Tiền Vệ Hủy Diệt

Chương 35: Ngôi sao chói sáng (1)



Hiệp một trận đấu khép lại.

  

Van Gaal giận dữ đi vào đường hầm.

  

Giggs đi sát đằng sau.

  

Ban huấn luyện Manchester United đều bắt đầu cuống cả lên.

  

Đối phương vốn đã có lợi thế hai bàn sân khách.

  

Bây giờ lại đang dẫn trước hai bàn.

  

Chưa nói đội còn bị thiếu đi một cầu thủ.

  

Hiệp sau chỉ càng thêm khó đá.

  

Vẻ mặt các cầu thủ Manchester United lộ rõ sự uể oải.

  

Nếu không giành được suất dự Champions League mùa này chắc chắn sẽ là nỗi nhục của Quỷ đỏ!

  

Sau khi các cầu thủ Leverkusen ăn mừng xong, mới thoải mái rời sân giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cổ động viên.

  

Lão Top vội vàng hỏi han tình trạng cơ thể Lý Khang.

  

Dino nhanh chóng đưa cậu khăn lông và nước.

  

Lý Khang cười lắc đầu.

  

Cậu hơi nghi hoặc: Dù có góc nhìn thứ ba thì bản thân cũng không thể nhìn ra hệ thống chiến thuật của van Gaal, nhưng rõ ràng Manchester United cũng không quá mạnh.

  

Phòng livestream Trung Quốc.

  

Màn hình lớn đang thống kê lại số liệu của cả hai đội trong suốt hiệp một.

  

"Trong quá khứ, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Leverkusen chỉ đạt 70%!"

  

"Nhưng trong hiệp một này, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Leverkusen lên tới 81%! Đó là còn chưa tính số đường chuyền về an toàn bên phần sân nhà."

-

【Chuyền về thì là chuyền về, đường chuyền an toàn là cái củ kẹc gì? 】

-



【 Bây giờ xem đoạn video phát lại, có vẻ như Lý Khang hoàn toàn không hề nhận bóng trong giai đoạn dâng lên tấn công, đó không phải là đường chuyền và khống chế kiểu tiki-taka của Barcelona, ​​cũng không phải đường chuyền và đường cắt của Arsenal, quan trọng nhất vẫn là giữ bóng ổn định! 】

-

【 Hình như cậu ấy mang quốc tịch Tây Ban Nha, đoán chừng vài năm nữa, bóng đá vương triều Matador sẽ phục hưng! 】

-

【Anh em! Hiệp hai cứ Leverkusen mà đặt! Có Lý Minh Đăng thì ăn chắc! 】

  

Phòng thay đồ Leverkusen.

  

Lão Top di chuyển cờ nhỏ trên bảng chiến thuật.



"Sau khi Depay ra sân, đội hình của Manchester United đã thay đổi thành 4-4-1! Ít nhất sẽ có 7 cầu thủ sẽ tham gia phòng ngự trước vòng cấm. Còn cậu, Bellarabi, cậu không thể cứ giữ khư khư quả bóng như vậy trong lúc tấn công được!"

  

"Khả năng phòng ngự và tranh chấp của Mata tuy yếu, nhưng cậu ta chọn vị trí rất tốt. Chú ý sẽ thấy, cuối hiệp một, cậu ta luôn có thể cắt đứt đường chuyền giữa Lý và hai cánh!"

  

"Chúng ta không đoán trước được van Gaal sẽ tạo ra đột biến gì trong hiệp hai, tóm lại, cứ tiếp tục duy trì tiết tấu của hiệp một, đừng để bị áp lực phòng ngự của họ làm cho bối rối! Đặc biệt là đừng để họ có cơ hội tổ chức phản công!"

  

"Nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với chúng ta!"

  

Các cầu thủ nghiêm túc gật đầu.

  

Mặc dù nhiều người cho rằng những gì huấn luyện viên nói đều vô nghĩa: Chỉ cần có Lý Khang, Manchester United với việc thiếu mất một cầu thủ thi đấu, chỉ có thể chịu áp lực dưới sức sức ép của Leverkusen.

  

Nhưng câu nói cuối cùng của lão Top thực sự đã kích thích sĩ khí cho toàn đội!

  

Nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với họ!

  

Khoảng cách tiến vào vòng chung kết Champions League, chỉ còn cách 45 phút nữa mà thôi!

  

Mười lăm phút nghỉ giữa trận nhanh chóng kết thúc.

  

Cầu thủ hai đội quay trở lại sân.

  

"Chào buổi tối các khán giả thân yêu, chúng ta cùng quay lại buổi tường thuật trực tiếp trận đấu, hiệp hai trận play-off vòng loại UEFA Champions League mùa giải 2015/16!"

  

"Hai đội đều có những điều chỉnh ngay đầu hiệp hai!"

  

"Bên phía Manchester United, Martial vào sân thay cho Rooney!"

  

"Bên phía Leverkusen, Brandt vào sân thay cho Lý Khang!"

  

"Theo tiếng còi của trọng tài chính, hiệp hai của trận đấu chính thức bắt đầu!"

  

Trận đấu diễn ra không có quá nhiều tình huống gây tranh cãi.

  

Leverkusen trong hiệp hai không áp chế được Manchester United điên cuồng như hiệp một.

  

Thay vào đó, khiến trận đấu trở nên rời rạc.

  

Bóng liên tục bị phá ra ngoài biên.

  

Manchester United không cách nào đẩy bóng qua vòng tròn trung tâm.

  

Brandt 19 tuổi đã chứng minh đặc tính dưỡng hổ của mình.

  

Khả năng phòng ngự của cậu không mạnh, phong cách chơi bóng phóng khoáng lắt léo giống cầu thủ Nam Mĩ hơn.

  

Nhưng bù lại Brandt sở hữu tốc độ cực nhanh, chuyển đổi từ tiền vệ cánh xuống vị trí tiền vệ lùi sâu, hoàn toàn là khắc tinh của những cầu thủ như Martial và Lingard.

  

Juan Mata của Manchester United cũng bị Kramer theo kèm chặt chẽ.

  



Son Heung-min và Bellarabi cũng tham gia phòng ngự.

  

Khi đó người hâm mộ Leverkusen mới nhận ra: Không có Calhanoglu, hàng thủ của đội họ quá vững chắc.

  

Mọi cầu thủ đều được giải phóng, đồng thời, thời điểm chuyển đổi phòng ngự và vị trí vô cùng hoàn hảo khi chống lại sự tấn công từ cánh của Manchester United.

  

Thời gian thi đấu từng phút trôi qua.

  

Chẳng mấy chốc đã đến phút bù giờ cuối cùng.

  

Van Gaal bóp chai nước, bất đắc dĩ nói: "Lão già Top xấu xa, vô liêm sỉ hết sức, lão ta dùng cách này câu giờ đây mà!"

  

Sau đó nhìn về phía băng ghế dự bị.

  

Thở dài một hơi.

  

Manchester United của bây giờ, người già, người trẻ, người chấn thương, thực sự không có nổi một ai.

  

Giggs ngập ngừng mở miệng: "Boss"

  

Van Gaal lắc đầu: "Nếu không đánh bại được Bayer Leverkusen thì vào Champions League còn làm được gì sao, chúng ta có thể vượt qua vòng bảng chắc?"

  

Giggs giật mình.

  

Giống như không thể không chấp nhận thực tế trước mắt.

  

Năm nay chúng ta không có cơ hội đá cúp C1 rồi.

  

Gã khổng lồ châu Âu Manchester United chưa bao giờ chán nản đến thế.

  

HLV nổi tiếng thế giới Louis van Gaal chưa bao giờ chật vật đến thế.

  

Cuối cùng.

  

Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.

  

Leverkusen 2:0 Manchester United.

  

Loại bỏ đối thủ với tổng tỷ số 4:2, chính thức tiến vào vòng chung kết Champions League!

  

"Chúc mừng Leverkusen! Chúc mừng Lý khang!"

  

"Trong cả hai lượt trận vòng loại Champions League, Lý Khang đã một mình ghi bốn bàn, kéo Leverkusen trở lại từ bờ vực bị loại!"

  

"Chúng ta hiện tại có thể nghe thấy rất rõ bốn góc khán đài tại sân vận động BayArena đang hét to tên Trung Quốc một cách cuồng nhiệt!"

  

Các cầu thủ Leverkusen điên cuồng lao xuống băng ghế dự bị.

  

Nâng Lý Khang lên cao!

  

Không thể nghi ngờ.

  

Thằng nhóc Trung Quốc bị câm chính là người hùng của đội!

  

Bốn phía khán đài.

  

Người hâm mộ cũng đứng dậy và dành cho cậu những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất.

  

Các phóng viên truyền thông theo bản năng lao tới tranh nhau phỏng vấn.



  

Lại nhận ra thiên tài Leverkusen không nói được gì hết.

  

Sắc mặt van Gaal tái mét, chán nản bắt tay lão già Top.

  

Ông ta nhìn bóng lưng chàng cầu thủ Trung Quốc từ xa.

  

Không biết suy nghĩ gì.

  

Cùng lúc đó.

Một tin tức chấn động toàn bộ khu vực North Rhine.

  

《 Tiền vệ tài năng của Leverkusen từ chối yêu cầu mua lại của Barcelona! 》

  

Trong mắt những người hâm mộ bình thường.

  

Những năm gần đây, Barcelona chính là một gã khổng lồ ở đỉnh cao quyền lực.

  

Bộ ba tiền vệ gây ra ác mộng một thời đã không còn thống trị như trước sau khi Xavi già đi.

  

Nhưng tam tấu MSN vẫn khiến các đội bóng mạnh ở Châu Âu sợ hãi như cũ.

  

Messi, Neymar và Suarez, ba tiền đạo lịch sử, đã dựng nên kỷ nguyên hậu bộ ba tiền vệ trong mơ của Barcelona!

  

Đây đơn giản là một câu lạc bộ giàu có mà những cầu thủ bình thường đều mơ ước được gia nhập!

  

Các cổ động viên Leverkusen ngồi trước màn hình TV nhất thời cảm thấy khó tiêu hóa lượng thông tin mà tin tức này mang lại.

  

"Vậy mà Lý Khang lại từ chối Barca ư?"

  

"Cậu ấy đã từ chối chức vô địch! Cậu ấy đã từ chối các danh hiệu! Cậu ấy đã chọn ở lại Leverkusen!"

  

"Người hùng của chúng ta! Không phải Cesc Fabregas thứ hai"

  

Ngay lập tức.

  

Đám sương mịt mù cuối cùng trong lòng người hâm mộ đã bị cuốn bay!