Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 2: Tôi nhìn trúng em rồi



Lăng Lục Phong người đứng đầu tập đoàn Lăng Xuyên, cũng là người duy nhất có khả năng hô mưa gọi gió ở thành phố Vũ Hạ này, một tiếng của Lăng Lục Phong còn khiến cả Vũ Hạ này sợ hãi vì độ tàn bạo của anh.

Không những vậy anh còn lại là anh họ của Cao Dương, nhưng hai người này vốn dĩ không hề ưa nhau thậm chí luôn đấu đá nhau, chỉ là Cao Dương làm gì có cửa thắng nổi Lăng Lục Phong.

“ Lăng Tổng! Có chuyện rồi ” Trợ lý của anh vội vã chạy vào thở còn không kịp thở.

Lăng Lục Phong vẫn một mặt lạnh tanh không cảm xúc “ Chuyện gì? ”.

“ Tịch Tiểu Thư ly hôn với Cao Dương rồi, còn bị anh ta lấy hết tất cả ” Trợ lý của anh lấy hơi một cái rồi thông báo cho anh.

Lăng Lục Phong nhướn mày đầy thích thú, mới đây mà đã ly hôn rồi? anh cứ tưởng Cao Dương và cô yêu nhau sâu đậm lắm chứ, hoá ra cũng không như anh tưởng.

Xem ra lần này anh cũng không thể đứng nhìn được nữa rồi.

*

Tịch Nghiên sau khi rời khỏi nhà của Cao Dương thì cũng không biết đi đâu, chỉ biết lấy điện thoại ra gọi cho Tô Dược người mà luôn ở phía sau làm hậu thuẫn cho cô.

“ Alo ” Giọng ngáy ngủ của Tô Dược vang lên ở đầu dây bên kia.

Cô giọng nghẹn ngào nói với Tô Dược “ A Dược! Tôi ly hôn rồi, không còn nơi nào để đi nữa ”.

Tô Dược bên kia bật dậy nhanh chóng sau khi nghe Tịch Nghiên nói “ Đang ở đâu, tớ đến đón cậu ” Tô Dược chỉ có một mình Tịch Nghiên thôi, hiện tại Tịch Nghiên cũng chỉ còn một mình Tô Dược.

“ Ở dưới sảnh chung cư của cậu ” Tịch Nghiên nói.

Tô Dược nghe xong liền vội cúp máy, không đợi được thang máy liền chạy hẳng thang bộ đi xuống sảnh để tìm Tịch Nghiên.

Với Tô Dược cô những là người thân cận, còn là một tiểu bảo bảo ngốc nghếch ra ngoài một mình chỉ sợ người ta lừa cô đi, từ bé Tô Dược cũng đã luôn bảo vệ Tịch Nghiên.

Tô Dược đưa Tịch Nghiên lên nhà mình, rót cho cô một ly nước sau đó liền đứng dựa vào tường nhìn Tịch Nghiên trên ghế sofa hai mắt sưng húp.

“ Từ đầu tôi đã nói mà cậu đâu có chịu nghe tôi? đôi cẩu nam nữ đó cậu đừng hòng đòi bỏ qua dễ dàng như vậy ” Tô Dược uống một ngụm nước lạnh lùng lên tiếng, nếu Tịch Nghiên bỏ qua thì Tô Dược cũng sẽ thay Tịch Nghiên đòi lại.

Tịch Nghiên nhếch mép cô dựa vào sofa hai châm vắt chéo “ Bỏ qua? công ty của tôi? nhà của tôi cậu nghĩ tôi bỏ qua dễ dàng như vậy? tôi của mấy năm trước đã chết từ tối qua rồi ” Cô không còn nhu nhược mà nhịn nhục bỏ qua tất cả cho đôi cẩu nam nữ đó đâu.

“ Tôi nhất định khiến bọn họ ra đi không một xu dính túi ” Tịch Nghiên vô cũng thông thả mà tự tin nói với Tô Dược.

Cả hai người họ vừa nhìn đã hiểu ý nhau, lần này Cao Dương và cả Cố Hỷ cô đây sẽ tính một lượt.

Tối đó Tịch Nghiên và cả Tô Dược cùng nhau lên đồ đi giải sầu, tất nhiên là đến quán bar uống rượu rồi.

Tịch Nghiên mặc chiếc váy body màu đen xẻ tà, còn Tô Được mặc chiếc áo khoác da màu đen, bên trong chính là chiếc áo bra đen, cùng quần da và đôi giày cao gót màu đen.

Cả hai người họ đều đẹp nghiên nước nghiên thành một chín một mười, Cố Hỷ mà đem ra so thì còn chưa bằng một ngón chân của họ.

Tô Dược tửu lượng rất tốt, bao nhiêu người mời rượu đều uống hết tất, Tịch Nghiên tửu lượng không bằng Tô Dược chỉ mới một chút mà cô đaz ngà ngà say, trong khi Tô Dược đang hứng thú nhúng nhảy theo nhạc của quán bar.

Thì Tịch Nghiên đã lén đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Lăng Lục Phong cùng Tôn Cẩn Nam cũng đến quán bar uống rượu, giây phút cô cùng bạn cô bước vào anh đã không rời khỏi mắt khỏi cô rồi.

Nhìn đám con trai đến mời rượu cô, Lăng Lục Phong suýt chút thì đi lại băm bọn họ thành trâm mảnh rồi, vừa thấy cô đi vào nhà vệ sinh Lăng Lục Phong cũng đứng dậy đi theo sau cô.

Anh dựa vào cửa ngoài nhà vệ sinh, châm một điếu thuốc lá rít một hơi rồi phả khói vào không trung.

Tịch Nghiên rửa mặt tán tán vào mặt mấy cái cho bản thân tỉnh táo, cảm thấy ổn rồi liền cầm túi xách ta vào, vừa nhìn thấy Lăng Lục Phong cô cũng không quan tâm lắm.

Cô vừa bước đến chỗ của anh đã bị anh đứng thẳng người chặn lại, Lăng Lục Phong dụi dụi điếu thuốc lá rồi đút một tay vào túi quần.

“ Tịch Tiểu Thư thật trùng hợp không ngờ lại gặp được cô ở đây ” Lăng Lục Phong lời nói không nóng không lạnh mà lên tiếng.

Tịch Nghiên có chút bất ngờ nhìn người đàn ông có nét đẹp rất riêng biệt, cô cảm thấy anh như không hề có một gốc chết nào.

“ Anh đây chúng ta quen biết nhau sao? ” Tịch Nghiên thắc mắc nói.

Lăng Lục Phong không chần chừ mà vào thẳng vấn đề của bản thân “ Tôi họ Lăng tên Lục Phong tôi đây chỉ là muốn lập một bản giao dịch cả đời với Tịch Tiểu Thư đây thôi ”.

“ Bản giao dịch? ” Tịch Nghiên nheo mắt nghiên đầu nhìn anh ta đầy dấu chấm hỏi.

“ Chẳng phải cô rất muốn lấy lại Cao Tịch sao? vừa hay tôi cũng không thích cái tên Cao Dương cho lắm nên tìm cô hợp tác ” Lăng Lục Phong giải thích thắc mắc cho cô.

Nhưng Tịch Nghiên bán tính bán nghi nhìn anh ta nhếch mép cười nhìn Lăng Lục Phong “ Không ngờ anh ta như vậy mà cũng gây thù với nhiều người thật ”.

“ Vậy bây giờ anh muốn cái gì đây? ” Tịch Nghiên nhìn anh ta nói.

Lăng Lục Phong rút thêm một điếu thuốc châm lên rồi kéo một hơi sau đó mới lên tiếng “ Làm Lăng Phu Nhân! Cái gì tôi cũng có thể cho em ngay cả mạng của bạn thân em ” anh ghé vào tai cô thỏ thẻ.

“ Đơn giản vậy sao? ” Tịch Nghiên không tin ai lại cho không một bản giao dịch chỉ đơn giản như vậy chứ.

Lăng Lục Phong thông thả gật đầu “ Đúng đơn giản như vậy thôi, vì tôi nhìn trúng em rồi ”.

“ Đổi lại em phải đến Lăng Xuyên làm thư ký cho tôi, em và tôi sẽ đăng ký kết hôn em phải chuyển đến chổ của tôi để ở như vậy tôi mới có thể dễ giúp em lấy lại tất cả. ” Lăng Lục Phong kèm theo vài điều kiện mà anh đã nghĩ từ trước.

Tịch Nghiên gật đầu đầy thích thú, cô chưa từng nghĩ Cao Dương lại có thù với Lăng Lục Phong, xem như cô lợi dụng Lăng Lục Phong trả thù hai người kia một chút, xong việc cô nhất định hủy bỏ giao ước.

“ Được! Lăng Tổng bản giao dịch này tôi không lỗ thật lòng cảm ơn ” Tịch Nghiên nhếch mép đầy khiêu khích nói với Lăng Lục Phong rồi rời đi.

Lăng Lục Phong nhìn bóng dáng tiểu yêu tinh trước mắt có chút vui vẻ, xem ra cô lỗ mà cô không hay biết rồi, đây là giao dịch cả đời, đồng nghĩa với việc cả đời cô phải ở lạnh cạnh anh.

Tịch Nghiên cảm thấy không để ý chuyện kết hôn cả đời hay vì với Lăng Lục Phong cho lắm, cô chỉ muốn trả thù đôi cẩu nam nữ kia thôi.