Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 11: Lời tỏ tình (tiếp theo)



Thiên Phong vẫn tiếp tục hôn cô say đắm, hôn đến cổ Ngô Thục Nghi thì anh dừng lại “bây giờ ăn em trước, anh đói lắm rồi”. Thục Nghi biết không thể nào cản trở được nên cô phối hợp cùng anh, vòng tay qua ôm cổ và siết chặt anh. Hôn anh, hôn theo cách mà anh hôn cô. Tuy có hơi gượng gạo và chưa thành thục nhưng hành động của cô gây phấn kích cho Thiên Phong hơn, nụ hôn tuy vụng về nhưng anh rất thích.

Anh bế bổng cô lên giường, đặt xuống và đè lên người cô hôn từ môi đến mũi, anh di chuyển đến vành tai cắn cắn nhẹ, sau đó lại di chuyển đến hôn cánh môi cô luồn lách đầu lưỡi mình vào khoang họng cô. Bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể mẫn cảm của Thục Nghi.

Thục Nghi bây giờ đầu óc trống rỗng, nhưng người ở trên mây, cô vặn vẹo liên tục. Anh giam cầm cô trong cơ thể thỏa thích làm những điều anh muốn, bỏ bờ môi hôn đến sưng lên anh đi chuyển xuống cổ, xương quai xanh và di chuyển xuống hai bầu ngực căn tròn vừa đủ so với Thiên Phong.

Thiên Phong từ từ cởi hết trang phục của cả hai, sau đó anh ngậm đầu ti đỏ hồng đang dựng đứng chờ anh, bàn tan xoa nhẹ bên còn lại.

“A…”Thục Nghi vặn vẹo thở gấp, phát ra tiếng rên đầy ma mị.

Anh tiếp tục hôn xuống bụng phẳng lì của cô, đầu lưỡi vòng quanh chiếc rún xinh nhỏ của Thục Nghi, ngón tay anh từ từ đưa vào hoa nguyệt mà miết nhẹ.1

“Ưm…”tiếng rên nhẹ nhàng”

“Thục Nghi! Em cứ rên thoải mái cho anh nghe, không cần phải sợ bất kì điều gì?”

Thục Nghi không nói tiếng nào cô nhắm hờ đôi mắt lại tận hưởng đôi môi và chiếc lưỡi ấm nồng của Thiên Phong di chuyển trên cơ thể mình.

Vật nam tính của đàn ông đang chướng, cứng và chờ lâm trận nhưng anh muốn màng đạo đầu của mình thật thỏa mãn cô.

Thiên Phong tách hai chân cô ra và lại di chuyển đưa lưỡi mình xuống thư mật, liếm láp vòng quanh thư mật và đưa lưỡi ra vào lỗ nhỏ đầy nước đang tuôn trào.

“Ưm…Thiên Phong”. Tiếng Thục Nghi rên nhẹ

"Em gọi anh là gì?... là ông xã...em nghe rõ chưa?"

"Ưm...ông...x..ã... ông xã...ưm... Ngô Thục Nghi nói không nên lời và luôn bị ngắt quảng.

“Sao…em muốn nói gì à” Thiên Phong vui khi cô nghe lời anh gọi anh là ông xã.1

“Em khó chịu…em muốn anh cho vào” Thục Nghi van xin vì không thể chịu nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô ra mất.

“Được rồi, em cứ thả lỏng mình ra, cứ tuông trào em muốn đừng giữ mãi khó chịu lắm”

Sau màng dạo đầu hơn mười phút, cô không chiụ được mà phun trào rất nhiều và thở hổn hển. Thiên Phong chen cơ thể anh vào giữa hai chân cô, từ từ đưa vật nam tính to lớn của anh vào.

Hai bàn tay cô nắm chặt grap giường, nhẹ rên “a…ưm”

“Thục Nghi! Em thả lỏng ra, nó khít quá".

Người cô mền nhũn ra sau khi Thiên Phong cứ ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, cú thúc của anh đâm rất sâu. Anh hôn lên mặt, môi cô giống như thú giữ đang đói khát không ngừng ham muốn cô. Anh ôm lấy cô, xâm nhập nơi sâu nhất của cô. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc của cả hai trong căn phòng một ngày càng mãnh liệt hơn.

Sau một lúc, Thiên Phong đổi tư thế. Anh nâng đầu cô lên kê bên dưới thêm một chiếc gối. Thục Nghi không biết anh đang làm gì, chỉ biết anh đang đổi tư thế.

Thiên Phong nâng hai chân cô gát lên hai vai anh và đâm vào từ từ. Tư thế này giúp anh thuận tiện đâm vào và đâm nơi sâu nhất của cô. Ra vào liên tục, **** ***** co rút dồn dập càng tăng thêm kích thích sung sướng. Mỗi động tác anh ra vào còn thấy mật dịch dính trên vật nam tính của anh trở nên sáng bóng.

“Aa…sâu quá rồi”

“Sâu như vậy mới khiến em thõa mãn”

“Ưm…nhưng...mà... em không... chịu được và mỏi chân quá”, anh cho em bỏ xuống được không?” Thục Nghi van xin.

“Không được..anh đang rất thoải mái, em không chiều anh một lần được sao Thục Nghi?”

“Không.. chỉ là dừng lại một chút thôi mà” Thục Nghi tiếp tục van xin.

Thiên Phong thấy cô gái mình tội quá nên đành tha và cho hai chân cô xuống.. Anh lại đổi tư thế, chống hai tay phủ lên người cô như đang hít đất và ra vào nơi ấy liên tục.

Anh hôn lên môi cô khe khẽ nghe tiếng rên ngân nga của cô và tiếng thở dốc của anh. Qúa sung sướng, thật là sung sướng khi cắm vào tận gốc của Ngô Thục Nghi như thế này.

Sau gần hai tiếng, hai thân hình quấn lấy nhau, anh chạy nước rút. Thiên Phong phóng thẳng chất lòng màu trắng vào bên trong cô, nằm sấp trên người cô thở hổn hển.1

Nghĩ ngơi hơn mười phút Anh đứng dậy bế cô vào phòng tắm, cô mơ màng nhắm hờ mắt như đang ngủ. Dục vọng bên trong con người Lục Thiên Phong đang cao trào, anh muốn hơn nữa.

Bồn tắm rất rộng cho đủ hai ba người ngồi vào, anh đặt cô vào bồn tắm xả nước ấm vào. Đến thi cảm thấy vừa đủ anh mới tắt nước. Rồi anh đặt chân vào bồn tắm, chậm rãi lại gần Thục Nghi.

Thiên Phong muốn làm trong phòng tắm xem cảm giác nó như thế nào? Anh muốn thử mọi lúc, mọi nơi khi anh ở cùng cô.1

Anh đưa tay ôm lấy Ngô Thục Nghi quay cằm về phía anh cố định khuôn mặt. Gò má lúc này của Thục Nghi ửng hồng xấu hổ. Vì hiện tại cả hai đang trần truồng và chuẩn bị làm hiệp tiếp theo...

Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Phong đang rất gần cô, hôn hấp hai người đang dồn dập.

Thiên Phong dán môi anh lên môi cô hôn và mút "chụt...chụt..." âm thanh vang vọng khắp phòng tắm. Bàn tay anh không ngừng xoa bóp đôi ngực căn tròn. Môi lưỡi vẫn dây dưa quấn chặt.

"Ưm...aa" tiếng rên khẽ của Thục Nghi vang nhẹ

Thiên Phong tiếp tục di chuyển chiếc lưỡi xuống cằm và cổ.

Thục Nghi vặn vẹo ngã đầu ra sau.

Anh hôn từ trên xuống, khắp người cô, dừng lại hôn, mút liếm đầu hồng nhỏ. Thục Nghi chịu không nổi bám víu vào anh hơn.

Ngón tay Thiên Phong chạm vào thư mật cho ra vào. Một ngón rồi hai ngón ra vào liên tục.

Đôi mắt Thục Nghi mơ màng nhắm hờ, người cô mềm nhũn Anh xả nước trong bồn ra bớt để còn lại hai thân hình đang quấn lấy nhau.

Màn dạo đầu theo Thiên Phong như vậy là đủ anh tách hai chân cô ra. Đem vật nam tính đàn ông của anh vào người cô.1

Mặc dù đến hiện tại hai người đã thực hiện nhiều lần nhưng khoái cảm và kích thích vẫn còn nguyên. Thục Nghi rên lớn khi anh đem vật to lớn ấy vào bên trong cô.

"A...Thiên Phong!"

"Em gọi anh là gì? Em lại quên rồi"

"A...a... là.. ông xã" tiếng nói bị đứt quảng không nói thành lời của cô khi bị Thiên Phong xử phạt

Động tác của Thiên Phong ngày càng thô bạo và đâm rất sâu.

Anh giữ chặt đùi cô và ra vào liên tục. Âm thanh thân thể chạm vào nhau ngày càng mãnh liệt.

Thục Nghi liên tục rên la không ngừng hòa với tiếng thở dốc của Thiên Phong.

Hai người liên tục trong phòng tắm và đổi vài tư thế đến khi cả hai lên đỉnh vài lần và sắp điên vì sung sướng Thiên Phong bắn ra bên ngoài rất nhiều.

Lần phát tiết này anh muốn bắn ra ngoài không muốn bắn vào bên trong cô nữa.

Thục Nghi tạm thời ngất đi. Anh bế cô lại bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi bế cô lên giường. Cả hai ôm nhau ngủ.

Buổi chiều hoàng hôn nơi đây rất đẹp. Vòng tay anh ôm cô nhìn nhắm mọi vật xung quanh.

Đến tối cả hai người đói lã, họ tập trung ăn không ai nói tiếng nào. Đến khi cảm thấy no Thiên Phong mới lên tiếng.

"Em ăn xong chưa? Có ngon không?"

"Dạ em chưa no ạ, đây là bữa ăn ngon nhất trong ngày của em đó"

Thiên Phong chợt thấy có lỗi, vì dục vọng quá lớn mà làm ảnh hưởng đến người anh yêu "Ừm, vậy em ăn nhiều vào, ăn xong anh chở em về".

"Thiên Phong! về nhà anh hay em" Thục Nghi rụt rẻ hỏi.

"Tất nhiên là nhà anh rồi"

Thục Nghi thở dài..."hôm nay em mệt lắm rồi...mong anh tối nay đừng..."

Thiên Phong cười gian "để anh xem thái độ tối nay của em như thế nào, lúc đó mới biết được"

Thục Nghi giả vờ làm động tác "xỉu"

Thiên Phong ngồi bậc cười sản khoái.