Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 31



Con linh cẩu tu vi cao nhất cũng là luyện cốt ngữ tầng viên mãn,còn đám còn lại thì cũng từ luyện gân ngũ tầng trở lên.

Đội hình này nếu Bá Long không có kĩ năng quần công cũng sẽ rất chật vật khi đối phó chúng,linh cẩu là một loài động vật đi săn cùng bầy nên cả đám phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn.

Con này vừa tấn công thì sẽ có một con khác thế chỗ,nếu như không phải Bá Long có Cương thiết chi khu thì cũng phải ăn quả đắng.

Bá Long nhanh chóng lùi ra phía sau chém liên tiếp về đàn linh cẩu,Bá long có thể dễ dàng một quyền một con nhưng hắn không làm như vậy.

Hắn muốn rèn luyện khả năng dùng đao của bản thân,trước đây hắn chỉ biết cầm đao chém bừa.

Nhưng sau khi tham khảo một số công pháp cũng như võ kĩ thì hắn mới có quyết định này,hắn cũng không lo lắng Lãnh Tuyệt gặp nguy hiểm

Tuy hắn không mạnh được như Bá Long nhưng đối phó với những con linh cẩu này vẫn dư sức

Bá Long đao ra như rồng nhưng không mất đi tốc độ,chỉ thấy mỗi một đao mà Bá Long vung ra thì lại có một con linh cẩu nằm xuống.

Không mấy chốc thì xong quanh Bá Long đã nằm đầy xác linh cẩu,hắn đang cảm nhận trận chiến vừa rồi.

Trong đầu Bá Long bây giờ chỉ còn hình ảnh hắn vung đao,hắn không ngừng suy nghĩ sáng tạo ra những đòn đáng mới.

Không biết bao lâu thì Bá Long bỗng mở mắt ra,trong mắt toát ra một ánh sáng sắc bén.

Nhìn về phía Lãnh Tuyệt,chỉ thấy hắn bây giờ vẫn còn đang khổ chiến hơi thở Lãnh Tuyệt ngày càng gấp gáp hơn.

Bá Long cũng không tiết tục đứng xem,hắn chỉ nhẹ nhàng vung đao thì có một tia đao khí bay tới.

Đao khí dẽ dàng chém một con linh cảu ra làm đôi,tuy vậy nhưng thế công vẫn không giảm tiếp tục bay đi



"Không tệ"Bá Long thầm gật đầu

Có Bá Long trợ giúp Lãnh Tuyệt nhanh chóng lấy lại thế thượng phong,hắn vung kiếm giết chết toàn bộ đám linh cẩu còn lại.

"Thu hoạch như thế nào"Bá Long tiến tới hỏi

"Không tệ nhưng quá mệt đi"Lãnh Tuyệt vừa thở dốc vừa trả lời,hắn không có siêu cấp hồi phục như Bá Long nên trải qua một hồi chém giết hơn nửa tiếng nên cũng mệt lả.

Tuy vậy nhưng thu hoạch của Lãnh Tuyệt cũng rất khá tu vi đã trực tiếp đột phá luyện gân nhất tầng hậu kì,căn cơ trải qua trận chiến kia cũng được rèn luyện chắc chắn.

Thấy Lãnh Tuyệt thở không ra hơi thì Bá Long cũng không tiếp tục chiến đấu,hắn bắt đầu tìm nới để dựng lều.

Từ khi hệ thống mở ra cửa hàng thì mỗi lần hắn nghỉ ngơi hay làm gì cũng tiện hơn hẳn,tấm lều này cũng được Bá Long mưa từ hai tuần trước.

.....

"Ngươi có chắc là ổn hay không đấy"

"Ngươi cứ yên tâm,nơi này yêu thú cao nhất cũng chỉ là luyện gân cảnh mà thôi.Với tu vi của chúng ta thì có thể rút lui an toàn nếu gặp nguy hiểm mà"

"Nhưng ta nghe nói yêu thú gần đây rất hung tàn,thường xuyên có yêu thú từ bên trong chạy ra ngoài a"

"Cái đó là số ít thôi,ngươi không phải nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp phải đó chứ"

"Đúng vậy a,Tuyết tỷ ngươi cứ yên tâm đi"



Một đám thiếu niên tầm 14,15 tuổi dẫn đầu là một thiếu niên khuôn mặt khá tuấn tú tu vi luyện gân ngũ tầng trung kỳ.

Đám thiếu niên này là con em của các gia tộc lớn trong Thiên Tuyệt thành,hôm này thiếu niên tuấn tu kia rủ đám thiếu niên này tiến vào Yêu khu lịch luyện nên mới có tràng cảnh này.

Còn thiếu nữ kêu Tuyết tỷ kia là Bắc Hàn Tuyết,con gái của gia chủ Bắc gia tu vi luyện gân ngũ tầng sơ kỳ.

Nàng tuy biết rằng nếu như chỉ lịch luyện ở phía bên ngoài thì chắc chắn sẽ không nguy hiểm gì nhưng tính cách vốn cẩn thận nên nàng vẫn lo lắng,nàng tuy biết được rằng sau lưng nàng chắc chắn có người hộ đạo nhưng không thể phòng vạn nhất a.

Gần đây trong Yêu khu không biết xảy ra chuyện gì,yêu thú cao giai đôi lúc sẽ từ bên trong chạy ra.

Nhưng vì nể mặt của bằng hữu cùng với một phần là nàng cũng có chút tò mò,nàng từ nhỏ đã được cưng chiều và bảo bọc một cách tốt nhất.

Thiên tu của nàng rất mạnh nên được gia tộc hết lòng bảo vệ,tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng tu vi nàng đạt tới mức này cũng là thiên tài tuyệt thế.

Nàng từ nhỏ chịu sự bao bọc của gia tộc nên chưa bao giờ lịch luyện,nay có cơ hội hiếm có nên nàng mới đồng ý.

"Gào.."Bỗng một tiếng rống lớn hấp đẫn đám thiếu niên,chỉ nhìn đó là một con Thử tu vi luyện gân nhất tầng.

Nhìn tháy thế thì cả đám thiếu niên như nhìn thấy bảo,một tên trong đó nhanh chong tiến lên chém chết nó.

"Haha,yêu thú cũng không mạnh như tưởng tượng a"Thiếu niên kia sau khi giết được con yêu thử kia thì khuôn mặt đắc chi,cười cười nói nói

"Ngươi đừng khinh thường yêu thú,đó chỉ là một trong những yêu thú yếu nhất mà thôi"

"Ngươi cũng thật xấu,vậy mà cướp con mồi của ta"

"Đúng vậy a,ta định giết nó a"