Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 11



Sau khi giết chết con phong lang đầu đàn thì tu vi Bá Long đột phá luyện da nhị tầng trung kì,đang tính rời khỏi thì hệ thống lại thông báo:

"Kí chủ nhận được kĩ năng :phông đao(3*),bước đi của gió(3*),thống lĩnh(2*)"

Sau khi nghe hệ thống thông báo thì Bá Long mới hỏi xem hệ thông tác dụng của thông lĩnh thì mới biết được đây là kĩ năng phụ trợ,nó giúp nâng cao sức mạnh cũng như chiến ý của thuộc hạ lên 10%.

Kĩ năng càng cao thì càng mạnh nhưng có một hạn chế đó là thuộc hạ hoặc phe mình kẻ nào có tu vi cao hơn Bá Long hắn thì tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều.

Thu dọn xác của bọn phong lang thì Bá Long mới tiếp tục đi săn,hắn vẫn tiếp tục như thường nhưng mục tiêu thì đã chuyển sang yêu thú có tu vi tư luyện da tư giai sơ kì trở lên.

Những yêu thú thấp hơn luyện da tứ tầng hắn giết cũng không có nhiều lợi ích,hơn nữa Bá Long hắn cũng đã lên tu vi luyện da nhị tầng trung kì rồi giết bọn chúng hầu như không có chút tăng lên.

Còn nếu như thắc mắc Bá Long không sử dụng đan dược thì hắn xin thưa:Nghèo,nên phải để dành đột phá luyện da ngũ tầng mới bắt đầu sử dụng.

Nếu như tu vi thấp mà sử dụng đan dược thì chỉ lãng phí dược lực mà thôi,ở cảnh giới thấp thì việc hấp thu dược lực sẽ bị thất thoát một phần nhỏ.

Tiếp tục chém giết yêu thú cho tới chiều thì Bá Long mới quay về,hắn quyết định sẽ tới nơi khác để chém giết yêu thú.

Nơi này yêu thú quá ít Bá Long hầu như đã chém giết hơn một nủa yêu thú ở nơi này,hắn quyết định đẩy nhanh tiến độ cũng như đọ khó của việc chém giết.

Bá Long mặc dù hài lòng với tốc đọ bây giờ nhưng hắn vẫn quyết định đẩy nhanh tiến độ,mạnh lên không có gì là xấu hơn nữa còn bảo đảm được tính mạng thì ngu gì không làm.



Còn một ký do nữa đó chính là để phát huy hết được thiên phú của hắn,thiên phú của hắn là phải trải qua chém giết mới mạnh lên được.

Bá Long cảm nhận được chiến lực của bản thân mình luôn mạnh lên sau khi trải qua mỗi trận chém giết,chém giết càng mạnh càng nguy hiểm thì chiếm lực càng cao.

Lần trước khi bị đàn phong lang đuổi giết thì hắn kém một chút nữa à lĩnh ngộ ra một cái gì đó nhưng vẫn không lĩnh ngộ ra.

Sau khi nghe hắn nói muốn kiếm bãi săn khác mạnh hơn thì cả Lãnh Tuyệt lẫn tứ thúc khá bất ngờ vì Bá Long hắn còn rất trẻ tầm 13 tuổi mà thôi,ở tuổi này thì tu vi đạt tới là luyện da tam tầng đỉnh phong.

Nếu như thiên tài thì cũng có tu vi luyện da tư tầng viên mãn là hết sức vậy mà Bá Long hắn muốn tìm bãi săn khác mạnh hơn thì làm sao không kinh ngạc cho được.

Mười ba tuổi người bình thường còn chưa trải qua chém giết chứ nói gì là đi tìm bãi săn cao hơn,Tứ thúc và Lãnh Tuyệt sợ hắn kiêu ngạo mà gặp nguy hiểm nên ra sức khuyên ngăn.

Điều đó làm Bá Long hết sức khổ sở để giải thích cũng như chứng minh mình có thể an toàn rời khỏi nơi đó,Bá Long hắn phải tốn hết nước bọt kèm theo chất xám rất nhiều thì mới để cho hai người này đồng ý.

Sau khi nghe Bá Long nói mình có thể giết được yêu thú ngũ giai thì cả hai người nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thầm,Lãnh Tuyệt còn nói Bá Long hắn nên đi tìm đại phu xem xem sao.

Nhưng sau khi hắn mang xác của con phong lang luyện da ngũ tầng thì cả hai đều trố mắt,nhìn hắn như nhìn quái vật.

Mọi chuyện ổn thỏa xong thì cả ba người bắt đầu dùng cơm.