hai mình xuống hồ ngâm nước đi.”_Tiễu Dõan tung tăng chạy đến,hất tay mấy người phụ nữ chướng mắt kia ra.

-Ưm.”

-Xuống hồ hả,thôi tôi không đi đâu.Tôi ở trên đây ngồi được rồi,”-Nó hỏang hốt,đều đáng sợ bất an không hiễu nỗi lại xuất hiện,nó lắc đầu ngầy ngậy.

Hắn chẵng quan tâm,chĩ dẫn Tiễu Dõan ra hồ.Nó ngồi trên đây uống nước rồi đão mắt qua lại ngấm nhìn.

-A..anh đây rồi,từ nãy giờ em kiếm anh khấp nơi.hihi_cô nàng lúc đầu từ đâu đi lại,ỏng ẹo.

-Kiếm tôi lam gì_mặt hắn tĩnh bơ lạnh giọng noí.

-Anh ..này..sao anh vô tâm thế,lúc nãy…lúc nãy anh nói đợi anh kia mà._vừa nói cô nàng lắc tới lắc lui,nhựa muốn chảy nước.

-Nhớ rồi.”Hắn nói nhạt,rồi nhìn xuống Tiễu Dõan

-Anh không cần lo đâu.Chẳng phải anh đi với cô gaí kia sao,anh để cô gaí trong bé trai cũng được mà.-Cô nàng nhìn qua Tiễu Dõan,bẹo má.—Ây da…thằng bé đẹp trai quá nhỉ,đang yêu quá,cho chị hun cái nào._cô nang chu môi ôm mặt Nhóc Dõan

-Tránh ra coi,lam gì thế bà già này_Tiễu Dõan nhăn mặt.đẫy tay cô nang ra.

Cô nàng ngượng ngập,có chút lúng túng với thấy độ phản xạ của Tiễu Dõan

“Đáng ghét,thằng nhóc naỳ láo thật.”

Hắn chỉ cười khoé,vốn cũng chả thích gì cô nang naỳ,chỉ muốn đùa chút thôi,Đột nhiên hắn giờ lại muốn chơi đùa một lát.

-Lên đó đi”Hắn lạnh lùng nhìn Tiễu dõan rồi hất mặt về phía Nguyệt Hàm ngồi trên bờ.

-Dạ_Nhóc vĩ gật đầu hiểu ý anh trai,bước lên về phía nó.

-Ủa,sao em lên vậy,anh em đâu?”_Ngơ mặt hòi.

Tiễu Dõan không nói nhưng hất mặt nhìn về phía hắn với cô nang kia.Cậu bé có phần bực bội àm xụ mặt.

-Đúng là phân biệt đối xữ,với mình thì như ác ma,với người đẹp thì khác liền,y như yêu râu xanh,mê nữ sắc. _nó hiểu ý gật gật rồi nắm tay Tiễu Doãn đi.

-Tại bà chị không có khả năng.Anh em không thích lọai thứ phẫm đâu.”_tiễu dõan nhanh nhão thản nhiên nói.

-Cốc---

Bí nó kí vào đầu,Tiễu Dõan nhăn mặt kêu đau.

-Này,em với sai sao?”_thằng bé đanh mặt .chu môi xinh nhỏ hệch mặt với nó.

-Ai bảo em chị là thứ phẩm hả.Anh ta mới là chẵng có cửa.Còn nói nữa thì nhịn ăn đi,chị ăn một mình.”Nó trừng mắt với Tiễu Dõan,cầm que cá chiên lên dọa ra vẻ đắt chý.

Cô nàng kia và hắn cũng bước đi.

-Anh ơi,tụi em cũng muốn đi với anh.

-Tại sao cô ta được đi đi với anh chứ.

-Cho tụi em đi cùng được không.

Cả dám con gái cũng từ đâu chạy tới nắm kéo người hắn,ỏng ẹo,có nàng còn cố tình lộ ngực trước mặt hắn.Hắn chỉ cười khoaý.

-Này nói gì thế,anh ấy có hẹn với tôi trước rồi,mấy cô ở đâu ra thế._cô nang đỏng đảnh liền kéo tay mấy người kia ra khỏi hắn.

-con nhỏ kia,bộ maỳ là bạn gái anh ấy à.

-A..ưm..thì se thế thôi._cô nang hơi lúng túng

-Anh ơi,anh nói xem,cô ta là gì của anh thế.Nếu là bạn gaí thì tụi em sẽ đi ạ._cả đám con gaí chờ đợi hắn phủ nhận.Mắt tstrongi liếc sang cô nag kia.

-Anh noí đi_Cô nàg thi mong rằng sẽ được hắn công nhận,coi như bắt được cục vang lớn rồi.Có vẻ như cũng rất tự tin vào bản thân.

-Hì.Không phải._hắn cười giễu cợt.

-Này mày nghe chưa,tránh ra đi._cả đam con gaí mừng rỡ như mong đợi đẩy cô nàng đó ra.

-Cùng đi._hắn tlên tiếng,có vẻ như trò chơi naỳ cũng không chán gì mấy,khuôn mặt lạnh thay vào đó là vẻ phóng túng đểu cáng của 1 dân chơi lành nghề.

Thế là bao vây hắn cả đám con gaí,Xung quanh ai cũng nhìn vẻ ganh tỵ,họ cũng muốn được như đi chung với chàng,nhưng có thể do những cô nang đi với hắn,toan thân hình người mẫu,chân dài,body chuẩn phết.Mặt lại xinh,lấy gì ma tranh với họ.

Nó với Tiễu Dõan ngồi ở quay đồ ăn,người cầm trên tay 2 cây que Thịt chiên,cá chiên,mặt mài hớn hở,thi nhau ăn.Nhìn vào cứ như 2 đứa con nít đang chết đói.

Nó ngước mặt lên có chút nhạc nhiên- Tiễu Doãn em coi hình như là anh hai e phải không?

Tiễu Dõan cũng nhìn theo hướng tay no chỉ.-Là anh ấy thì sao.

-Anh trai em là ngôi sao hay sao mà đám con gaí nó vây quanh dữ vậy.”_Nó chăm chú nhìn,ánh mắt coi thường”Có gì hay ho”,biễu môi.

-Hihi,anh ấy con hơn cả ngôi sao nữa kìa.hihi..

-Này nhóc sao naỳ lớn lên đừng học anh hai em,sẽ không thê có vợ được đâu.

-Sao lại không có vợ,biết bao nhiều người theo mà.

-Lớn đi rồi em biết,con nít chưa hiểu đâu._nó ra vẻ người lớn triết lý.

-Xì,chị cũng y như con nít có gì hay.

-Thằng nhóc này thật là._xoa xoa đầu Nhóc vĩ.

Nó dường như sựt nhớ ra điều gì.

-Ấy chết,mấy giờ rồi nhỉ.?

Nó nhìn xuống hoà Vĩ,thằng nhóc chỉ chu môi lắc đầu vẻ không biết.

-Chị ơi cho e hoỉ giờ là mấy giờ rồi chị_thấy 1 người đứng tuổi đi ngang nó kéo lại hỏi

-4strong0 rồi em

-Dạ,cám ơn chị_nó cuối nhẹ đầu cám ơn.Rồi vội kéo Tiễu Dõan đi.

-Sao thế”_Tiễu Dõan ngẫn mặt lên nhìn Nguyệt Hàm khó Hiễu.

-Đi tìm anh của em nhanh thôi,chị có hẹn lúc 5h,cứ thế naỳ sẽ không kịp đâu._nó hối hả bước thật nhanh.

30 phút.

--Nhanh thôi,còn 10p nữa,trời ơi cái tên Ma đầu này,đi đâu rồi chứ.

-Tiễu Dõan chị gữi em ở đây nha,em ngoan ngoãn ngồi với mấy anh chị nhân viên ở đây,chị kiếm được anh em,chị sẽ quay lại ngay._nó bắt đầu sốt ruột.cứ hỏi giờ mãi.

-Em biết rồi_thằng bé xụ mặt.

Nó chạy nhanh khi kiếm khắp nới.Vừa nhanh mắt thấy cô nang lúc nãy nó nhanh chân chạy tới

-Cô bạn à,cô có biết người đan ông lúc nãy đâu rồi không.?

-Anh nào chứ?

-Cái anh cao to,mà cô lam quen vừa sang đó,lúc an4y tôi tâh1y cô đi cùng anh ta mà.

-À..a ấy hã,đang vui vẻ ở trong phòng bên cạnh họ bơi kìa.

-Cám ơn ._nó bước vội lại định mở cánh cửa.

-Khoang đã,cô đừng vào anh ấy sẽ bị cô lam phiền đấy,”_cô gái nhanh miệng ngăn cản.

-Nhưng tôi..gấp lắm.”_Vẻ mặt phần không thể đợi nữa,nó thấy mầt khiên nhẫn.

Nó mở hé cửa ra.Thứ nó nhìn thấy khiến nó sựng đứng người.

Hắn đang quấn quýt với 1 cô nàng khác lan da nâu,thân hình khá bốc lửa.

-Chụt..chụt..Em làm có tốt không hở anh._cô gaí trên người không 1 mảnh vãi,đôi môi với chiếc lưỡi đang thưởng thức cơ thể hắn 1 cách thõa mãn.

Hắn dung đôi tay to lớn khi chạm vào 2 quả lê căng đầy,nắn nốt 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-A…AA..anh đừng dung tay,em muốn thử sức bằng cái cối của anh._cô gái kia lãng lơ giọng nói ngọt ngào.

-Được thôi,nếu em muốn._hắn cười nữa miệng .Đôi mắt thể hiện sự dục vọng tới đỉnh cao.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA----

Hắn đâm thằng vào đường ống,Khiên cô gái phải thét lên.Cái gì khiến hắn trở nên điên cuồng thế.Hắn dùng hết sức đẫy,Tiếng la hét của cô gái kia không thể ngừng đã làm cơn khat dục ngaỳ càng dữ dội.Tay hắn thuần thục quậy phá khắp mọi nơi nhạy cảm của tha71m thân mỏng manh.Hắn vừa đẫy vừa lvừa cắn lém trên ngọn đồi ấy 1 cách cuồng dại.

-Á..A…ưm…ư…ư..a…ưm…AAA…anh à em chịu không…n..ỗ..i n..ử..a,d..ừ..ng.lạ..i..AAAAAAAÁ._cô gaí yếu ớt noí trong cơn thở mạnh.

Cô nàng sau lưng nó vẫn đứng đo,nụ cười lẵng lơ—Cô thấy sao,anh ấy tuyệt chứ,tôi cũng được anh ấy chăm soc như thế,tôi cứ tưởng chết đi rồi ấy chứ.hì..

-Cô đợi đi con nhiều người phải phục vụ anh ấy lắm,con lâu lắm mới tới lượt cô.

Người nó run rẫy,cảnh tượng naỳ khiến no hoảng sợ,đôi mắt nó mở rất to,đôi môi không thể nhấc được.Nó chưa bao giờ tận mắt nhìn thế này,Nó sợ,nhìn hắn nó cảm thấy đan1g sợ khủng kiếp,hắn như 1 con sói hoang,làm nó kiếp sợ.Dôi chân nó cứ thụt lùi về sau,vô thức nó chỉ biết run rẫy lùi về phía sau.

-----TŨM---

Sau lưng nó là một hồ nước,có cứ bất giác lùi về sau ma không hay biết sẽ đã ngã xuống nước.

Nó dưới nước như buông long cả người,không ngọ ngọay,nó nhấm nghiền đôi mắt và thả người dưới nước,trong nó thật yên bình.