Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 29



Cũng không để Bá Long hắn phải chờ lâu Lãnh Tuyệt nhanh chóng giết sạch đám yêu thú,bỗng nhớ tới điều gì thì Bá Long khựng lại.

Mở từ kho đồ hệ thống lấy ra hai bộ trang phục,đây là bộ trang phục mà Bá Long hắn mua được khi đang lướt tìm đồ trong cửa hàng.

Bộ đồ này được thiết kế giống như quân phục mà bộ đội nước ta hay dùng,trước đây khi nhìn thấy bộ đồ này thì Bá Long hắn rất muốn mặc nhưng chưa có dịp.

Nay có được bộ đồ này xem như là thỏa lòng ước ao của hắn trước đây đi,Bá Long nhanh chóng chóng mặc bộ quân phục vào rồi ném cho Lãnh Tuyệt bộ còn lại

"Mặc đi,đây là trang phục chiến đấu của chúng ta đấy"

"Trang phục chiến đấu"

"Ừ,đừng nhìn bộ đồ này bình thường vậy thôi nhưng nó cũng là một võ giáp đấy"

Bá Long hắn cũng không nói ngoa,bộ đồ này được hệ thống cường hóa nên bây giờ trở thành một bộ võ ý chuẩn 2*.

Sau khi mặc xong thì Lãnh Tuyệt khẽ khởi động cơ thể,điều làm hắn bất ngờ là cử động rất tự nhiên không một chút gò bó nào.

Nhìn Lãnh Tuyệt mặc vào quân phục Bá Long cũng khá bất ngờ,sau khi mặc vào thì khí chất của Lãnh Tuyệt như thay đổi trở nên chững chạc và trang nghiêm hơn.

Không tiếp tục để ý tới Lãnh Tuyệt nữa Bá Long thong dong bước vào Yêu khu,nơi nổi tiếng là nguy hiểm bậc nhất đại lục này.

"Gào"Vừa mới tiến vào không lâu thì Bá Long nghe thấy có động tĩnh chiến đấu,Bá Long nhanh chóng tiến tới xem xét thì thấy hai con yêu thú đang chiến đấu với nhau.

Một con là yêu hùng còn con còn lại lại là một con yêu xà,con yêu hùng thân cao 5 m uy dũng bất phàm còn con yêu xà thì dài cả mười mấy mét đang nhe miệng căn tới.

Cả hai con đều là yêu thú luyện cốt cảnh bát tầng hậu kì,thấy thế thì Bá Long cũng hết hồn.



Tuy hắn biết yêu khu nguy hiểm nhưng mới tiến vào chưa tới trăm mét mà gặp được hai con yêu thú luyện cốt cảnh thế này thì có chút quá a.

Thấy hai con yêu thú đang bắt đầu đánh nhau thì Bá Long cũng nổi lên hứng thú lót dép ngồi xem,hắn từ trong cửa hàng mua hai bịch hướng dương

Đưa cho Lãnh Tuyệt một bịch,Bá Long thản niên ngồi trên cành cây vừa gặm vừa xem chiến đấu.

Lãnh Tuyệt thấy thế cũng học theo,hiếm khi có một cơ hội để xem yêu thú đánh nhau kịch liệt như vậy không ngồi xem thì hơi phí.

Chỉ thấy con yêu xà vụt bắn lên phía trước cắn tới con yêu hùng,con yêu hùng thấy thế cung nhanh chóng tránh né còn đánh tới một trảo phản công.

Con yêu xà bị đánh trúng thì cũng trở nên thận trọng,nó từ từ quan sát cẩn thận con yêu hùng.

Bỗng con yêu xà động,từ trong miệng nó phun ra chất độc bắn tới con yêu hùng.Con yêu hùng cũng bị bất ngờ nên không kịp tránh né,chỉ thấy chất độc bám lên người nó thì da bắt đầu bị ăn mòn.

Đau đớn khiến con yêu hùng nổi giận,nó giận dữ lao đến con yêu xà một trảo bổ xuống.Con yêu xà sớm đã đề phòng nên nhanh chóng tránh đi,nó chớp thới cơ lao đến cắn vào con yêu hùng.

Nhưng vì da của con yêu hùng quá dày phát cắn đó chỉ làm cho nó phát điên thêm,nó há miệng cắn tới thân con yêu xà.

Con yêu xà bị cắn thì hung tính bộc phát,nó nổi điên ra sức cắn mạnh hơn nưa.Thân thể con yêu xà nhanh chóng quấn quanh cơ thể con yêu hùng ra sức siết chặt,con yêu húng cũng không chịu thua kém cũng ra sức cắn xé.

Nhìn thấy hai con yêu thú đánh nhau như thế thì Bá Long không khỏi chắt lưỡi:"Chậc chậc,bọn yêu thú này đánh nhau cũng quá tàn khốc a"

Tuy miệng nói vậy nhưng Bá Long cũng không thèm để ý,yêu thú đánh nhau là để tranh giành địa bàn.

Cũng giống như con người tranh đấu với nhau vì quyền lực,danh vọng,tiền tài...Đó là bản chất của thế giới này nên Bá Long cũng không ngăn cản.