Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 9: Chương 8:Đi làm





Trưa về nghi ngơi 1 tí, rồi 2 thằng đèo nhau đi ăn.Lúc đầu thằng duy băt nó bữa này bao vì lí do là nó ở nhà nhà Duy.Nó nghe vậy thì lầm lì than:sinh viên lấy tiền đâu ra.Rồi nó lăn lỉ ỷ ê mãi hứa hen khi nào thằng Duy về quê thì nó sẽ thầu hết.Rồi thằng Duy cũng đồng ý vì khôbg muốn lải nhải với con đàn bà này(OMG).Ăn song nó nhờ thằng Duy đi tìm nhà thuê cũng,đi mãi cũng thấy 1 cái nhà vừa ít.Nói là chứ thực ra là trọ à.Nhà nó thuê cũng rộng đầy đủ tiên nghi chỉ cần nó sắm đồ nội thất thôi.Nhưng giá cả hơi cao so với mặt bằng nhà trọ 5củ 1 tháng,còn tiền ăn ga nước điện tự chi(vkl).Nếu bình thường thì 5 củ chỉ là cái đinh 1 gỉ,không hơn.Nhưng bây giờ nó là sinh viên nên phải tập sống tích kiệm dù nó chả càm tích kiệm.Thằng Duy thấy nó trần trừ liên dọa nếu không thuê thì liền méc mẹ nó lêb đành nhắm mắt mà thuê vậy.(nhắm mắt thì kí hợp đồng kiểu gì trời).Thuê xong đỉnh kêu Duy đi lấy xen cùng nhưng nó kêu bận đèo gấu đi trai ,lên đành đi 1 mình.Nó liền về nhà thay 1 bọ quần áo trẻ chung cho nó trẻ.Nhìn nó rất tốn gái.Kêu tác-xi chạy ra quaanj 7 vào công ti để lấy xe.Vì không muốn làm phiền nhân viên lên nó tự đến.Giám đốc biết nó đến lên bỏ cả việc.Đưa nó xuống hầm lấy xe.Tuy lâu không đi nhưng hàng ngày được lâu chù lên con siêu xe lamborghini Bentoven S của nó vẫn sáng bóng.Xe nó mang từ Mĩ về lên được lắp đặt thêm khá nhiều thứ hay,như:động cơ gua tốc trong vài giây,đẩy vận tốc lên cực đại 1 cách nhanh nhất,đèn plas màu dưới gầm xe lúc đề máy lên thì thôi mẹ nó rồi.Nhìn đẹp éo tả được.Chào hỏi ông giám đốc 1 vài câu rồi chạy xe đi vì nó đo ở lần đường chỉ cho phép chayh dưới 50k/m giờ lên nó chỉ để tốc độ ở mức ga là 45k/m giờ sự hiện diện của siêu xe nhanh chóng gay chú ý cho dân SG.Không phải vì họ chưa nhìn thấy mà là ở SG siêu xe chủ yếu là BWM Ferari bà 1 số lamborghini đời thâp.Nó nghe mẹ kể xe này mua khoảng 2.8triẹu đô nhưng về giá gấp 3 lần lên mới mua được(dân chơi xe chắc tự biết lí do).Chạy hết đưỡng phố rồi chạy ra đường cao tốc.Lập tức nó cho xe chạy chậm lại đến vạch số không rồi bất ngời vê ga làm đèn flas màu đên trắng xanh tím gì đây(nói chung là ngoài màu hồng ra thì màu ghì cũng có)rồi đẹn lâp ở thân xe và đuôi xe cũng nhấp nháy không người.Nó tăng tốc từ 0-> 100k/m chưa đến 3 giây làm người ven đường phải kinh ngạc.Nó chạy chán rồi lại vòng ra 1 cái cầu khá to và đẹp(quên mất tên cầu này rồi sr) Đăng phóng vi vu 80k/m giờ thì nhìn thấy 1 chú ngồi xe lăn nhưng cố mãi không lăn xe lên cầu được.Ở gần đó là 1 đám thanh niên đang chỉ chỉ chỏ chỏ vào ông chú mà cười.Không biết vì sao lòng nghĩa hiêp của no dâng lên mà quay đầu xe lại .Chắc là nó thấy ông chú này giống nội nó lên nổi lòng trắc ẩn .Quay đầu xồi xuống giúo ông chú kia qua cầu.Ông chú cảm ơn khen thanh niên như cháu thời này hiếm.Rồi nó chạy xe về để nhà thằng Duy vì tối nay nó phải đi làm mà.mặc bộ quần áo đơn giản rồi bắt xe ôm ra(vãi) vì cũng gần lên đi khá nhanh.Ngày đầu tiên đi làm được quản lí sắp chân phục vụ vì đẹp chơi cao giáo lại ăn nói có vẻ lich sự.Mấy nhỏ nhân viên ở quần nhìn nó mà la ầm trời lên,đẹp trai quá mà,lại lành lùng không hay nói,nhưng lúc nào cũng cười vây,đến lạ.