Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 287



"Cô nương, chỉ sợ tâm ý của ngươi hắn không thể chấp nhận rồi , ngươi nên từ bỏ sớm thì hơn !"

Giọng nói này...là Bạch Dạ Vũ !

Từ phía xa , ba bóng dáng đang tiến lại gần đây . Người tới đối với Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh không thể nào quen thuộc hơn

Bạch Thần Phong , Bạch Dạ Vũ, Hàn Dạ Hiên , sao đột nhiên bọn họ lại tới đây ? Chắc không phải là lại có chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ ?

"Chuẩn bị thêm ghế !"

Ba người vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của không ít người . Đặc biệt là Ngự Linh Lăng !

Nữ nhân kia là ai ? Tại sao lại dám nói như vậy ? Hàn Dạ Minh đã ngầm thừa nhận tâm ý của nàng , nữ nhân kia nói như vậy không sợ chọc giận hắn sao ?

Không thể phủ nhận , trí tưởng tượng của Ngự Linh Lăng thật sự là vô địch . Không biết con mắt nào của nàng ta nhìn thấy Hàn Dạ Minh ngầm đồng ý tâm ý của nàng ta ?

Nhìn thấy dung mạo của ba người vừa mới đến , những người khác không khỏi cảm thán . Bởi vì dung mạo của bọn họ thật sự quá nổi trội , đặc biệt là trên người luôn tỏa ra một loại khí chất khiến người khác thần phục

"Vị tiểu thư này , xin hỏi ngươi là ai , không biết vì sao ngươi lại nói như vậy ?"

Nữ nhân này không biết từ đâu chui ra , nói ra lời đó chắc chắn lại là người ái mộ Hàn Dạ Minh !

"Lão nương chính là mẫu thân hắn , đương nhiên là biết ngươi và hắn là chuyện không thể nào , bởi vì hắn đã có người trong lòng !"

Bạch Dạ Vũ nói là người trong lòng chứ không dám nói là vị hôn thê . Mặc dù Tiểu Huyền Nhi đã bỏ qua những chuyện trước kia , nhưng đồng thời cũng đánh đổi việc hôn ước giữa nàng và Minh Nhi trở lên vô hiệu . Muốn lấy được nàng , Minh Nhi chỉ có thể tự lực mà theo đuổi !

Lời vừa nói ra khiến cho ai cũng banh mắt ra nhìn Bạch Dạ Vũ . Cái gì ? Là mẫu thân Minh Đế ? Cũng quá là trẻ đi , nhìn qua cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi !



Nhưng mà khoan đã ! Nàng nói Minh Đế đã có người trong lòng , vậy có nghĩa là người Minh Đế thích không phải là Ngự Linh Lăng mà là người khác , từ nãy giờ là do bọn họ tưởng tượng thôi sao ?

"Ngươi đã có người mình thích rồi sao ?"

Ngự Linh Lăng sao có thể chấp nhận chuyện này . Không phải vừa rồi khi nàng bày tỏ hắn đã cười hay sao ? Không phải , chắc chắn là do có mẫu thân hắn ở đây nên mới không dám nói là hắn thích nàng !

"Không phải Bổn Đế thích nàng !"

Hàn Dạ Minh mặt không đổi sắc nói , Ngự Linh Lăng lập tức thở phào, miệng nở nụ cười , nhưng ngay sau đó liền cười không nổi

"Mà là Bổn Đế yêu nàng !"

Ánh mắt Hàn Dạ Minh hiện lên vẻ thâm tình , ôn nhu . Ánh mắt đó không thể nào là bị ép nói , chỉ có thật sự yêu sâu sắc mới có thể hiện lên như vậy !

Ngự Linh Lăng bỗng nhiên cảm thấy thế giới sụp đổ . Người hắn yêu , không lẽ là...

Trong đầu Ngự Linh Lăng hiện lên cảnh tượng Hàn Dạ Minh lôi kéo một tiểu cô nương trên đường Bắc Cảnh Thành . Nếu như nàng ta biết tiểu cô nương kia chính là Cửu Đế đang đứng trước mặt thì sẽ có biểu cảm thế nào !

Còn Cửu U Huyền , khi nghe thấy chính miệng hắn thừa nhận bản thân đã có người trong lòng , không hiểu sao tâm trạng bỗng trở lên không tốt , giống như có thứ gì đó đang vướng mắc , vô cùng khó chịu

Bàn tay nàng nắm chặt lại , đôi mắt cụp xuống che đi tâm sự

Tại sao ? Tại sao tâm lại khó chịu như vậy ? Cảm giác này nàng không thích nó !

Bên trong người của Cửu U Huyền có chưa một giọt máu của Hàn Dạ Minh, huống chi giữa hai người còn được buộc chặt bởi sinh mệnh đồng tâm , tâm trạng nàng ra sao hắn đều có thể cảm nhận được , cũng đoán ra được bản thân nàng đang nghĩ cái gì

Trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn rất muốn nói , cô nương ngốc , đến khi nào mới nhận ra được tình cảm của hắn chứ ?