Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 59



*Tên kia không thấy ai lên tiếng thì khuôn mặt đầy đắc ý,hắn nhìn về Linh Băng với khuôn mặt đê tiện:

“Nếu không thì chỉ cần cô ta phục vụ cho ta một đêm thì sẽ...”

“Xoẹt”Tên kia chưa kịp nói xong thì đã đầu lìa khỏi cổ,người ra tay không ai khác là Linh Băng.

Nàng vốn đã nhẫn nhịn nãy giờ nhưng khi nghe tên khốn kiếp kia mở miệng thì nàng nhịn không nổi mà ra tay,sự tức giận kìm nén nãy giờ đã bùng phát.

“Người dám”

Chúng đệ tử của Hắc Thiết tông thấy vậy thì cũng hoảng sợ không thôi,tên này tuy phế vật nhưng dù sao cũng là con của tông chủ bọn hắn nếu như có chuyện gì xảy ra với hắn thì bọn hắn cũng không yên thân.

Mặc dù trong lòng thầm kêu giết tốt lắm nhưng bên ngoài vẫn phải thể hiện một chút,bọn chúng nhanh chóng bao vây bốn người Tạp Khắc lại.

“Các ngươi cũng muốn theo hắn sao?” Linh Băng lạnh lùng hỏi, tuy rằng tông chủ đã nói là nàng không được gây sự nhưng bọn chúng gây sự trước thì lại khác nha.

Nếu như đã có thù rồi thì nàng không ngại cho những tên này đi xuống theo tên phế vật kia,dù sao tông chủ cũng đã từng nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không cho nó đẻ trứng.

Hơn nữa tông chủ nói không phải là tông môn đang cần một đá để đặt chân hay sao,Hắc Thiết tông dù sao cũng là một tông môn 1* nha làm đã đặt chân cũng rất tốt a.

Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý nên nàng nhanh chóng nhắn vào nhóm chat tông môn,nàng cũng không nói rõ cụ thế mà chỉ nhắn một câu:

Linh Băng:”Các sư huynh,sư đệ Hắc thiết tông gây sự với chúng ta.Nếu như các người gặp được đệ tử Hắc Thiết tông thì cứ ra tay đi,không cần lo ta sẽ chịu trách nhiệm”

Thiên Nhi:”Tuân mệnh sư tỷ”

Triệu Hàn:”Được”

. . . .

Các đệ tử của Lạc Thần tông nghe có kẻ dám gây sự thì lửa giận bừng bừng nhanh chóng làm theo,dù không phải là Hắc Thiết tông gây sự nhưng nịnh bợ sư tỷ một chút cũng được nha dù sao thì sư tỷ chịu toàn bộ trách nhiệm a.

Thế là chúng đệ tử của Lạc Thần tông nhanh chóng triển khai,chỉ cần mặc áo của Hắc Thiết tông đều bị xử lý,chỉ cần tự nhận là đệ tử của Hắc Thiết tông đều bị xử lý..

Khống biết hôm nay có bao nhiêu tên ngu ngốc tự nhận mình là đệ tử của Hắc Thiết tông bị đệ tử của Lạc Thần tông giết chết nữa,chỉ biết hôm nay có gần trăm đệ tử của Hắc Thiết tông chưa xác định được thật giả bị giết chết.

Ngày hôm nay các đệ tử của Hắc thết tông đã giảm một nửa,các đệ tử của Lạc Thần tông cũng không ngu ngốc mà giết người giữa ban ngày.

Nếu không với số lượng người chết hôm nay chỉ sợ đã gây oanh động tới các tông môn khác,nếu như thế thì chỉ sợ việc này đã bị các tong môn khác ra tay ngăn cản.

Chúng lôi kéo dụ dỗ các đệ tử của Hắc Thiết tông vào các nơi hẻo lánh để xử lý nên việc này không có nhiều người biết.

Đủ thế loại như sắc dụ,dùng tiền dụ dỗ, thậm chí là cố ý gây sự...vô số thủ đoạn mà chúng có thể nghĩ ra đều được sử dụng,vì thế nên mới không gây ra động tĩnh quá lớn gì.

Sợ lúc người ta phát hiện thì chúng chỉ còn là những cái xác không hồn,lúc đó chả có bằng chứng gì sót lại thì cho dù bọn chúng có bị nghi nghờ thì cũng chỉ là nghi nghờ mà thôi không gây ra được sóng gió gì.

Ở một căn phòng trọ nào đó,bỗng có một tiếng hét đầy giận dữ:

“Cái gì?Con của tông chủ bị một nữ tử giết chết”

“Phải thưa trưởng lão,lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy tận mắt” Bên dưới một tên đệ tử Hắc Thiết đang sợ hãi quỳ xuống khẳng định đáp.

“Hừ giết tốt lắm,tên phế vật kia ta nhìn đã không vừa mắt”Một trưởng lão khác hừ nhẹ gập đầu khen hay,lão đã cực kỳ chán ghét với thái độ không coi ai ra gì cả vị thiếu chủ phế vật kia.

Tu vi thì yếu kém chỉ được cái dựa vào thân phận là nhi tử của tông chủ mà hoành hành phách lối không coi ai ra gì,lão ta đã có ý kiến từ lâu nếu như không phải có tông chủ bảo vệ thì tên kia đã chết mất xác từ lâu.

“Nhị trưởng lão ngươi im mồn lại cho ta,tên kia mặc dù phế vậy nhưng dù sao cũng là con của tông chủ a”Đại trưởng lão tức giận quở trách,dù sao những lời này cũng không nên lọt vào tai tông chủ của bọn hắn nếu không hắn cũng bị liên lụy theo.

“Hừ,chắc tên kia lại đi trêu chọc kẻ khác rồi bị giết chứ gì”Nhị Trưởng lão cũng hừ nhẹ đáp lại,lão cũng biết mình đã lỡ lời nên cũng nhẹ giọng xuống.

Đại trưởng lão cũng không muốn đấu khẩu với nhị trưởng lão,hắn nhìn về phía tên đệ tử đang quỳ dưới kia hỏi :

“Ngươi có biết người giết là ai không”Việc cấp bách bây giờ là tì ra hung thủ để cho tông chủ bọn hắn một cái công đạo đã,dù sao người cũng đã chết không thể sống lại nên bọn chúng chỉ có thể vớt vát lại thành tích đỡ bị phạt quá nặng mà thôi.

“Thưa đại trưởng lão,nữ tử kia tự nhận là để tử Lạc Thần tông”Tên đệ tử kia lập tức bẩm báo những gì hắn biết.

“Lạc Thần tông,tông môn này ta chưa nghe bao giờ”Đại trưởng lão trầm tư một lúc rồi nói,cái tên này quả thật là hắn chưa nghe qua.

Nhưng tông môn phụ cần quanh đây lão đều nắm rõ như lòng bàn tay,cho dù đó có là tông môn bất nhập lưu đi nữa.

Nhưng quả thật cái tên Lạc Thần tông này lão chưa nghe qua bao giờ,lão đoán đây là tông môn mới được thành lập không lâu.

“Ta cũng chưa nghe qua”Nhị trưởng lão cũng nói theo,tuy lão không hiểu biết nhiều những vẫn biết một số thông tin quan trọng nhưng cái tên Lạc Thần tông này quá mới mẻ.

Trầm mặc một lúc thì nhị trưởng lão lên tiếng trước:

“Vậy bây giờ ngươi tính làm sao?”

“Aiz đành phải bắt nữ tử kia giao cho tông chủ xử lý mà thôi”

“Aiz cứ như vậy đi”

Hai vị trưởng lão vừa tính rời đi thì bị một nhân ảnh chặn lại,hai vị trưởng lão Lạc Thần tông lập tức nhảy ra sau cảnh giác hỏi:

“Ngươi là ai?”Cả hai người đều không thể cảm nhận được sự xuất hiện của thân ảnh này là khi nào,nếu như lúc nãy người này muốn ra tay chỉ sợ không ai trong này có thể phản ứng kịp.

“Ta là ai sao,ta là tông chủ của nữ tử các ngươi định bắt”Thân ảnh kia mỉm cười giới thiệu bản thân.

“Ngươi là tông chủ của Lạc Thần tông ?”

“Phing pong các ngươi đoán đúng rồi,ta sẽ có thưởng”

“Ầm”

Vừa dứt lời thì thân ảnh đó tấn công,thân ảnh đó không ai khác ngoài Bá Long.Lúc đang ngủ thì nghe thấy có tin nhắn nên mở ra xem,hắn thấy Linh Băng giết của người của Hắc Thiết tông thì biết thời tới rồi.

Thế là hắn nhanh chóng chạy tới nơi nhị vị trưởng lão của Hắc Thiết tông chờ đợi,hắn từ đầu đến cuối nghe không sót một chút nào cuộc trò chuyện.

Vì để đám để tử hành động thuận tiện hơn nên Bá long mới đành phải chặn cửa,hắn nhìn về phía đại trưởng lão đang ho ra máu ở đằng kia nói:

“Các ngươi ở lại đây đi,ta cũng không muốn giết các ngươi đâu”

“Đừng mơ, cho dù có chết ta cũng không để ngưới sống dễ chịu” Nói xong thì nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão của Hắc Thiết tông lao tới tấn công Bá Long .

Tuy bình thường bọn họ hay đấu khẩu với nhau nhưng khi đối ngoại thì một long đối địch,nhìn thấy cảnh này thì Bá Long cũng không khuyên nữa hắn chỉ nhìn rồi thở dài nói:

“Aizzz,các ngươi chỉ cần ở đây là không bị gì rồi cần gì chứ.Tông môn đó có xứng đáng để cho các ngươi liều mạng hay không”

“Ầm,phụt ... phụt”

Bá Long đánh ra một quyền đáp trả khiến hai vị trưởng lão của Hắc Thiết tông bay ra xa phun máu,hai vị trưởng lão này tu vi cũng mới luyện huyết thập tầng viên mãn mà thôi làm sao có thể chịu nổi một đòn của Bá Long cơ chứ.

Thấy hai người này đã có ý quyết tử nên Bá Long cũng không khuyên nữa,hắn đánh ra hai quyền kết thúc hai sinh mạng.

Bá Long biết loại người này cho dù có khuyên bảo bao nhiêu thì cũng vô dụng,bọn chúng chỉ một lòng vì tông môn mà cống hiến cho dù đó là cả sinh mạng của bản thân.

Nói thật nếu như có cách để hai người này vào Lạc Thần tông thì Bá Long nguyện ý bỏ ra cái giá lớn,nhưng mà cá giả phải trả để làm điều đó lại quá lớn cho dù thêm cái mạng của hắn vào cũng chưa chắc có thể mua được một chữ trong công pháp kia.

Hơn nữa với quyền hạn của hắn hiện tại thì việc mua quyển công pháo kia quả thật là ăn mày muốn làm hoàng đế,cực kỳ viển vông.

Nhìn về phía tên đệ tử đang sợ hãi ngồi dưới đất kia Bá Long nói:

“Ngươi trở về nói với tông chủ của các ngươi rửa sạch cổ chờ ta đến lấy”Bá Long muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Hắc Thiết tổng để có thể dễ dàng lập ra uy danh của Lạc Thần tông hơn.