Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 61



*Sáng hôm sau,Bá Long cùng với Lãnh Tuyệt hai ngươi dẫn hai đội công vào Hắc Thiết tông.

Bá Long sẽ tấn công chính diện vào còn Lãnh Tuyệt sẽ tấn công từ sau,làm như vậy một phần là làm cho Hắc Thiết tông phản ứng không kịp phần còn lại là không muốn có con cá nào lọt lưới.

Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của Lạc Thần tông nếu như để có con cá nào lọt lưới thì Bá Long cảm thấy mình có thể chết đi được rồi,hơn nữa hắn còn một lý do nữa.

Bá Long cũng không muốn đang nằm ngủ tự nhiên có một kẻ tu vi cực cao đến gõ của tông môn mình rồi bảo tới báo huyết thù cho Hắc Thiết tông đâu,dù sao không phòng vạn nhất chỉ sợ nhất vạn mấy cái tình tiết trong truyện tuy có chút khó tin nhưng mà so với việc hắn xuyên không thì cũng không là gì cả phòng thì vẫn hơn.

Trên đường đi Bá Long cảm nhận thấy không ít người ẩn nấp xung quanh đường,xem ra là đệ tử được Hắc Thiết tông phân phó giám sát.

Bá Long cũng tiện tay giệt sạch,tuy không sợ nhưng cái gì cũng phải cẩn thận biết dùng thuyền thì xài được vạn năm nha.

Trong phòng họp của Hắc Thiết tông đang có ba thân ảnh đang bàn bạc,không khí cực kỳ áp lực.

“Thiết tông chủ,nếu như theo ngươi nói thì tên kia có thể là Luyện linh cảnh nhị giai thậm chí có thể là tam giai?”Một người trung niên lên tiếng đặt câu hỏi.

“Phục tông chủ ngài yên tâm,hai vị trưởng lão của ta có tu vi luyện huyết thập tầng viên mãn mà thôi”Hắc Thiết tông chủ lên tiếng giải thích.

“Nếu như đúng như lời ngươi nói thì chúng ta sẽ hết mình giúp đỡ”Phục tông chủ lên tiếng khẳng định,dù sao nếu như là thật sự thì chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn.

“Còn ngươi Hoa tông chủ”Hắc Thiết tông chủ nhìn về phía nữ tử đang ngồi trầm ngâm phía trước hỏi.

“Ta không có ý kiến gì nhưng các ngươi không cảm thấy khì lạ sao?Nếu như ta tính toán đúng thì tên Lạc Thần tông chủ kia cũng nên xuât phát rồi chứ,làm sao chúng ta còn chưa nhận được tin tức”Hoa tông chủ nói lên nỗi nghi hoặc của mình,nàng đã cho đệ tử của mình ẩn nấp xung quanh Hắc Thiết tông chỉ cần người của Lạc Thần tông xuất hiện thì tin tức sẽ được truyền về nhưng tới bây giờ vẫn chưa có được tin tức nào làm nàng cảm thấy có chút bất an.

“Ngươi nói cũng đúng,hay là hắn không dám tấn công”Phục tông chủ nói lên ý kiến,theo hắn thấy thì Lạc Thần tông gì gì đó chẳng qua là thùng rỗng kêu to mà thôi.

“Không thể nào,nếu như hắn sợ thì đã không gây sự với Thiết tông chủ rồi”Hoa tông chủ ngay lập tức phản bác,nếu như Lạc Thần tông e ngại Hắc Thiết tông thì sẽ không chủ động trêu chọc thậm chí là giết chết hai vị trưởng lão của Hắc Thiết tông như thế.

“Hay là do hắn điều tra ra chúng là phân đà của Thiết Cương tông?”Hác Thiết tông cũng nói lên suy đoán của mình,hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra được cái lý do này mà thôi còn những cái khác đều bị hai người này nói rồi.

Nhưng không ai trong số họ sẽ cho các đệ tử được phái đi giám sát bị tiêu giết cả,một phần là do bọn đệ tử được phái đi tu luyện võ kỹ thân pháp còn lại là do bọn hắn phái đi rất nhiều.

Trừ khi có thể giết được hết bọn chúng trong một lúc nếu không thì đừng mơ có thể giết toàn bộ,đáng tiếc Bá Long lại có thể làm được điều gần như vô lý đó.

Bá Long chỉ cần tạo ra một số sợi tơ nhện quấn xung quanh đám đệ tử kia,hắn chỉ cần khẽ vẩy tay thì có thể kết thúc sinh mạng của bọn chúng mà không cần dùng nhiều công sức thậm chí là các đệ tử của hắn cũng không biết hành động gãi đầu của tông chủ bọn hắn đã giết chết hơn mấy chục sinh mạng.

Từ khi nhận được kỹ năng[Tơ]thì Bá Long rất chú trọng vào việc phát triển kỹ năng này,cũng giống như kỹ năng[Độc] kỹ năng này có rất nhiều tác dụng.

Đây chỉ là một trong nhưng cách vận dụng kỹ năng này mà thôi,nó còn có thể tạo ta cung,kiếm,đao,...nhưng lại không thể tạo ra nhưng vật như chùi,búa,..vì những vật này quá nặng mà tơ nhện lại quá nhẹ tuy tạo ra được ngoại hình nhưng công dụng chỉ để cho đẹp mắt mà thôi.

Đi một hồi thì đã tới cổng của Hắc Thiết tông,nhìn cái của to lớn trước mặt trong lòng Bá Long có một cảm xúc khó tả.

Có lẽ đó là cảm xúc ưu việt người khác đi,tuy cái cửa của Hắc Thiết tông rất lớn nhưng chỉ làm bằng gỗ nên cũng không có nhiêu là giá trị.

Lạc thần tông cổng được làm từ một loại kim loại đặc biết cực kỳ cứng rắn,không năng như sắt nhưng sức phòng thủ thì miễn bàn.

Trước đây hắn có lần quá buồn chán nên đã đi test thử khả năng phòng hộ của tông môn,đối tượng mà hắn chọn là cái cánh cửa thứ mà hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi nảy ra ý tưởng đó.

Bá Long hắn khẽ vẫn sức sử dụng ba thành sức mạnh của mình đánh mạnh vào cánh của của Lạc Thần tông đanh đóng chặt,kết quả không diễn ra như tưởng tưởng của hắn.

Chỉ thấy cảnh cửa không chút chầy xước thậm chí còn không thèm nhúc nhíc cho dù là một milimet,Bá Long đương nhiên không tin tà hắn lại dùng tời tám thành sức mạnh.

Nhưng vẫn như cũ cánh cửa không chút chầy xước đứng sừng sững trước mặt hắn,còn Bá Long thì cảm thấy cảnh tay của mình có chút đau nhức.

Máu sĩ diện trong người hắn nổi lên đường đường là tông chủ của một tông vậy mà lại không thể làm gì được một cái cổng,Bá Long dốc toàn lực không chút giữ lại các kỹ năng khác cũng đồng loạt sử dụng.

“Boong...”Một âm thanh thanh thúy phát ra.

Cánh của hơi di chuyển một rồi phát ra âm thành thánh thúy vang xa,còn Bá Long thì sao?Bá Long hắn đang ngồi ôm cái tay be bét máu của mình mà khóc không nên lời.

Không nghĩ tới hắn sau khi đánh vào cánh cửa kia thì mới nhớ tới hình như hệ thống có nói qua tới đặc tinh của cánh cửa này,trước đây sau khi biến ra nguyên cái kiến trúc tông môn thì hệ thống đã nói một số đặc tính đặc biệt của một số kiến trúc đương nhiên trong đó có cánh của chết tiệt này.

Đặc tính của cánh cửa là phản lại toàn bộ sát thương nhận được,nhớ tới đó thì hắn muốn dừng lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Cánh tay hắn đấm một đòn thật mạnh vào cánh cửa kia,sau cú đấm đó là một cơn đau khủng khiếp truyền tới làm cho Bá Long nhăn mặt vì đau đớn.

Cánh tay của hắn đã đỏ lòm toàn máu,may mắn vừa rồi hắn kịp thời thu lại chút lực lượng nếu không thì cánh tay này đã nát rồi chứ không như bây giờ.

Trở lại với hiện tại và quên đi những quá khứ đau thương kia.

Bá Long vừa định tiến lên thì có hai đệ tử giữ lại,chúng chĩa kiếm vào Bá Long quát lớn:

“Người là người từ đâu tới,đến đây để làm gì?”

“Ây da hai vị huynh đài cứ bình tĩnh,ta đến đây cũng không có việc gì lớn ta chỉ cần xin nhẹ cái đầu của tông chủ các ngươi mà thôi.Nếu như có thể thì sẽ sẵn tiện giệt luôn Hắc Thiết tông của các ngươi”Bá Long tươi cười nói.

Đám đệ tử Hắc Thiết tông nghe vậy thì ngơ người ra,không chờ bọn hắn kịp hoàn hồn Bá Long đã tiện tay hái luôn cái đầu của hai tên này.

Bá Long tiến tới đạp vào cửa khịến nó bị văng bắn ra,Bá Long ngông nghênh tiến lên hét to :

“Hắc Thiết tông chủ ở đâu,lăn ra đây nhận cái chết.Ta hứu sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn không chút đau đớn”

Tiếng hét của Bá Long vang vọng khắp nơi trong Hắc Thiết tông,đám tông chủ đang bàn bạc ở trong cũng nghe thấy.

“Hắn tới rồi”Hoa tông chủ lên tiếng nói.

“Tên chó chết đó,đừng rơi vào tay ta nếu không thì người đừng hòng nguyên vẹn”Hắc Thiết tông chủ cắn răng nói,đánh tới cửa Hắc thiết Tông còn càn quấy như vậy nếu như không xử lý thỏa đáng thì mặt mũi Hắc Thiết tông sẽ bị chó ăn mất.

Phục tông chủ cùng Hoa tông chủ cũng không lên tiếng,cả ba người cũng nhanh chóng tiến ra nhìn về phía Bá long.

Bá Long nhìn từ đại diện có người bước ra thì nhìn về phía họ,Bá Long nhìn về người trung niên có tu vi cao nhất hỏi:

“Ngươi là tông chủ Hắc Thiết tông?”

“Ta không phải,là hắn”Phục tông chủ lắc đầu và chỉ về phía Hắc Thiết tông chủ đang tức xì khói nói.

“Là hắn,không thể nào một tên thái kê như vậy làm sao có thể”Bá Long tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại.

“Ngươi ngậm miệng lại cho ta”Hắc Thiết tông chủ gầm lên giận dữ,từ lúc xuất hiện tới giờ Bá Long đã liên tiếp sỉ nhục mặt mũi của hắn khiến hắn gần như tức điên rồi.

Bá Long cũng không muốn nhiều lời,hắn vừa ngoái tay vừa vẩy vẩy tay nói:

“Nói nhiều như vậy làm cái gì,các ngươi cùng lên đi ta không có thời gian”

Sau khi nhìn thấy ở trong Hắc Thiết tông cao nhất cũng chỉ mới Luyện Linh thất tầng hậu kì mà thôi thì gan Bá Long cũng lớn lên,hắn dù sao cũng đã là côn đồ nha.

Mà côn đồ thì giỏi nhất là gì?Đương nhiên là ỷ mạnh hiếp yếu nha,nhìn thấy kẻ địch yếu như vậy thì Bá Long đương nhiên là dở thói cũ.

Bá Long hắn không tin với một kẻ luôn ở trên cao đã quen nay bị một tên còn yếu hơn mình sỉ nhục đương nhiên là giận dữ nha,mà giận giữ thì sẽ mất khôn nên Bá Long cũng an tâm hơn ít.

Hắn cũng không muốn giống như lần trước giệt Chu gia,đang đánh nhau thì lại vị một lão già Thái thượng trưởng lão gì gì đó chạy ra ngăn cản hắn hành sự.

Nhìn thấy thái độ cợt nhả không xem ai vào mắt của Bá Long thì Hắc Thiết tông chủ làm sao có thể nhịn,hắn đạp đất bay tới chưởng liên tiếp về phía Bá long.

“Nha,có chút môn đạo.Võ kỹ này tốt nhưng rơi vào tay người thì chẳng khác nào cầm vàng cho vào bãi rác cả”Bá Long cũng khá bất ngờ.

Võ kỹ mà Hắc Thiết tông chủ vừa đánh ra xác thật có chút huyền diệu,trong chưởng như sa mạc nếu bị đánh tới thì sẽ bị hút đi một phần linh lực còn có khả năng hút nước từ trong cơ thể đối thủ.

Nhưng đối với Bá Long thì chưởng lực này quả thật là như hoa lài cắm bãi phân trâu,tên tông chủ của Hắc Thiết tông không phát huy được nửa thành tinh diệu của võ kỹ nữa là.