Thủ Hộ

Chương 110: Kết thúc hành trình ở Goddiment



Lakjhal hiện đang ngồi trước ba chiếc cột đá do ba vị thủy tổ để lại, bên trên cột đã cókhắc dấu cấm thuật của họ, tùy theo thành tích của người tham gia tròchơi Haruchi mà thời gian được quan sát cấm thuật càng lâu.

Lakjhal có một nghìn ngày quan khán những cấm thuật này.

Cậu đứng nơi đó lặng nhìn và tìm hiểu các bí thuật, cấm thuật do ba vị Âm Dương sư thần thoại này để lại

Học thức của họ tuy không rộng lớn nhưng lại vô cùng uyên sâu.

Đặc biệt là Abe no Seimei, ông ta như mở ra một trường phái mới về LinhHồn hoàn toàn không liên quan đến Âm Dương thuật, thuật linh hồn của ông ta dựa theo các suy luận của tiền nhân và cho rằng linh hồn khi đượcsinh ra sẽ gắn liền với bảy ngôi sao trong bầu trời.

Đây là thuyết gần với nguyên lý thế giới nhất mà Lakjhal từng thấy.

Các ngôi sao trên bầu trời là gì?.

Chúng là các hành tinh, đại lục, lục địa nổi, tinh cầu,… có đặc điểmriêng trong vũ trụ này. Số lượng của chúng là không thể đếm được.

Mỗi một ngôi sao được sinh ra sẽ có tương ứng một hạch tâm, hạch tâm này có linh hồn và không thiện không ác.

Bảy ngôi sao sẽ sản sinh ra một lực tương tác thần bí tạo ra một linhhồn không thiện ác, tùy vào quá trình linh hồn này phát triển của linhnày khi có thể xác mà sẽ sinh ra tính cách mới, vì thế con người có bảytính thiện và bảy tội lỗi.

Một ngôi sao sinh ra tương ứng với vô số linh hồn mới được ra đời bởingôi sao này sẽ tương ứng với một loạt tổ hợp với 6 ngôi sao khác thànhmột linh hồn mới. Điều suy ngược lại là khi một ngôi sao tắt đi ánh sáng thì vô số linh hồn cũng biến mất theo.

Trong Illyse Genegid cũng có đề cập loại tiên tri thuật có liên quan đến thuyết linh hồn này, cậu không ngờ rằng nó lại có liên quan đến việc tụ hợp linh hồn của Arthur.

Lakjhal chìm đắm trong những tri thức về Âm Dương thuật, câu cảm giácbàn tay của Arthur đã cách mình rất gần, cậu sắp chạm lại được bàn tayấm áp của nàng.



Đế quốc Alision.

Trong một hòn đảo mọc đầy các loại nấm đủ màu sắc sặc sỡ, cả hòn đảo cũng có hình dáng cây nấm.

Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi đong đưa chân trên một chiếcnấm có hình dạng và mày sắc của một đám mây. Trong tay nàng là một tờbáo của Nhật báo Grandline.

Vilia đã theo vết chân của Lakjhal đến tận nơi này, làm bạn bên cạnhLakjhal hơn năm năm khiến cô cũng rất hiểu tính cách của người này.

Cô đã qua nước Hạ theo bước chân của Lakjhal cách đây sáu năm, thế nhưng cũng chỉ có thể đến nước Hạ thì các manh mối Vilia có được hoàn toànbiến mất.

Ở nước Hạ cô nghe về công ty Bạch Vân thì biết đây chính là tác phẩm của Lakjhal nhưng cô lại không thể liên lạc một chút nào, sau đó cô đànhtrở ngược lại đế quốc Alision theo cổng truyền tống cô thiết lập nơiđây, nguyên nhân bởi cô bị các Thánh nhân nước Hạ truy sát.

Vilia biết đây là tác phẩm của người kia, cậu ta luôn chọc ra tai họa mỗi nơi cậu ta đặt chân đến.

-Đã gần 30 năm nhưng họ sao vẫn treo giải thưởng cho tên này chưa chịu gỡ xuống nhỉ, phán hắn chết thì còn truy nã làm gì nữa.

Vilia hơi lầu bầu với tờ truy nã “Khoa học điên” có giá 5 tỷ Beri trong tay.

Cách đây hai năm cô cũng đã từng thấy qua Doll, thú thật là Vilia hơighen tị với cô gái này vì có thể ở bên cạnh Lakjhal đến hơn mười năm.

Cô nhìn cuộc sống bên đồng đội của Doll thì cũng bỏ đi ý định nói choDoll rằng Lakjhal còn sống, cô rất hiểu điều người kia muốn làm, cậu taluôn bằng cách này hay cách khác bảo vệ các cô, Vilia khong muốn làmuổng phí tâm ý của Lakjhal.

Ting!... Ting!...

Chiếc khuyên tai hình giọt nước ở chiếc tai nhọn xinh xắn của Vilia vang lên tiếng lảnh lảnh. Vilia gỏ nhẹ vào chiếc khuyên tai rồi nói.

-Báo cáo đi!...

Bên kìa truyền đến giọng nói:

-Báo cáo thống lĩnh, bên công ty Bạch Vân đã phát lại tín hiệu nói rằnggiám đốc Hall bên họ đã đồng ý gặp mặt với người. Địa điểm do họ quyếtđịnh bởi các Thánh nhân của Vấn Đạo môn hiện đã cử hơn mười Chân Tiêngiám sát hoạt động của tổ chức chúng ta.

Vilia thản nhiên:

-Đồng ý với họ, ta sẽ đến nơi trong hai ngày nữa.



Ba năm đối với những người tu luyện còn nhanh hơn chớp mắt. Lakjhal đãnghiên cứu hết toàn bộ Âm Dương thuật được khắc trên ba trụ đá. Cậu cũng đã xác định được bảy vì sao của Arthur, hiện tại cậu cần đi đến bảyngôi sao đó để thu thập các mảnh linh hồn cho nàng.

Lakjhal bước ra bên ngoài và nhìn thấy Fuyumi vận Kimino đứng dưới tuyết lạnh. Trong tay cô là một giỏ thức ăn đã lạnh lẽo vì thời tiết. Gia tộc Amasaki cũng cử ra các thành viên quan trọng đứng đợi nơi đó.

Lakjhal nhìn ra sự đối lập.

Fuyumi là lo lắng nên đợi cậu còn những người trong gia tộc chẳng qua chỉ là vì những cấm thuật cậu học tập được nên mới đến.

Lakjhal thả bước thẳng về hướng Fuyumi không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của các trưởng lão trong gia tộc.

Cậu lấy giỏ thức ăn trong tay Fuyumi ra và áp hai bàn tay cô vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm.

Gương mặt Fuyumi đổ hồng hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng phủi tuyết bám trênvai và tóc cô sau đó mở giỏ thức ăn và lấy ra một bát súp đã lạnh đi.Fuyumi luống cuống:

-Thiếu chủ đừng dùng, nó đã quá lạnh rồi….

Lakjhal không để ý mà bưng nó lên rồi uống hết, một sự ấm áp thẩm thấu tâm hồn cậu giữa trời đông lạnh giá.

-Đây là bát súp ấm áp nhất ta từng được dùng, ngon lắm, cảm ơn em Fuyumi.

Lakjhal đến cạnh ôm Fuyumi vào lòng rồi nói nhỏ bên tai cô:

-Hãy nhớ lấy những điều ta nói sau đây. “Hãy mạnh mẽ lên, hãy trở thànhkẻ mạnh trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới quyết định được hạnh phúc của mình, ta sẽ đợi em!”. Cảm ơn em vì những năm tháng em bên cạnh ta,ta sẽ nhớ tên em.

Fuyumi cảm giác điều gì đó sắp rời đi mình, cô ngẩng đầu lên và thấy hình dạng Lakjhal đang thay đổi.

Cậu cao dần hơn, máu tóc đen tuyền dài ra, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn, gương mặt cũng trở nên thanh tú cực điểm.

Quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến vậy.

Trước khi một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt thì cô đã mất ý thức ngất đi.



Lakjhal nhìn những kẻ chung quanh vẫn đang sững sờ trước biến cố này thì mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu vung tay lên kéo hàng trăm dòng chảy về phía mình rồi vặn vẹo chúng.

Hoàn tất mọi việc thì Lakjhal tung người lên không trung biến mất.

Vậy là chuyến hành trình của cậu ở Goddiment cũng đến hồi kết thúc, hiện tại cậu phải bước vào tinh không để thu thập các mảnh linh hồn choArthur.



Cậu bay vụt ra khỏi kinh đô Kikyo và đáp xuống một ngọn núi gần đó.

-Anh vẫn cái thói quen đó, rất thích xóa ký ức người khác nhỉ.

-Em quả thực sẽ vẫn còn ngu ngơ nếu không phải lúc cuối Jellal đem sự thật nói cho em biết.

-Cũng nhờ có Erza nói, thêm vào thông tin từ ba vị nữ thần Maria, Rosevà Sina, nếu không thì đến giờ em vẫn cho rằng mẹ mình biết ma thuật.

Lakjhal thở nhẹ nhìn về ba cô gái cách đó không đến mười bước chân:

-Gặp lại rồi.

Ba cô gái nước mắt lăn dài bờ gò má tuyệt mỹ và hạnh phúc mỉm cười đáp lời:

-Vâng!....