Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 12: Lâm Hạo và Kiều An Ngọc



Kiều An Ngọc và Lâm Hạo quen nhau từ Đại Học. Anh là sinh viên năm cuối còn cô là sinh viên năm hai. Hai người yêu nhau chưa đầy hai năm thì gia đình Lâm Hạo ngăn cấm. Mẹ anh đến gặp cô ra điều kiện rời xa Lâm Hạo.

Từ đó ban ngày Lâm Hạo đi làm bình thường, anh lao vào công việc để quên đi mối tình đầu ngăn cấm của gia đình. Nhưng đến hết ngày anh không muốn về nhà mà lao vào rượu chè, ngày nào cũng say khướt ở luôn trong quán bar hay những hộp đêm thành phố. Từ khi chia tay Kiều An Ngọc, Lâm Hạo cũng dọn ra ở riêng không về nhà ba mẹ mình nữa.

Hơn nữa năm, Bà nội Lâm Hạo thấy cháu ngày nào cũng say đến bất tỉnh nhân sự và cũng không về nhà thường xuyên nên đã khuyên can ba mẹ Lâm Hạo. Dù sao con bé Kiều An Ngọc không có gì xấu cả, chỉ tội là nghèo không ngôn đăng hộ đối với gia đình thôi. Kiều An Ngọc rất thông minh, từ khi con bé đi làm, con bé cũng hỗ trợ Lâm Hạo kí được nhiều hợp đồng lớn mặc dù hai người khác công ty và cả hai cũng đã chia tay nhau.

Nhờ bà nội ra tay mà hai người quay lại và được cho phép của ba mẹ Lâm Hạo. Bà nội tặng cho cháu trai mình một căn hộ chung cư cao cấp để tạo không gian riêng cho cháu mình và không muốn nhà cửa lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ. Mặc dù mẹ Lâm Hạo đồng ý nhưng không còn khoảng cách nào đó mà bà chưa chấp nhận được. Hôm nay là ngày đầu tiên Kiều An Ngọc dọn vào ở.

Buổi tối Kiều An Ngọc và Lâm Hạo đi xem phim. Trong rạp chiếu phim, rõ ràng ai cũng có chiếc ghế riêng ngồi và khoảng cách không xa cũng không gần. Hơi thở Lâm Hạo nóng rực cứ phà vào vành tai Kiều An Ngọc làm cô không kiểm soát bản thân mà nữa người mềm nhũn ra.

Trước đó Lâm Hạo và Kiều An Ngọc đi ăn mừng vì họ đã về với nhau. Sau khi ăn no họ kéo nhau đi xem phim tình cảm, tuy có uống chút rượu vang nhưng cả hai uống cho có vị không say lắm.

Trong bộ phim hai nhân vật nam chính nữ chính đang hôn nhau.

Lâm Hạo dường như đang bị kích thích, nhân cơ hội trong bóng tối, môi của anh khẽ nhếch lên, trong mắt lóe tia sáng.

Cánh tay dài của Lâm Hạo đang dịch chuyển kéo tay vịn ghế giữa hai người lên. Sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Kiều An Ngọc.

Vẻ bề ngoài tuấn tú của Lâm Hạo, nụ hôn của anh mang tính xâm lược. Vừa chạm vào môi Kiều An Ngọc, cô cảm nhận được hương vi xưa mà phối hợp cùng anh mở miệng ra cho Lâm Hạo ngậm lấy đầu lưỡi thơm tho của cô. Là mùi vị ngọt ngào như ngày anh và cô yêu nhau.

Dục vọng ngày càng cao, nhưng phim thì vẫn còn nhưng cũng may hai người chọn hàng ghế cuối ít người ngồi.

Một tay Lâm Hạo nâng đầu Kiều An Ngọc lên, càng thuận lợi để anh hôn môi cô, anh ngậm lấy đầu lưỡi của cô, quấn quýt dây dưa, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô.

"Ưm..." Kiều An Ngọc rên khẽ cảm thấy cả người choáng váng, đầu trống rỗng.

Nụ hôn đầu đầy ngọt ngào và dục vọng.

Tay của Lâm Hạo bắt đầu sờ soạng lung tung từ khi ăn hôn cô vân vê bộ ngực no đủ.

Kiều An Ngọc bây giờ không còn ý thức được điều gì, đôi mắt mơ màng tùy ý Lâm Hạo dẫn dắt.

"Ưm..."

Mỗi bên đầu ngực đã nặn, xoa bóp đủ hình dạng khác nhau.

Nụ hôn triền miên vẫn chưa dứt, anh mút lưỡi của cô càng ngày càng nhanh đến khi cảm thấy thỏa mãn Lâm Hạo mới chịu buông tha.

Hết phim, hai người theo đoàn người ra khỏi rạp.

Lên xe đi về.

Lâm Hạo cho xe đến chỗ vắng và dừng lại.

"Lâm Hạo! Sao anh dừng lại rồi".

"Anh...muốn...em, Kiều An Ngọc".

Kiều An Ngọc đang còn ngơ ngác chưa tiếp thu lời nói thì bị Lâm Hạo tiếp tục dán môi vào hôn và liếm. Đôi mắt cả hai lại bắt đầu nhắm lại để tận hưởng cảm giác đang tuôn trào bên trong.

Bàn tay thô bạo lại chui vào lớp áo nặn bóp thỏa thích.

Lâm Hạo kéo áo cô xuống rồi **** *** như đứa trẻ khát sữa từ khi nào.

Vừa mềm vừa tê dại, cả người giống như có một luồng điện chạy từ đầu đến tứ chi khắp người Kiều An Ngọc

"Ưm..."

Kiều An Ngọc dựa lưng vào ghế, ngực rung động kịch liệt.

Cô ôm lấy đầu anh mà hưởng thụ.

Áo ngực của Kiều An Ngọc được cởi ra, hai bầu ngực ưỡn lên cao. Ở giữa là rãnh ngực sâu hun hút.

Lâm Hạo hút mạnh, lại không ngừng liếm, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô run rẩy ngày càng nhiều hơn. . Đọc truyện hay tại ( TRUMtruyeЛ .v n )

Hai viên anh đào nhỏ trong lộ ra và đã sớm cứng rắn, hồng hồng nhìn rất ngon miệng. Lâm Hạo ngậm lấy, cố sức hút.

"A..."tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn.

Hai bầu ngực Lâm Hạo luân phiên ngậm mút đến sưng.

"A...ưm..." tiếng rên sung sướng của Kiều An Ngọc ngày càng đâm đãng.

Không khí bên trong xe nóng hừng hực. Nghe được tiếng rên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông.Tay còn lại của Lâm Hạo đã trượt vào bên trong quần lót của cô và sờ vào huyệt nhỏ của Kiều An Ngọc.

"Ướt rồi...em, nhiều nước quá".

Ngón cái của Lâm Hạo nhẹ nhàng vuốt ve đoạn nhô ra của huyệt nhỏ.

Trên tay Lâm Hạo không dừng lại mà lại tiếp tục theo tiết tấu vân vê huyệt nhỏ của cô.

"A..."

"Thật là ngứa, huyệt nhỏ bị anh sờ vào, ngứa không chịu nổi".

Hai chân của Kiều An Ngọc tự mở ra rộng một chút, thuận tiện cho Lâm Hạo ra vào.

Toàn bộ *** ***** đều là nước, vừa ướt vừa trơn, nước từ bên trong liền ồ ạt chảy ra.

"A...."

Kiều An Ngọc thở dốc, hai tay không kiềm chế được đè đầu Lâm Hạo xuống.

Lâm Hạo buông bầu ngực của cô ra, ngẩng đầu, lần thứ hai cúi xuống hôn môi Kiều An Ngọc

Phía dưới, ngón tay cẩn thận dò xét vào trong *** ***** của cô.

"Ư..."

***** *** bên trong quần của Lâm Hạo đã chướng lên và đau.

Bầu ngực trắng nõn, *** ***** siết chặt, tiếng nước mập mờ, nhiệt độ trong xe ngày càng tăng... Mọi thứ dường như không thể khống chế được.

Lâm Hạo tạm dừng mọi thứ lại, anh dùng đông tác kéo khóa quần và cởi chiếc quần ra đến đùi vừa đủ giải phóng tiểu đệ đang đứng chờ lâm trận.

Kiều An Ngọc không có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy tiểu đệ của anh và đây cũng không phải lần đầu cô quan hệ với Lâm Hạo.

"Kiều An Ngọc! Em lên cỡi ngựa nhé"

Giọng Lâm Hạo khàn đặc.

"Dạ" vừa dứt câu cô kéo chiếc váy mình lên ngang bụng, rồi bước qua ngồi trên đùi ôm cổ Lâm Hạo.

Cứ từ từ nhấp lên xuống đều đều... Lâm Hạo không chịu được anh đành tiếp tục ngậm lấy hai bầu ngực đang đung đưa trước mặt.

Không gian chật hẹp trong xe, chỉ để đủ hai người làm một tư thế.

Tiếng rên càng to của Kiều An Ngọc xen lẫn tiếng thở dốc của Lâm Hạo.

Một lúc sau, núi lửa của Lâm Hạo phun trào, anh phun toàn bộ vào lỗ huyệt nhỏ của cô. Lúc đó cả hai đều thở dốc.

Lâm Hạo quay xe ra hướng đông người. Anh và cô về nhà. Do lúc xem phim hay, hôn cô nên dục vọng cứ đeo bám buộc lòng Lâm Hạo phải chữa cháy trên xe trong lúc về. Chứ không thì anh không kiềm chế nổi bản thân.

Kiều An Ngọc không phản đối chuyện đó, cô yêu anh và chiều theo những gì anh muốn.