Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 95: Trọng Lực áo nghĩa



*Quả nhiên khi vừa đặt chân xuống thì một áp lực cực lớn xuất hiện khiến Bá Long hộc ra một ngụm máu,quả nhiên bây giờ hắn vẫn còn chưa thể thích nghi được ngay trọng lực thay đổi quá đột ngột.

Cả người Bá Long không chịu nổi được áp lực mà ngã quỵ xuống,da của hắn đang nứt ra xương khớp thì bắt đầu nứt gãy,tuy nhiên do có chuẩn bị từ trước nên lần này cũng nhận tổn thương nặng như lúc đầu.

Bá Long phải gian nan lắm mới có thể ngồi xuống,cả người hắn bao phủ là máu trong qua chẳng khác nào là một huyết nhân.

Dù cho chuẩn bị từ trước nhưng việc thay đổi đột ngột trọng lực như vậy cơ thể vẫn cần thời gian thích nghi,thế giới trước cũng xuất hiện không ít trường hợp bị đột quỵ do sự thay đổi mỗi trường sống.

Tuy có khác biệt một chút nhưng đại khái thì cũng khá giôgs nhau về mặt tác dụng,nếu như không phải do hắn chuẩn bị dầy đủ chờ cơ thể đã hoàn toàn thích nghi với trọng lực hoàn toàn rồi mới bước lên không thì không chỉ chút tổn thương này xuất hiện đâu.

Mặc dù kỹ năng [Siêu cấp hồi phục]đang điên cuồng vận chuyển nhưng so với tốc độ phá hoại thì lại kém hơn một chút.

Tuy vậy nhưng Bá Long cũng không quá lo lắng ngoài việc cơ thể sẽ tự thích nghi với trọng lực này từ từ thì thông qua việc không ngừng chưa trị như vậy kỹ năng [Siêu Cấp hồi phục] cũng đang không ngừng tăng trưởng,hắn tin chắc cũng không bao lâu thì kỹ năng này cũng sẽ tấn cấp mà thôi.

[Siêu Cấp hồi phục] là một kỹ năng bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ,nó không chỉ giúp hắn hồi phục thương tích mà còn giúp Bá Long trụ lại lâu hơn trong chiến đấu.

Tuy vậy nhưng việc tìm kiếm được kỹ năng hồi phục quả thật rất khó,so với việc tấn cấp [Cương Thiết chi khu] thì để kỹ năng [Siêu Cấp hồi phục] tấn cấp còn hó hơn nhiều.

Đại đa số các yêu thú sẽ sở hữu một vài kỹ năng hồi phục nhưng cấp độ cũng rất thấp,hiếm khi gặp được yêu thú có kỹ năng hồi phục cấp cao.

Vì thế cho đến nay nó vẫn còn kẹt lại ở cấp 6* không thể đột phá,nếu như thành công tấn cấp thì lần đến bảo tàng này Bá Long đã kiếm lời đủ nhiều.

Trờ lại với hiện tại,tình hình của Bá Long hắn có chút không ổn lắm.

Mới đầu thì còn không sao nhưng nếu như để lâu thì chắc chắn sẽ bị mất máu mà chết,nếu như Bá Long không thành công làm cho kỹ năng Cương thiết chi khu lên 8* hoặc kỹ năng [Siêu Cấp hồi phục] tấn cấp thì chờ đợi hắn chính là cái chết mà thôi.

Bá Long cũng biết điều đó nên hắn rất chăm chú lĩnh ngộ không gian áo nghĩa,uy lực của thiên phú Sinh tử lĩnh ngộ được thể hiện một cách rõ ràng.

Cái áo nghĩa mà Bá Long cảm thấy cao thâm và khó chạm tới trước kia bây giờ được hắn lĩnh ngộ một cách dễ dàng,nhưng mà cái giá phải trả thì không quá lớn không phải ai cũng có thể trả được.

Nhưng rất nhanh Bá Long phát hiện ra ý nghĩ của mình ngây thơ tới mức nào,cơ thể của hắn chỉ trải qua hơn ba tiếng chịu đựng mà đã là giới hạn rồi.

Nếu như không thoát ra được thì mạng của hắn chắc chắn sẽ chết,Bá Long muốn lùi về phía sau nhưng Bá Long lại phát hiện ra cơ thể mình không còn nghe theo sự điều khiển nữa.

Nói đúng hơn là cơ thể của Bá Long hắn không thể cử động cho dù chỉ một chút,Bá Long bây giờ mới thấy mình đã quá chủ quan.

Việc mất máu quá nhiều đã làm cho cơ thể đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa,nếu như không làm ra cách gì để cứu nguy thì hắn cắc chắn sẽ phải nằm lại đây.

Vốn tưởng cái tính kiêu ngạo đã bị mình tiêu diệt được rồi nhưng không ngờ tời là sự kiêu ngạo đó không những không biến mất mà còn dần lớn mạnh trong cơ hắn,có lẽ là do chiến lực cũng như từ kia đến nơi này thì mọi việc đều thuận buồn xuôi gió nên chính Bá Long hắn cũng đã quên mất rằng mình cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé trong cái thế giới này.

Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi,Bá Long từ trong cửa hàng tìm tới tấm dịch chuyển bùa định rời khỏi nơi này bây giờ chỉ còn nó là tấm bùa hộ mệnh duy nhất mà hắn có.

Nhưng mà tìm một hồi thì Bá Long cũng khôg thể tìm thấy được nó,cho dù hắn có tìm kiếm thì cũng vô dụng cứ như nó không tồn tại vậy.

Bá Long có chút cuống lên,hắn vội vàng hỏi hệ thống:

“Hệ thống,chuyện gì xảy ra?Tại sao ta không tìm thấy dịch chuyển bùa”Giọng Bá Long có chút gấp gáp,dù là một người trầm ổn tới đâu nhưng một khi đến thời khắc sinh tử thì không ai không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

“Đó là do tấm dịch chuyển bùa đó mỗi tháng chỉ được mua một lần,cơ hội mua của tháng này của ký chủ đã hết”Giọng hệ thống vẫn như cũ băng lãnh,cũng không vì Bá Long đang trong tình trạng sinh tử mà vui mừng hay lo lắng.

Bá Long nghe vậy thì càng cuống hơn,tấm dịch chuyển bùa đó chính là con bài duy nhất mà hắn chuẩn bị cho bản thân.

Có nó Bá Long mới có dám có dũng khí đem mạng đi đặt cược,nhưng giờ nghe thấy con bài cứu mạng duy nhất không thể sử dụng thì làm sao không cuống lên cho được.

Cảm nhận được sinh cơ của mình đang từ từ trôi quá trong lòng Bá Long càng hoảng sợ,nhìn thấy sinh mạng của mình đang trôi qua mà không thể làm gì cũng là một loại cực hình.

Nhưng mà sau khi trôi qua hơn mười phút thì tâm trạng Bá Long cũng đã bình tĩnh hơn nhiều,bây giờ không thể cứ như vậy được phải tự mình tìm cách.

Hành vi nằm yên chịu chết thì Bá Long nhất quyết không làm,trước khi chết thì phải tìm mọi cách để sống sót.

“Khốn kiếp,nếu như mình không quá ngu ngốc tự đi tìm chết như vậy thì đâu tới nỗng nỗi này.Còn lĩnh ngộ cái khỉ gió gì chứ”Bá Long vì phát tiết nỗi sợ hãi mà chửi ầm lên.

Dù sao thì xung quanh nơi đây cũng chỉ có một mình hắn không sợ ai nghe được,mà cho dù có nghe được thì cũng chả sao dù sao thì cũng là sắp lên bàn thờ rồi còn lo gì tới vấn đề mặt mũi.

“!!”Bỗng Bá Long dường như nhớ tới cái gì đó nhưng lại quên mất,nhưng Bá Long biết được cái thứ mình vừa quên đó nhất định sẽ cứu được mình.

Suy nghĩ một lúc thì Bá Long nhớ tới một thứ,Bá Long không khỏi cười lớn:

“Hahaha sao ta lại quên mất nó cơ chứ khục khục”Đang cười to thì Bá Long bỗng nôn ra một ngụm máu đỏ tươi,máu tươi hộc ra làm cả người Bá Long dính đầy máu.

Vốn cơ thể Bá Long hắn đã giống như một huyết nhân rồi nên phun ra thêm một ngụm nữa cũng không sao cả,vì vui sướng đã lấn át hết thải.

Niềm vui sau khi tìm được con đường sống trong chỗ chết,Bá Long hận mình không thể lấy ra một ngụm rượu uống một hơi để chúc mừng.

Bá Long phát hiện ra một điều cực kỳ đơn giản,nếu như mình có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa không gian thì tại sao không lĩnh ngộ được áo nghĩa trọng lực.

Một khi lĩnh ngộ được rồi thì có thể chống lại được áp lực này rồi,dù sao Bá Long cũng không tin là trong này không có áo nghĩa trọng lực tồn tại.

Đùa sao,nếu như không có áo nghĩa trọng lực tồn tại thì thứ đang áp mình muốn nát bét này là gì?Chẳng lẽ là áo nghĩa không gian,hay là áo nghĩa phong,lô?Lôi?Thủy?

Nhớ tới mình sắp chết nếu như không nhanh chóng lĩnh ngộ được áo nghĩa thì sẽ thành thịt nát,Bá Long vội vàng cảm nhận áo nghĩa xung quanh đây.

Rất nhanh Bá Long đã tìm được,cũng không thể nói là tìm vì nó ở khắp xung quanh hắn nến chỉ cần hơi có chút cảm nhận là sẽ phát hiện nhất là khi hắn đang ở một nơi mà trọng lực cực kỳ khủng kiếp tồn tại.

Lúc trước Bá Long chỉ một lòng truy tìm không gian áo nghĩa nên không để ý sự tồn tại các áo nghĩa khác,nhưng hiện tại đã khác.

Với thiên phú của mình thì Bá Long đễ dàng tìm ra và lĩnh ngộ trọng lực áo nghĩa,sau khi nhạn thấy được trọng lực áo nghĩa trọng lực thì hắn không còn suy nghĩ nhiều mà tập trung toàn bộ tình thần lĩnh ngộ.

Bá Long cũng nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa trọng lực,thiên phú Sinh tử lĩnh ngộ cũng đang điên cuồng vân chuyển khiến cho Bá Long dùng tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ.

Bây giờ Bá Long đã rất gần với cái chết lắm rồi nên thiên phú sinh tử lĩnh ngộ tất nhiên là ở trạng thái cao nhất,lĩnh ngộ cực kỳ suôn sẻ.