Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 12



Sáng hôm sau thì Bá Long theo lời chỉ dẫn của tứ thúc đi tới ,một mảng rừng lớn.

Không cần bước vào thì Bá Long cũng cảm nhận được áp lực cực mạnh tỏa ra từ nơi này,theo lời tứ thúc thì nơi đây có rất nhiều yêu thú luyện da ngũ giai trở lên.

Bá chủ ở nơi này là một con yêu xà luyện da cửu tầng trung kỳ,nó ở sâu trong rừng và chủ ban đêm mới đi săn nên chỉ không trêu chọc nó thì không có gì nguy hiểm.

Trước khi bước vào thì Bá Long mở bảng trạng thái để xem xét thực lực của bản thân:

''Tên:Cao Bá Long

Chủng tộc:Nhân tộc

Thể chất:Thôn Thiên thần thể

Thiên phú:Sinh Tử lĩnh ngộ

Kĩ năng bị động: làn da sắt thép(2*),Siêu cấp hồi phục(2*),cảm nhận nguy hiểm(1*)

Kĩ năng chủ động:phong đao(3*),bước đi của gió(3*),thống lĩnh(2*),truy tung(2*),ẩn thân(2*),bước đi thầm lặng(1*),độc(2*)

Linh căn:3*



Tu Vi:luyện da nhị tầng trung kì

Chiến lực:luyện da ngũ tầng trung kì

Vật Phẩm:Huyết Sát đan1*tuyệt phâmX5,Luyện thể đan X30,Huyết Sát đao.

Đánh giá: Trung đẳng''

Nhìn chiến lực của bản thân không biết từ lúc nào đã vọt tới luyện da ngũ tầng trung kì thì Bá Long cũng khá bất ngờ,hắn không ngờ trong một quãng thời giân ngắn vậy mà chiến lực của bản thân lại tăng vọt như vậy.

Khí Bá Long bước và thì được một con yêu hầu luyện da tứ tầng trung kì chào đón,quả nhiên là khu săn giết cao cấp có khác mới chỉ bước vào thôi cũng đã có thể thấy được sự nguy hiểm của nó.

Phải biết càng vào sâu ben trong thì yêu thú càng mạnh,Bá Long mới chỉ bước vào quanh bìa rưng thôi nhưng đã bắt gặp một con yêu thú luện da tứ tầng trung kì .

Sau khi giết chết con yêu hầu thì Bá Long tiếp tục tiến sau vào,hắn không muốn chỉ đi săn ngoài bìa rừng mà muốn tiến sâu vào trong.

Bá Long tiếp tục tiến vào sâu hơn,sau khi trải qua nhiều trận chiến thì hắn cuối cùng cũng gặp một con yêu thú luyện da lục tầng sơ kì.

Nó là một con tê giác cao khoảng 3m đến 4 m,nhìn con yêu thú đang nằm kia thì hai mắt Bá Long phát sáng.

Bá Long hắn định tìm một con yêu thú luyện da lục tầng để thử sức,khi thấy co tê giác này thì hắn không thể không hài lòng.



Loài yêu thú này có sức phòng ngự cao,lực tấn công mạnh và tốc độ cũng không chậm,nó là đá mài dao không gì có thể thích hợp hơn.

Bá Long cũng không tính sử dụng độc để chiếm đấu,hắn muốn biết được sức chiến đấu của bản thân mà không cần sử dụng thủ đoạn nào.

Làn này chiến đấu hắn cũng không sử dụng yêu đao mà chỉ sử dụng nắm đấm,phải!Bá Long hắn không sử dụng Huyết Sát đao.

Nhìn con yêu thú đang nằm thì Bá Long chủ động khiêu khích,con tê giác kia cũng đã phát hiện ra Bá Long.

Nó đứng đậy và nhìn chằm chằm vào Bá Long,con tê giác đạp đạp vào đất để lấy đà và chạy lại húc mạnh về phía Bá Long.

Bá Long cũng nhanh chong tránh né và hắn lấy tay làm đao.Bá Long chém liên tiếp phong đao về phía con tê giác,nhìn cái cây vừa bị con tê giác đụng phải thì Bá Long cũng hết hồn.

Cái cây lúc đầu cũng cao hơn 15m thân cây to khoảng 1,2m nhưng giờ bị đụng nát,cây to ngã xuống khiến chim chóc và động vật nhỏ chạy toán loạn.

Bá Long cũng không ngờ con yêu thú này khí lực lại lớn như vậy,nếu như bị tông trúng thì không tần cũng phế.

Về phía con tê giác,sau khi tông không trúng Bá Long thì cũng tức giận.Nó mặc dù không phải mạnh mẽ gì nhưng trong khu rừng này cũng thuộc hàng trung lưu.

Vậy mà hôm nay lại bị một nhân loại đến đây chọc giận,vốn kiêu ngạo đã quen vậy mà giờ bị khiêu khích khiến nó mất hết lí trí.

Đôi mắt nó từ từ chuyển sang màu đỏ,thú tính của nó bây giờ hoàn toàn bộc phát ra.Con tê giác lao thẳng đến Bá Long,trên đường đi con tê giác để lại những dấu chân in hằn trong đất.