Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 60



*Vốn Bá Long cũng đang cần đá để đặt chân nay lại được đưa tới của như vậy không làm thì hơi phí nha,Làm xong mọi việc thì Bá Long quay lưng rời đi.

Đến chỗ bọn người Như Hoa,cả đám đệ tử đang ngồi xuống bàn bạc:

“Sư tỷ chúng ta làm như vậy tông chủ sẽ không trách phạt chứ”Nguyễn Xung cẩn thận hỏi,tuy lúc làm thì rất sướng tay nhung sau khi làm xong nghĩ tới cơn giận của tông chủ thì hắn cũng hơi rén.

“Ngươi cứ yên tâm,tông chủ sẽ không trách phạt đâu.Nếu như có thì cũng một mình ta gánh chịu”Linh Băng vỗ vỗ bả vai của Nguyễn Xung lớn giọng đảm bảo.

“Không sao đâu sư tỷ,cái này là bọn chúng tự tìm đến cái chết.Chúng dám nhục mạ Lạc Thần tông chúng ta,không chừng tông chủ sau khi nghe xong còn khen ngợi chúng ta nữa chứ”Một đệ tử an ủi Nguyên Xung,tuy nói vậy nhưng hắn vẫn không chắc chắn lắm với lời mình nói.

“Các ngươi cứ yên tâm đi,tông chủ nếu như trách phạt thì cũng chỉ là hình thúc mà thôi không cần lo lăng,Nếu như hắn muốn ngăn cản thì các ngươi không còn đứng đây nói chuyện đâu”Lần này người lên tiếng là Lãnh Tuyệt,hắn đi theo Bá Long lâu nhất nên hiểu rất rõ Bá Long tính tình.

Nếu như hắn muốn ra tay ngăn cản thì mọi chuyện đã dừng lại từ ngay lúc bắt đầu rồi,Lãnh Tuyết biết là Bá Long đã đồng ý thậm chí hắn còn thúc đẩy mọi chuyện để nó diễn ra một cách thuận lợi.

Nếu không cho dù các đệ tử có khôn khéo đến đâu thì cũng không thể làm mọi chuyện một cách trơn tru mà không bị ai phát hiện,dù sao số người bị giết cũng không phải là một hai người hơn nữa các đệ tử cũng là lần đầu làm chuyện này nên chắc chắn phải có sơ suất.

Quả nhiên khi nghe Lãnh Tuyệt nói thì đám đệ tử yên tâm không ít,ở trong tông ngoài Bá Long ra thì Lãnh Tuyệt là người có quyền lực nhất và cũng là người có tiếng nói nhất trong tông.

Đến cả tiểu ma đầu Linh Băng cũng không dám không nghe,chính vì thế nghe Lãnh Tuyệt phân tích thì cả đám cũng thở ra một hơi.

“Các ngươi làm xong thì mới nghĩ tới hậu quả hay sao”Bỗng một thanh âm phát ra sau lưng đám người,không biết từ lúc nào Bá Long đã đứng sau lưng đám đệ tử và nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện.

“Tông chủ”

“Tông chủ,là bọn chúng chủ động trêu chọc chúng ta trước a”Các đệ tử vội vàng giải thích,chúng biết nếu như chúng chối tội thì tội của chúng sẽ càng thêm nặng mà thôi.

“Đúng vậy a tông chủ,đám người Hắc Thiết tông quả thực rất kiêu ngạo bọn chúng còn muốn phi lẽ với cả sư tỷ nữa kìa...”Đám đệ tư kia nghe thấy vậy thì cũng hiểu chuyện bắt đầu kể lể,nói Hắc Thiết tông xấu xa kiêu ngạo đến đâu,ức hiếp kẻ yếu...Nói chung là làm cho hình ảnh của Hắc Thiết tông trở thành một tông môn lấy mạnh hiếp yếu,ngỗ ngược kiêu ngạo,không để ai vào mắt...

“Chúng ta cũng bị bọn chúng ức hiếp nên mới làm vậy nha”

Đám đệ tử thấy người nói là Bá Long thì vội vã hành lễ,vội vàng giải thích,lấy ra vô số lý do mà chúng có thể nghĩ ra mà nói.

Nhìn đám đệ tử như chuột thấy mèo thì Bá Long cũng buồn cười,hắn cũng không có ý trách móc mà chỉ quở trách nói:

“Đám các ngươi không sai nhưng lại quá nổi nóng,Linh Băng nếu như ngươi có thể kìm nén lửa giận của mình rồi chọn một thời cơ thích hợp thì mọi chuyện không có phiền phức như vậy”

“Đệ tử thụ giáo”Linh Băng mỉm cười lên tiếng,nàng nghĩ là mình đã an toàn thành công vượt ải.

“Đừng vội cười,ngươi gây phiền phức cho tông môn nên bị tước đi 1000 điểm công hiến.Các đệ tử còn lại đều bị trừ đi 500 điểm”

Đám đệ tử vốn đang treo nụ cười thì cười không nổi,nhìn đám đệ tử mặt như trái khổ qua kia thì Bá Long mìm cười nói:

“Hôm nay các ngươi trở về đi,ngày mai chúng ta còn có một nhiệm mới lúc đó các ngươi đừng đến trễ”

Còn nhiệm vụ là gì thì đương nhiên là đồ tông rồi,Bá Long đương nhiên hiểu đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rồi.

Còn một phần là do Bá Long muốn xem xem tông môn 1 sức chiến đấu như thế nào,dù sao thì cũng cần tìm hiểu thêm một chút chiến lực của các tông môn ở đại lục này nha.

Tuy làm như vậy chưa chắc đã có cái nhìn cụ thể về sức chiến đấu ở đại lục này nhưng cũng sẽ hiểu rõ hơn về nơi này,còn về việc các đệ tử có bị nguy hiểm hay không thì Bá Long trức tiếp bỏ qua.

Nhưng ngày sống trong Yêu khu cũng không phải để chưng,hơn nữa Bá Long không tin bọn chúng chỉ biết giết yêu thú.Yêu khu tuy nguy hiểm nhưng vần có nhưng vật có giá trị như hạch tâm yêu thú chẳng hạn,yêu thú sinh ra hạch tâm phải từ luyện huyết cảnh trở lên.

Hơn nữa không tỷ lệ luyện huyết cảnh sinh ra hạch tâm cực kỳ nhỏ,nếu như có thì chiến lực của những yêu thú đó cũng cực kỳ cường đại.

Ngoài ra trong Yêu khu còn có vô số dược liệu cần thiết trong việc luyện đan,vì thế nên trong Yêu khu vừa nguy hiểm nhưng vừa là kỳ ngộ.

Không ít nhân loại tiến vào Yêu khu với hy vọng tìm được một cây dược liệu quý hiếm,giết được một con yêu thú có hạch tâm...

Mà gặp kỳ ngộ dương nhiên cũng cần phải có đấu tranh,các đệ tử hoạt động trong Yêu khu Bá Long không tin là bọn chúng không gặp được nhân loại.

Có lần Bá Long nhìn thấy các đệ tử đang hợp lực giết một luyện Huyết cảnh của nhân loại vô tình đi lạc vào nơi này,mục đich của cuộc chiến là tranh giành một cây linh được 1 khá quý hiếm thích hợp để dùng rèn luyện nhục thân.

Tuy các đệ tử không cần tới cây linh dược này nhưng dùng nó đệ đổi thôn Phê điểm thì sẽ được một cái giá khá hời,nhưng đó là suy nghĩ của bọn chúng mà thôi.

Tuy đổi linh dược ra thôn phệ điểm Bá Long không thể can thiệp vào vì hắn có 10% lợi nhuận nhận được,nhưng hắn có thể nâng giá công pháp đan dược lên a.

Cũng vì lý do đó nên Bá Long tin chắc rằng không có tên đệ tử nào của hắn yếu đuối đến mức không dám ra tay giết người,càng không tin đám đệ tử chưa tới luyện huyết cảnh của Hắc Thiết tông kia có thể giết chết được chúng.

Nếu như quá làm thì đệ tử hắn bị hội đồng rồi bị thương mà thôi,cho chúng ăn chút đau khổ cũng là điều cần thiết mà.

Tuy nói là trở về nhưng đám đệ tử vẫn ở lại lôi kéo để tử mới,dù sao không biết nhiệm vụ này khéo dài bao lâu với lại nhanh tay cướp được đệ tử có chút thiên phú thì cũng kiếm lời.

Vừa mới bị Bá Long lấy đi 500 điểm công hiến kiến cả dám đệ tử đau lòng không thôi,dù giết đám đệ tử kia kiếm được không ít nhưng so với mất đi thì quả thật kiếm lời không so vào đâu cả.

Thảm nhất là Linh Băng,nàng vốn còn tưởng là Bá Long sẽ khen ngợi mình nhưng không nghĩ tới mình lại là người bị thảm nhất.

Nàng bây giờ còn phải chạy đi tìm kiếm đệ tử để lôi kéo thuyết phục,thuyết phục bằng miệng không được thì có thể bằng tay chân nha.

Dù sao tông chủ cũng chỉ nói các đệ tử mới tình nguyện là được nha,nàng chỉ cần đánh cho bọn chúng không tình nguyện cũng trở thành tình nguyện là được.

Bá Long cũng không quan tâm tới đám đệ tử nữa,hắn lại tiếp tục trở lại phòng trọ làm cá ướp muối dù sao hắn rất ít thời gian rảnh không đánh giết thì cũng phải trông coi đám đệ tử.

Hiếm mới có cơ hội làm cá ướp muối như vậy nên Bá Long không muốn bỏ qua,dù sao thì cũng phải khổ nhàn kết hợp nha.

.....

Hắc Thiết tông,đại điện đang có một người trung niên đang giận giữ quát mắng chửi bới bên dưới thì đang có một đệ tử đang quỳ đầy sợ hãi.

Đó không ai khác mà là tên đệ tử được Bá Long tha mạng sáng nay,sau khi được Bá Long tha mạng thì hắn môt đường chạy trở về tông môn báo tin.

Người trung niên kia chính là tông chủ của Hắc Thiết tông,hắn sau khi nghe tên đệ tử kia bẩm báo thì nổi giận quát mắng đến nay đã được hơn 10 phút rồi.

Nhưng sau một hồi chửi bới thì hắn cũng đã bình phục tâm tình trở lại,hắn biết muốn giết nhị vị thưởng lão một cách dễ dàng thì ít nhất cũng là luyện linh cảnh.

Hắn vốn cũng chỉ là luyện linh cảnh nhất tầng trung kỳ hơn nữa là mới đột phá mà thôi,hắn muốn giết hai vị kia thì cũng cần phải phí một chút sức lực.

Thiếu niên kia có thể dễ dàng giết hai vị trưởng lão thì chứng tỏ tu vi không đơn giản,người trung niên quay lại nhìn tên đệ tử đang quỳ dưới kia đang run rẩy nói:

“Thông báo cho Hoa tông và Phục tông đến trợ giúp,ngoài ra gửi một lá thư cầu cứu Thiết Cương tông cho ta”

Đệ tử kia nghe vậy thì cũng vội vàng đáp ứng,hắn nhanh chóng quay người cung kính rời khỏi.

Thiết Cương tông là một tông môn 3 rất nổi danh,Hắc Thiết tông cũng là phân đà của Thiết Cương tông mà thôi.

Hoa tông cùng với Phục tông là hai tông môn 2,hai tông môn này do nịnh bợ Thiết Cương tông nên gia hảo với Hắc Thiết tông rất tốt.

Lần này Hắc Thiết tông gặp nạn bọn chúng sẽ vì mặt mũi của Thiết Cương tông mà ra mặt giúp đỡ,còn việc Thiết Cương tông có phải người giúp đỡ hay không thì không quan trọng.

Bá Long cũng không biết ngày mai mình sẽ một lúc đánh với cả ba tông môn,mà có biết thì hắn cũng không quan tâm thậm chí sẽ có chút chờ mong.

Chờ mong danh tiếng của Lạc Thần tông sẽ lên như diều gặp gió khi diệt cùng một lúc tam tông,nhưng rất tiếc Bá Long không nhưng không biết mà còn đang nằm ngủ trên tai còn đeo tai nghe nghe nhạc mà ngủ ngon lành.