Thông tin truyện

Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Thiệu Phong nằm cạnh Thiệu Đường cùng hai người khác ở hoa viên cô nhi viện, bọn họ cùng hướng về khoảng trời bao la muốn tìm một việc gì đó làm để đỡ nhàm chán.Ngôn Nặc đã từ nước ngoài trở về. Sở dĩ hôm nay cô trở về vì có việc cần làm, cô có chút rắc rối cần nhờ chị Tuyết Nhu giúp đỡ. Nhưng sự trở về của Ngôn Nặc đã mở ra một mối lương duyên cho cô.


Tuyết Nhu là người yêu của Thiệu Phong khi cùng nhau gặp gỡ giao lưu với Ngôn Nặc thì người oan gia Thiệu Đường kia nhìn sao cũng không vừa mắt với cô tiểu thư này. Nhưng dù sao cô ta cũng là tổng giám đốc của anh nên có như thế nào cũng phải nhịn. Nhưng không ngờ sự tiếp xúc lâu ngày cũng những cuộc cãi vã đã khiến anh phát hiện mình đã yêu cô tiểu thư đáng ghét kia.


Giờ anh phải làm sao để thổ lộ với cô trong khi Ngôn Nặc vô cùng ghét anh vì anh dám xem thường cô. Ngôn Nặc quyết phải tìm cách thu phục anh cho anh thấy cô không như anh nghĩ nào ngờ cuộc thu phục của cô lại gặt hái được điều bất ngờ đó là trái tim băng giá của Thiệu Đường. 

Bình luận truyện