Thông tin truyện

Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Sau khi Viêm Hoàng Thần Quân cùng long thái tử Mặc Tương đi rồi, chỉ còn lại ta và Cẩm Văn. Ta là một cây khô mọc ở dưới nước cố gắng tu luyện hy vọng sớm thành hình người.


Ta nói Cốc Miêu Miêu là lễ vật mà thái tử phi đưa đến được tu luyện dưới sư phụ Thần Quân. Nhưng không hiểu vì sao Thái tử Mặc Tương lại vô cùng yêu thích ta ngày đêm trông ngóng ta trở về cuối cùng ta cùng hắn phải trở về long cung. 


Tuy ta trở về không những không chọc giận Thần Quân mà ngược lại ngày còn đưa ta đi đến học đường ở thiên giới nhưng không may lại đắc tội với lão sư và các tiên sinh khác nên bị đuổi về khiến Thần Quần giận dữ. Hai ngày sau Thân Quân xuất hiện và nói với ta rằng ta đã quyết định tự mình dạy ngươi, sau này ngươi gọi ta là sư phụ cũng được. Nhiều người không khỏi khó hiểu vì sao Thần Quân lại tốt với ta như vậy. Qua lời kể của cá chép tinh, Thần Quân tốt với ta là do người và ta có nhân duyên kiếp trước. Vậy kiếp trước của ta là gì tại sao bây giờ ta lại biến thành cây hải tảo này. 

Bình luận truyện