Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 30



Nhìn thấy cả hai con yêu thú yếu không sai biệt lắm thì Bá Long cũng đứng dậy:"Xem kịch hồi nãy giờ cũng đủ rồi nên làm việc tiếp thôi"

Bá Long nhảy xuống bổ một đao về phía con yêu hùng,con yêu hùng sau một hồi vật lộn thì cũng mệt lả không còn sức chiến đấu.

Kèm theo nó bị độc của con yêu xà làm suy yếu nên bị Bá Long một đao đắc thủ,con yêu xà thấy Bá Long thì cũng thả con yêu hùng ra cảnh giác nhìn về phía Bá Long.

Nó tuy bây giờ trong người mang thương thế nhưng sinh mệnh của yêu thú vô cùng dồi dào,nó vẫn còn sức để lao về phía Bá Long.

Chỉ thấy cái miệng đỏ như máu của nó mở ra,trong miệng còn phun ra chất độc.

Bá Long cũng nhanh chóng nhảy ra nơi khác,hắn mặc dù không sợ độc nhưng hắn cũng không muốn bộ quân phục vừa mua lại bị phá hủy a.

Bá Long đạp và thân cây gần đó lộn một vòng trên không rồi chém về phía đầu con yêu xà,đánh rắn phải đánh bảy tấc.

Đạo lý này Bá Long hắn cũng biết,hắn đao như cự thạch chém vào bảy tấc của con yêu xà.

Bị đánh vào điểm yếu nên con yêu xà bị đau đớn,nó quằn quại dãy dụa.Chỉ thấy con yêu xà uốn éo mấy vòng rồi bất động,xem ra nó đã không còn sống nữa

Cảm nhận sức mạnh vừa tràn vào cơ thể Bá Long thở ra một ngụm khí,đột phá luyện gân lục tầng sơ kì.



Tiến về phía con yêu hùng Bá Long dơ đao chém xuống,lúc chém trúng con yêu hùng thì nó vẫn còn chưa chết có lẽ là nhờ lớp da dày của nó.

Khẽ cảm nhận luồng năng lượng đang tiến vào cơ thể,bỗng "Đùng"một âm thanh phát ra từ cơ thể Bá Long

"Lại đột phá!"Bá Long kinh nghi,hắn không nghĩ tới giết hai con yêu thú luyện cốt cảnh bất tầng lại phong phú tới như vậy.

Thậm chí Bá Long hắn còn cảm nhận được chỉ thiếu một chút nữa là hắn có thể đột phá tiếp nữa,thầm hưng phấn Bá Long nhanh chóng đi tìm yêu thú chém giết.

Còn việc lo lắng căn cơ không vững thì Bá Long cũng không quan tâm,người khác là tu luyện mới có thể đột phá.

Còn hắn thì chém giết để đột phá a,người ta tu luyện nên sợ không điều khiển tốt linh lực trong cơ thể còn hắn thì khi nào cũng chém giết liên tiếp sử dụng linh lực nên vấn đề đó là dư thừa.

Cũng chính vì vậy nên hắn không một chút cố kỵ nào điên cuồng đột phá,với hắn việc cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng tăng tiến tu vi mà thôi.

Còn vì sao Bá Long không nhường cho Lãnh Tuyệt tới giết thì là vì,tuy Bá Long nhận lấy bảy thành năng lượng còn hắn chỉ được có ba thành.

Nhưng đừng quên ba thành năng lượng của yêu thú luyện cốt bất tầng hậu kì cũng khiến hắn liên tiếp đột phá mấy giai,nếu như không kịp ổn định thì chắc chắn căn cơ sẽ bị nứt vỡ.

Tiếp tục đi tìm yêu thú để chiến đấu,Bá Long hắn cũng không dám vào sâu bên trong.Chỉ vào chưa tới trăm mét mà yêu thú đã mạnh mẽ đến mức này thì vào trong sẽ còn mạnh như thế nào a.



Bá Long hắn tuy điên cuồng nhưng không ngu ngốc,hơn nữa bên cạnh hắn còn có Lãnh Tuyệt nên hắn cũng không dám mạo hiểm.

Đi không bao lâu thì bọn hắn lại tiếp tục tìm thấy một đàn linh cẩu,chỉ thấy con nào con nấy to như con sư tử.

Lông của chúng lại có những đốm đen trông rất dị hợm,kèm theo khuôn mặt xấu ma chê quỷ hờn kia thì Bá Long quyết định bọn này không thể sống.

"Mẹ nó ta chưa bao giờ thấy một loài sinh vật nào vừa xấu lại vừa ghê tởm như này,hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo"Bá Long hùng hùng hổ hổ nói

Để cho Lãnh Tuyệt xử lý đám đàn em,bá Long lao tới những con có tu vi cao nhất để chiến đâu.

Bá Long cũng không muốn trì hoãn thời gian,mặc dù đám đàn em kia không mạnh nhưng con nào con nấy cũng luyện da thất tầng đến luyện gân nhị tầng cả.

Bá Long hắn sợ Lãnh Tuyệt sẽ bị bọn nó quây lại nên không dám có tâm tư chơi đùa,một đao bổ xuống không chút do dự Bá Long dễ dàng giết chết một con linh cẩu luyện gân thất tầng.

Bá Long xoay người chém liên tiếp về phía đám linh cẩu,chỉ thấy phong nhận đầy trời liên tiếp cứa vào thân thể khiến đàn linh cẩu đau đớn không thôi.

Chỉ có một số con phản ứng nhanh nên tránh được còn đám còn lại thì không chết cũng bị thương,kĩ năng phong nhận này là bản tiến hóa của kĩ năng phong đao.

Sau khi tiến hóa,kĩ năng này luôn thể hiện nó là một kĩ năng quần công hiệu quả.Là đại sát khí mỗi khi Bá Long hắn phải chiến đấu với nhiều yêu thú,mỗi một vết cắt sẽ kèm theo một mảnh thịt được kéo ra khiến cho đám linh cẩu đau đớn không thôi.