Thừa Tướng, Phu Nhân Không Thể Sủng

Chương 51: Cứ mãi phong lưu như vậy (1)



Thánh chỉ của CẩmHoài đế chiêu cáo thiên hạ, An Lịch Cảnh vừa có công cứu giá vừa có tàiphá án được sắc phong thừa tướng, nháy mắt trở thành nhân vật tiêu điểmđược dân chúng bàn tán từ ngoài đường đến trong tửu lâu, từ đầu hẻm đếncuối ngõ. Hôn sự của hắn cùng với Khuynh phủ tứ tiểu thư cũng bị mọingười nghị luận rất nhiều.

Cho tới nay, trong lòng dân chúng, Thừa tướng Phong Đình Uyên là người trẻtuổi có tài hiếm thấy. Mà lúc này đây, tự nhiên từ đâu nhảy ra một người tên là An Lịch Cảnh, đuợc phong Tả tướng, địa vị còn cao hơn người từtrước tới nay đuợc dân chúng kính yêu Phong Đình Uyên, từ một truyềntrăm, trăm truyền vạn, từ vạn truyền tới toàn bộ Cẩm Mịch quốc.

Người ủng hộ An Lịch Cảnh cũng có, người không ủng hộ cũng có, người cho rằng hai bọn họ ngang tài cũng có.

Nhưng thế nhân dường như cũng không quá để tâm đến mấy việc như thế này.Không biết là ai bắt đầu buôn bán những bức hoạ của An Lịch Cảnh trênphố phường, từ đó, nữ tử trên phố tranh nhau mua, vứt bỏ những ngườitheo đuổi xung quanh mình để suốt ngày tơ tưởng đến hắn, cũng có nhữngvị phụ nhân đã có chồng cũng trốn phu quân vụng trộm mua. Mà namtử bị đoạn tụ trong thành, cũng che che dấu dấu tiến đến mua.

Tục truyền rằng trong cung có hai vị Thái Hậu tuổi trẻ mỹ mạo cầm giữtriều chính. Hai người có vẻ cũng để tâm đến chuyện bức hoạ của An LịchCảnh. Tiên đế sớm băng hà, ngại cho thân phận, hai vị Thái Hậu trước mặt người khác thể hiện một mặt đoan trang uy nghiêm, nhưng sau lưng, dânchúng đồn đoán xôn xao, ngầm trào phúng hai vị Thái hậu cũng muốn vượttường để hái trộm hoa.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong Tấn Vân thành vị danh gia vẽ ra những bức hoạ cũng bị tìm ra, đến cửa nhà ôngta cũng bị người khác đập đến không ngủ yên được. Có người còn đặt trước mấy lần tiền để mong có thể thấy được bức hoạ dù là thoáng qua.

Về phần bên kia phủ Tả tướng, từ sớm công bộ thị lang đã toàn quyền phụtrách kiến tạo phủ đệ. Cẩm Hoài đế phá lệ ân sủng vị Tả tướng văn võsong toàn từ giữa đường nhảy ra này, nghe nói thi công nhanh nhất cũngphải cần hơn nửa năm, lập tức không chút do dự sai nghệ nhân trong dântieulinhdang-diendan le quy don gian đến xây dựng. Nay phủ đệ đã hoànthành phân nửa, nói như vậy, chỉ cần một tháng nữa phủ Tả tướng sẽ làmxong hoàn thiện. Hơn nữa phủ uyển này có vị trí ở thành tây, thanh u nhã tĩnh, mảnh đất này có vị trí đắc địa, phàm là phú thương trong thànhđều muốn giành lấy không từ thủ đoạn nào.

Về phần vị thừa tướngphong lưu này đang ở đâu, trong lúc tướng phủ đang tu sửa hắnlấy thân phận con rể tương lai vào ở Khuynh phủ, thế nhân không biết một mục đích khác của hắn, đó là tiếp tục nghiệp lớn phù thê của hắn.

*

Thiên giới.

Đâu Suất Cung.

"Sư phó, không tốt ... xảy ra chuyện lớn..." Một tiểu đồng trên đầu buộc tóc như ba trái đào vội vàng chạy vào phòng luyện đan.

Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan đang luyện đan dược bằng Tam Muộichân hoả đỏ rực lúc này mới hoàn hồn, có nề nếp giáo huấn nói: "Lão phu làm việc phải tránh nóng nảy, nhất là làm việc tại thiên đình, chỉ sơ ý một chút Tieu linhDang-ddlequydon cũng sẽ bị biếm hạ xuống phàm gian.Đến lúc đó rơi vào kết cục giống Thiên Bồng nguyên soái, ngươi muốn khóc cũng không kịp."

Nghĩ đến chuyện một mỹ nam tử ở thiên giới khísuất phi phàm bởi vì đùa giỡn Hằng Nga mà bị dấn thân vào kiếp trư thai, tiểu đồng thấy da đầu cũng run lên, chà chà lòng bàn chân, sợ hãi nói:"Đồ đệ chỉ là nhất thời sốt ruột thôi."

Ra khỏi lò luyện đan,Thái Thượng Lão Quân phẩy phẩy trên y phục thực chất cũng chẳng có lấymột hạt bụi, chậm rì rì nói: "Nói một chút đi, lại là gì đại sự gì khiến quỷ thần khiếp sợ? Làm ngươi ngạc nhiên như vậy...."

"Sư phó, ngài còn nhớ rõ việc tam điện hạ đã thụ huấn tại phủ Càn Không của Phục Vi thượng thần không?"