Thú Tu Thành Thần

Chương 178: Diệt Tà Lôi



Ngược lại với những gì Băng Thần nghĩ, lôi điện xuyên qua trận pháp một cách dễ dàng.

"Mẹ kiếp "

Băng Thần bật thốt lên một cách đầy bất ngờ.

Nhưng ngay sau kho bị lôi điện xối vào người thì cảm giác đau nhức tê tái lại không hề xuất hiện, Băng Thần chỉ cảm giác như có thứ gì đó chạy trong cơ thể mình, cảm giác nói chung hơi nhột nhột giống như bị cù léc vậy.

Cơ thể ký chủ đang tự động hấp thụ Diệt Tà Chi Lôi 1%

Những người đứng xung quanh giật mình, Băng Thần cũng Khang Tiểu Vũ đã hoàn toàn bị che kín trong lôi điện, tuy nhiên nếu cố gắng quan sát thì họ vẫn có thể thấy hai bóng người mờ ảo.

Băng Thần cảm giác sảng khoái vô cùng còn Khang Tiểu Vũ vốn tưởng mình chết chắc rồi cũng bị một màn này làm bất ngờ, nàng mở ánh mắt của mình ra nói:

"Chúng ta không sao. làm sao ngươi lại làm được vậy Băng Thần?"

Băng Thần mấy khi được cơ hội bốc phét, hắn cười nói:

"Ngươi chỉ cần tin ta sẽ làm được, từ lúc gặp ngươi ta đã làm người thất vọng bao giờ chưa?"

Khang Tiểu Vũ bĩu môi nói:

"Ta thất vọng gần chết thì có, vốn tưởng thêm được một mãnh tướng dưới trướng, ngoan ngoãn nghe lời ta sai bảo, nào ngờ chỉ ba ngày ta còn chưa kịp sai sử ngươi cái gì thì đã thành người của ngươi."

Băng Thần nhìn nàng như thế thì rất buồn cười, cúi xuống hôn nàng một ngụm sau đó nói:

"Ngươi cái gì cũng đúng hết, nhưng bây giờ ngươi là của ta, ngoan ngoãn lão công thương."

Khang Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm giác trong thân thể mình có thứ gì đó sống dậy, nàng xấu hổ nói:

"Rút ra mau, nếu để người khác thấy thì làm sao?"

Băng Thần cười tủm tỉm nhìn nàng nói:

"Vừa nãy chắc ngươi mệt mỏi quá lên không chú ý chứ có đầy người quan sát chúng ta, ngươi thử nhìn ra ngoài xem."

Khang Tiểu Vũ nghe lời hắn xoay đầu nhìn một vòng, quả nhiên xung quanh đầy người đang nhìn chằm chằm bọn họ, thử tưởng tượng khi tấm màn ánh sáng do sấm sét tan đi thì không phải nàng triển lãm hết toàn thân sao.

"Mau đưa quần áo cho ta nhanh lên."

Nàng gấp muốn khóc luôn, bị nhiều người nhìn như thế sau này nàng làm gì còn uy tín để sai sử ai nữa, nhưng Băng Thần chỉ mỉm cười thản nhiên nói:

" Yên tâm màn sát này ít nhất một tiếng nữa mới tan, ngươi làm tiểu đệ ta tỉnh giấc thì cũng nên giúp nó an giấc đi chứ."

Sau đó mặc kệ nàng phản đối hay đồng ý hắn cứ làm việc của mình là được, một tiếng sau Băng Thần rốt cuộc sảng khoái thở ra một tiếng, Khang Tiểu Vũ lúc này cũng mềm như bún rồi.Nàng nhìn Băng Thần ánh mắt ướt át, gương mặt phiếm hồng quát yêu:

"Hồ ly tinh "

Băng Thần nhéo mũi nàng cười nói:

"Đúng rồi ta là hô ly tinh mê chết mấy cô nàng mê trai như ngươi."

Cũng Băng Thần lúc này đang chậm rãi đợi chờ bản thân mình hấp thu đầy đủ lôi điện, nhưng Khang Tiểu Vũ tu vi cùng thiên phú vẫn đang tăng. 

Hắn nghĩ tu vi nàng sẽ dừng ở mức hơn chín mươi một chút, không biết tại sao nhưng hắn thiên phụ lại cao đến mức kỳ lạ, thậm chí những người mang thể chất cực kỳ đặc biệt cũng chào thua.

Cơ thể ký chủ đang tự động hấp thụ Diệt Tà Chi Lôi 100%

Xong 

Băng Thần sảng khoái hết cả người, đúng như hắn đoán lôi điện cũng đang có dấu hiệu yếu bớt, chưa đến một phút sau lôi điện dừng hẳn, trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống.

Nhiệm vụ Thiên Đạo khảo hạch 

Yêu cầu: Sưu bốn loại lôi điện mạnh nhất: Diệt Tà Chi Lôi, Diệt Thế Chi Lôi, Cửu Sắc Huyền Lôi, Nghịch Đạo Chi Lôi.

Tính danh: Khang Tiểu Vũ 

Thực lực: Dị năng B ( Lôi điện hệ) 

Huyết mạch: Lôi Thần (Chân thần huyết mạch)

Thể chất: Vạn Linh Hội Tụ (Chân thần thể chất)

Đẳng cấp: 15

Lực lượng: 4500

Tốc độ: 2200

Trí lực: 32

Thiên phú: 92

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Lôi

Tuổi thọ:150 

Độ thiện cảm: 100

Danh hào: Không

Băng Thần cười nói vỗ vỗ cặp mông đầy đặn nói:

"Ngồi dậy thay đồ đi cô nương sấm sét sắp tan rồi, sau khi tan ta sẽ tạo ra chút khói lửa để che dấu."

Khang Tiểu Vũ gấp muốn khóc nói:

" Thật sự không còn chút sức lực nào, ta đã bảo đừng mà sao ngươi cứ cố, bây giờ ra ngoài ta còn mắt mũi nào nhìn người."

Băng Thần thấy nàng kích động như thế thì dở khóc dở cười, sau đó quang mang trên tay sáng lên thi triển "Sinh mệnh vô tận ". Ngay tức khắc Khang Tiểu Vũ lấy lại chút sức lực nàng đứng lên, Băng Thần thấy chìa khóa ra khỏi ổ thì gương mặt tràn đầy tiếc nuối.

Khang Tiểu Vũ thì lại có chút bủn rủn xém té, may có Băng Thần đỡ dậy, lần này hắn ta dù vẫn thèm nhưng vẫn còn thèm thuồng nhưng biết không phải lúc. 

Hai người thay đồ rất nhanh chóng, lúc này Băng Thần mới dìu dắt Khang Tiểu Vũ đi ra, mấy người khác thấy thế liến gấp rút chạy đến, Trịnh Vũ Cầm vừa ra liền hỏi:

"Tình hình thế nào rồi?"

Khang Tiểu Vũ mỉm cười nói:

" Ta tăng đến B cấp rồi, lần này thức tỉnh còn tăng cả thực lực."

Băng Thần bĩu môi nói:

"Ngươi nhầm rồi, thức tỉnh chỉ tăng thiên phú của ngươi thôi, tăng thực lực vẫn do ta giúp nhá."

Trịnh Vũ Cầm bĩu môi vẻ mặt không tin, Băng Thần lập tức chỉ Hương Thiên Y nói:

"Không tin ngươi hỏi nàng xem, nàng cũng lên B cấp rồi kìa."

Mọi người quay qua Hương Thiên Y nàng rất xấu hổ nhưng cũng gật đầu, Trình Thiên Tuyết như phát hiện tân lục địa mỉm cười nhìn nàng nhí nhảnh nói:

"Theo ta chắc không chỉ sức mạnh, trang bị cũng như sách kỹ năng của tỷ cũng có lý do mà tới cả."

Ngốc cô nương nhưng cũng có lúc sáng mắt, bốn tỷ muội cùng nhau gật đầu làm cho Hương Thiên Y càng trở nên ngại ngùng, Hương Thiên Y thẹn quá thành giận nói:

"Các ngươi gật cái gì, ta cũng không ngại, thích thì phải chủ động lắm lấy."

Nàng chạy lại ôm Băng Thần tay ra vẻ đắc ý nói:

"Ta cùng nàng hai người đều tài nguyên dồi dào, đã thế các ngươi chỉ ra dùm ta một người có năng lực, vẻ ngoài như hắn xem nào."