Tiểu Ngọt Ngào, Anh Thích Em!

Chương 7: Bị đánh??



Sau khi vào lớp thì mặt nó vẫn còn đang đỏ bừng, cố gắng thu thập lại từng sự việc vừa xảy ra, cuối cùng nó chốt lại một điều rằng: “Anh muốn làm quen với mình!!.. Nhưng sự việc cũng chỉ đơn thuần là vậy, anh không có khả năng thích mình bởi gặp nhau ba lần, hai lần đầu không để lại ấn tượng thì thôi đi, lần thứ ba thì bị người ta bắt gặp cảnh bị đứng phạt, còn.. còn bị phũ bởi mình chưa đồng ý kết bạn facebook ảnh nữa…. Haizz, biết thế thà không nghe lời Tiểu Mai còn hơn.. Trông cái mặt thì uy tín vậy mà..”

[…] Tối đến, khi nó vừa mới tắm xong thì liền nhanh tay truy cập vào facebook và đồng ý kết bạn với anh. Ai ngờ đúng lúc đó thì anh cũng đang onl nên anh đã ngay lập tức gửi cho nó một chiếc sticker vẫy tay siêu cấp cute. Nó đọc xong thì cũng máy móc rep lại:

[Em chào anh nhaa]

[Ò, hôm nay nhớ ra phải kết bạn với người lạ rồi à?]

Đọc tin nhắn của anh xong nó đơ luôn… Không ngờ nam thần trường X lại giận dai như vậy luôn á, ấy mà cũng quá cute rồi!!

[Ừm, em nhớ ra rồi, tất cả là nhờ NGƯỜI LẠ nhắc lúc sáng nay đấy ạ!!!]

Anh ở bên này cũng chẳng khá khẩm hơn nó là mấy, bình thường là anh trêu người ta, không ngờ cũng có ngày lại bị một “bé gái” trêu lại, đã thế còn quá đáng viết hoa chữ “người lạ” nữa chứ. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn a!

[Vậy em ăn cơm chưa?]

[Dạ, em ăn rồi ạ]

[Em làm bài thầy giao chưa đó, đừng để bị đứng phạt như hôm nay nữa nhé\=))))]

[\=)))) kìa anh, em tổn thương đấy!! //sticker đau tim//]

[Ò, kệ em, liên quan đến anh à? Thôi anh đi tắm đây, nhớ học bài chăm chỉ nhé:3]

Thấy anh nhắn vậy nó cũng không định nhắn gì nữa, một là vì nó sợ nhắn nhiều sẽ phiền anh, hai là vì nó nghĩ rằng anh là đang đuổi khéo nó!! Chẳng lẽ nãy nó trêu anh lố rồi?? Nhưng suy nghĩ này liền bị nó gạt đi bởi nó thấy anh còn trêu nó quá đáng hơn nữa kìa…

Lâm Mai vừa tắm xong thấy nó đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn điện thoại thì liền nhỏ nhẹ đi tới, nhanh như chớp “liếc liếc” màn hình điện thoại, đập vào mắt Tiểu Mai là câu “Ò, kệ em, anh đi tắm đây, nhớ học bài chăm chỉ nhé!” của Đức Minh thì cười khinh bỉ nhại lại với quả giọng chua lét chua lè:

- “Ò, kệ em, anh đi tắm đây, nhớ học bài chăm chỉ nhé!” Ọe! Đi tắm cũng phải khoe nữa, lần đầu được tắm hở? Mới gặp nhau sáng nay mà vừa đi học thêm về đã nhắn với chả tin rồi.

- Thì làm sao hả má Mai!!!??? Má nhìn lại má với anh Dũng xem! Chào nhau đi về mất cmn 10 phút, xa nhau được có tiếng đã vội vội vàng vàng gọi điện “anh yêu”, “em yêu”, hơi tí là “anh ơi, em nhớ anh quá”, rồi mày thấy ai sến súa hơn? Hả? – Nó bực mình nói lại

- Ờ thì… Tao với anh Dũng là người yêu mà? Bọn tao điên như thế vì “thì đâu ai bình thường khi yêu” – Lâm Mai vừa nói vừa hát, sau đó liền tiếp tục nói:

- Còn mày với anh Minh thì sao trời, lấy danh nghĩa quen được hai buổi hở?

Nó nghe vậy thì im bặt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đúng, tuy vậy nó vẫn định cố chấp cãi lại nhưng lời chưa nói ra thì Lâm Mai đã thay đổi biểu cảm từ khinh khỉnh sang nghiêm túc mà chặn lại:

- Tao nói mày rồi, nếu mày chắc chắn thích anh ý thì hãy tán tỉnh, không thì đừng làm tổn thương người ta. Hãy coi anh Minh như những người mà mày từng từ chối ý. Hiểu không?

- Nhưng mà tao đâu tán tỉnh ảnh, là anh ý bắt chuyện với tao trước mà – Nó tủi thân nói.

- Nhưng mà ông ý là trapboy a, ai ổng chẳng vui vẻ như vậy, lần trước tao còn thấy ổng xoa đầu chị nhân viên quán trà sữa cơ mà.

- Thật á?? – Nó bất ngờ hét lên.

- Chẳng lẽ tao đùa? Không tin thì mày hỏi anh Dũng xem, hôm đấy bọn tao đang hẹn hò thì thấy anh Minh cùng chị nhân viên nói chuyện trông thần thần bí bí lắm! – Lâm Mai nói với khuôn mặt chẳng thể uy tín hơn.

- Ồ, thì ra là vậy – Nó buồn rầu nói. Mà buồn vậy cũng phải thôi, giấc mộng còn chưa bắt đầu đã dường như tan biến khi nghe câu chấn động này.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại “Ting” lên một cái, cắt đứt suy nghĩ của nó. Nó nghe thấy thì liền vội vàng bật điện thoại lên xem vì nó nghĩ đó là Đức Minh nhắn nhưng không, là tin nhắn trong nhóm lớp, cô Dương nhắc bọn nó hãy học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi đánh giá năng lực tuần tới. Nó thất vọng lắm nhưng nhanh chóng nghĩ rằng “Cũng phải thôi, Lâm Mai nói đúng, anh và mình chẳng là gì của nhau cả, bây giờ điều quan trọng là phải đạt điểm cao trong kì thi sắp tới, mới đầu năm đã bị hai thầy ghim rồi, không thể để học kém đi nữa.. Không mẹ sẽ tẩn mình mất!”. Nghĩ vậy nó liền khóa facebook lại, hoàn toàn cách ly với mấy app giải trí này, chỉ sử dụng google để tra bài, zalo để xem thông báo lớp. Đúng vậy, nó quyết tâm thành người rừng rồi!!!

Kể từ tối hôm ấy, ngày nào cũng như ngày nào, nó vùi mặt vào sách vở, hận không thể học 24/24 giờ. Mấy thanh niên cùng lớp thấy vậy liền sợ hãi, Hà Linh bình thường chẳng chăm chỉ lắm mà vẫn thuộc top lớp, lần này học điên học khùng như vậy là để tranh giành top 1 với lớp trưởng ư? Sau đó bọn họ liền nhìn sang bạn cùng bàn của nó, cũng chính là Lâm Mai đang chuyên tâm làm bài thì thầm thở dài, đúng là chỉ có quái vật học mới chơi được với quái vật học a, bạn thân người ta thì cùng tiến lên, bạn thân mình thì…. Haizz!

Mọi người ai cũng nghĩ Hà Linh nó chăm chỉ như vậy là vì không muốn thua kém bạn thân là Lâm Mai hay bị bố mẹ áp lực nhưng chỉ mình Lâm Mai biết rằng nó học nhiều như vậy là vì hai lý do, lý do phụ và cũng chính là điều mọi người nghĩ: do sợ mẹ, lý do chính là muốn quên đi Đức Minh!! Dù sao chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Lâm Mai lại không hiểu nó ư? Bản đồ của nó cả tuần nay chỉ có kí túc xá, thư viện, căn tin và lớp học. Nó thậm chí còn không muốn xuống nhà ăn mà chỉ đi đến căn tin mua Kimbap có sẵn rồi mang lên lớp vừa học vừa ăn, như vậy chẳng phải là vì cố gắng tránh mặt Đức Minh sao? Mà thôi kệ đi, nếu tránh mặt Đức Minh mà có thể tăng điểm số cũng tốt a! Quả thật là vậy, nhờ vào sự chăm chỉ đột xuất mà hai bài thi thử vừa rồi đều đạt điểm cao nhất nhì khối, lần một thì kém cô một xíu, lần thứ hai thì nó trực tiếp vượt mặt cô mà ngạo nghễ đứng top một luôn. Tất nhiên là chỉ hơn Lâm Mai cô có 0,25đ thôi à!

Những ngày như vậy vẫn bình thường trôi qua cho đến khi một sự kiện làm đảo lộn cuộc sống của nó xuất hiện (cái này nói lố nha, không đảo lộn nhanh vậy được!). Lúc đó nó và Lâm Mai đang trên đường đi đến cổng trường thì thấy một đống người tụ tập, thì thầm to nhỏ ở đó. Với cái bản tính tò mò vốn có của mình, nó liền kéo theo Lâm Mai chen vào. Vì người nó vốn mảnh khảnh và Lâm Mai cũng thuộc dạng “lớp 10 dáng người lớp 5” nên đứa nhanh chóng chen vào giữa và nhìn thấy một cảnh không thể bất ngờ hơn. Anh Dũng đấm anh Minh đến chảy máu mồm, bất ngờ hơn nữa là Hương – em gái anh Dũng đang nấp sau lưng anh mà khóc trông rất đau thương. Chuyện qu*n qu* gì đang xảy ra vậy!?