Thú Tu Thành Thần

Chương 168: Hết sức hài lòng



Hắc Hóa Dê Vương

Cấp: 5 

Huyết: 800

Công kích: 70

Tốc độ: 65

Phòng thủ: 20

Chiêu thức: Húc ( gấp đôi tốc độ, thương tổn x2), cắn xé ( liên hoàn kích x 1.5 thương tổn)

Trời lúc này tối đen làm cho con quái vật càng trở nên đáng sợ, nhưng xung quanh nơi Băng Thần đứng thì lại sáng chói, hắn vốn tưởng Quang Minh Bẫy rập chỉ hơi sáng chong đêm nhưng nào ngờ chúng còn sáng hơn cả đèn pha.

Khi quái vật chuẩn bị xuất hiện hắn đã đến bên cạnh, ngay khi nó chưa kịp hành động Băng Thần liền đâm liên hồi. Nhưng liên kích chỉ có thể hiện hai đòn 

- 642, - 642 

Sau đó một đống đồ rớt xuống đất, Băng Thần nhìn thấy có một ánh vàng cùng một quyển sách cũng có màu hoàng kim. 

Băng Thần vui vẻ thầm nghĩ:

"Cuối cùng cũng có thứ đưa cho nàng, hi vọng nó dành cho kiếm sư, như thế coi như hắn đã trả tiền chơi gái."

Hắn vội vàng thu hết những thứ rơi xuống, cầm trên tay một món hoàng kim cùng cuốn kỹ năng lên xem.

Hắc Cốt Đai ( Thắt lưng)

Máu: + 600

Độ quý hiếm: Hoàng Kim 

Tác dụng: Có 50 % miễn nhiễm sát thương của vũ khí dưới Bạch Kim 

Sách kỹ năng:

Tam Bộ Kiếm (Có thể nâng cấp)

Độ quý hiếm: Hoàng Kim ( Cực Hiếm Số Lượng Có Hạn)

Tác dụng: Kỹ năng chuyên dụng của kiếm sư, tạo ra đòn tấn công liên tục ba lần lần thứ ba gây ra địa chấn cùng, hai lần đầu x2 sát thương gốc lần cuối gây sát thương x3 (20 % x6)

(Sau mỗi lần thi triển một lần thì đòn đánh thường tiếp theo x2 sát thương)

Tiêu hao: Không 

Thời gian hồi: 20 giây

Hắn mỉm cười sau đó cất chúng đi nhanh chân hướng về hướng tân thủ thôn, hắn ta không muốn mang tiếng thất hứa, dưới tác dụng Âm Dương Song Tu Thần Quyết thì không cần phải lo lắng nàng ta quá khích. 

Huống chi Băng Thần còn mơ hồ cảm thấy hình như cô nàng này thích mình lúc gặp nàng thi độ thiện cảm cũng rất cao. Nàng có giận thì song tu pháp quyết cũng sẽ giúp mình ( Tác ước gì có công pháp ngoài đời nhiều bạn gái không còn là điều mơ ước =)))

Băng Thần đi không xa thế nên quay về cũng rất nhanh, lúc về thi thấy cô nàng đang dựa vào gốc cây rất thảnh thơi, giống như đây là nơi nghỉ ngơi của nàng vậy.

Hương Thiên Y cũng thấy hắn, nàng ngay lập tức chạy đến, nàng chẳng có vẻ gì của một người con gái mới bị ức hiếp cả, ánh mắt nàng sáng lên.

"Thế nào trang bị đâu?"

Băng Thần chẳng nói gì lấy ra chiếc thắt lưng, Hương Thiên Y trang bị sau đó nhíu mày hỏi:

"Ngươi chỉ kiếm được một món thôi sao? Cả ta ngươi cũng lấy rồi lý nào lại thua cả hội trưởng."

Băng Thần thử tiến tới ôm nàng xem có được không, kết quả cô nàng không hề giãy giụa, hắn âm thầm tự sướng Song tu pháp quyết của mình thật là vô địch thiên hạ, chuyên trị tất cả các thể loại sư tử.

" Sao có thể đâu, bất ngờ phải ở đằng sau, ta với ngươi có phu thê chi thực còn nàng thì không, ngươi nhìn ta thế chứ thực sự ta là một tên hấp diêm rất có trách nhiệm."

Băng Thần ngon ngọt dỗ dành khiến nàng mềm lòng nhưng do tính tình khó đổi nàng vẫn bĩu môi nói:

" Bất ngờ gì?"

Băng Thần cười hỏi:

"Sách kĩ năng với trang bị cái gì quý hơn?"

Hương Thiên Y thản nhiên trả lời:

"Dĩ nhiên sách kỹ năng, chúng quý hiếm gấp mười lần trang bị."

Nàng vừa nói xong liền níu lấy tay hắn mắt sáng lên:

"Đừng nói với ta ngươi lấy được sách kỹ năng, nếu co mau đưa cho ta."

Hôm nay Khang Tiểu Vũ dùng sách kỹ năng học được Đóng Băng Thuật làm mọi người ghen tỵ chết đi được, giết quái cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Băng Thần thấy mĩ nhân vào lòng thì thầm cảm thán: 

"Đúng là nữ nhân thấy của lạ liền sáng mắt."

"Thế ngươi đã nghe nói đến kỹ năng " Cực Hiếm Số Lượng Có Hạn " chưa? Giúp ta cân đo xem nó quý hơn trang bị bao nhiêu lần."

Băng Thần vuốt ve vòng ba đầy đặn của nàng thâm trầm hỏi, Hương Thiên Y trong lòng hưng phấn nhưng cảm giác rất khó để xuất hiện thứ này, không lẽ một quyển trắng hay bạc, nhưng như thế thơi đã quá tốt rồi.

Nàng nũng nịu trả lời:

" Kỹ năng " Cực Hiếm Số Lượng Có Hạn " chỉ dùng cho những quyển kỹ năng vô cùng thực dụng có thể nâng cấp rồi đi theo một người đến hết đời. Từ rất lâu rồi chúng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nếu so sánh thì một quyển màu trắng thôi đã quý hơn trang bị hoàng kim ngàn lần. "

Hắn ho khan ghé tai nàng thì thầm:

"Nếu là một quyển hoàng kim thì sao?"

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, không thể tưởng tượng nói:

" Một quyển hoàng kim " Cực Hiếm Số Lượng Có Hạn " kỹ năng mới chỉ xuất hiện trong Tân Sinh tổng cộng hơn hai mươi cuốn. Giá trị của nó không thể đong đếm được."

Băng Thần nghe thế liền lấy ra sách kỹ năng mở ra thông tin rồi nói:

"Thế ngươi định thế nào trả ta thứ này đây."

Hương Thiên Y theo bản năng vồ lấy sách kỹ năng nhưng Băng Thần dơ lên cao cười nói:

" Cả đời này ngươi nợ ta "

Hương Thiên Y bĩu môi nói:

" Cả người ta đều đã là của ngươi ta lấy gì trả cho ngươi?"

Băng Thần hạ cuốn kỹ năng xuống đưa cho nàng nói:

"Hay lắm, chỉ cần câu này của ngươi."

Hương Thiên Y đẩy hắn ra ánh mắt láo liên nói:

"Ta đi vào trong thôn học kỹ năng, bây giờ các nàng đang tập trung bổ sung dược tề, cơ hội ngàn năm có một để khoe khoang, ngươi làm gì thì làm đi."

Băng Thần cũng biết mình lên chuồn đi thì hơn.