Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 108: Phân thắng thua



*“Phong Trảm”

Triệu Hàn sử dụng võ kỹ,hắn biết tên sư đệ này của mình da thịt cực dày nếu như chỉ đánh thường thi rất khó để chiến thắng.

Khác với Như Nguyệt,Triệu Hàn lần này là chém tới liên tiếp ba đạo kiếm phong bay nhanh tới vị trí Tạp Khắc.

Tạp Khắc thấy thế thì cũng nghiêm túc hơn,cả người cơ bắp nổi lên dùng một chùy đập xuống mắt đất.

“Địa Chấm”

Một chùy kia vừa đập xuống thì đã tạo ra một cái hố to,ba đạo kiếm phong cũng từ đó mà bị hóa giải.

“Tiễn”Triệu Hàn lần nữa sử dụng võ kỹ,mũi kiếm của về phía Tạp Khắc.

Như một mũi tên thanh kiếm sắc bén đã dùng tốc độ không tưởng lao tới đâm về phía Tạp Khắc,nhanh đến mắt thường cũng khó để nhìn thấy.

Tạp Khắc bỗng cảm nhận được nguy hiểm,hăn lấy cự chùy che chắn trước ngực.

Hắn biết đây chỉ là quyết đấu nên Triệu Hàn chỉ tấn công ở những điểm nhất định,nếu là sinh tử chiến thì chiêu này hắn quả thật không biết tránh làm sao.

Quả nhiên Tạp Khắc vừa dùng cự chùy che chắn xong thì kiếm đã bay tới,thanh kiếm trực tiếp va chạm cào cự chùy.

“Keng....rắc”

Cự chùy lần này tuy đã giúp Tạp Khắc tránh thành công một dò chí mạng những cũng bị lần va chạm này mà vỡ nát,thanh kiếm của Triệu Hàn cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Bây giờ cả hai người vũ khí đều bị hủy,Tạp Khắc trên người tuy mạng theo vết thương nhưng lại không chí mạng.

“Sư huynh,tiếp theo người tính làm gì đây.Tiếp tục như vậy hay chuyển sang đánh cận chiến”Tạp Khắc nhìn Triệu Hàn hỏi,hắn cũng không chút vui mừng nào trước việc Triệu Hàn bị mất vũ khí.

Không nói tới việc lần giao thủ kia Triệu Hàn đã nhường hắn,hắn cũng biết vị sư huynh này của mình chiến đấu không chỉ dựa vào kiếm.

“Vậy thì cận chiến đi,tông chủ cũng nói cận chiến là cách chiến đấu rất hiệu quả,nay ta vs ngươi trao đổi qua lại cũng tốt”Triệu Hàn mỉm cười nói,tuy việc dùng nắm đấm để chiến đấu thì hắn có chút thiệt thòi nhưng trong tông cũng không chỉ có Tạp Khắc là thể tu.

Để rèn luyện căn cơ vững chắc Bá Long đã cho các đệ tử học [Kim Cương Luyện thể],vì thế ngoài tên Văn An cùng với một số đệ tử mới gia nhập ra thì hầu hết đệ tử Lạc Thần tông đều là thể tu.

“Tốt,sư huynh mời”Tạp Khắc nghe vậy thì cũng ngưng trọng hơn,hắn thủ thế nói.

Triệu Hàn cũng không nhiều lời lao tới tấn công,đang chạy bống hắn cúi người đá xoáy một vòng ra phía sau.

“Ầm” Tạp Khắc cũng không phải ăn chay,ngay khi Triệu Hàn vừa xoay người thì hắn đã dơ hai tay chắn phía trước hơi cúi người dỡ lấy đòn tấn công.

Chận kia vừa chạm đất thì đã trờ thành điểm trụ,cả cơ thế Triệu hàn lần nữa xoay trên không một chân kia đá thẳng vào huyệt thái dương Tạp Khắc.

“Ầm”Tạp Khắc lần nữa dỡ được,hắn cũng không để cho Triệu Hàn có cơ hội tấn công nữa.

Cơ chân hắn căng cứng,nhảy lộn vòng ra phía sau chân thì hướng tới phía cằm Triệu hàn đá tới.

Triệu Hàn thấy vậy thì vội càng nhảy ra sau một bước,lộn vòng trên không rồi đá xuống một cú gót chân của hắn trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

Tạp Khắc vừa ổn định thì thấy Triệu Hàn tấn công,hắn cũng biết uy lực chiêu này nên vội vàng nhảy ra sau tránh né.

“Ầm”Sàn đấu lần nữa nhận lấy sát thương,một cái hố nhỏ lần nữa xuất hiện.

Tạp Khắc nhìn Triệu Hàn với ánh mắt đầy đề phòng,vị sư huynh này về việc chiến đấu toàn cơ thể cũng có chút quá lơi hại.

Thuần là thể tu như hắn cũng bị ép cho thở không nổi,Tạp Khắc lần nữa xông tới tấn công.

Triệu Hàn thấy vậy thì tung ra một cú đá ngang,Tạp Khắc ngay lập tức bắt được giữ chặt lấy.Nhưng chưa để Tạp Khắc vui mừng vì sai lầm này của Triệu Hàn,Triệu Hàn đã gồng cả cơ thể giữ cả cở thể nằm ngang.

Tạp Khắc ngay lập tức nhận ra mình bị lừa,nhanh chóng buông chân Triệu Hàn ra lui về phía sau chờ đợi cơ hội khắc.

“Chậc”Triệu Hàn có chút tiếc nuối,không đễ gì mới có cơ hội như vậy vậy mà lại để tuột mất.

Tạp Khắc lần nữa tấn công,hắn vung quyền đấm tới mặt của Triệu Hàn.Triệu Hàn cũng không ngu mà dùng nắm đấm để đấm lại,Tạp Khắc được xem như là thể tu mạnh nhất tông môn ngoài tông chủ ra cũng không phải hư dang đâu.

Đang tính tránh đi thì thì bỗng Tiệu Hàn phát hiện được chân mình vậy mà đã bị Tạp Khắc dẫm lên,xem ra lần này ăn thiệt thòi lớn rồi.

Triệu Hàn lắc người sang một bên trán né,nắm đấm đấm thẳng vào khớp xương tay của Tạp Khắc.Tạp Khắc cũng chỉ chờ có vậy,cùi chỏ cũng thụt xuống va chạm tới nắm đấm của Triệu Hàn.

“Ầm..rắc”Lần va chạm này Triệu Hàn đã triệt để thua,cả bàn tay hắn toàn máu xương ngón tay cũng bị nứt ra.

Nhưng Triệu Hàn cũng không kêu một tiếng,chân kia đá thẳng vào chân của Tạp Khắc.Tạp Khắc bị ăn một đá kia thì cũng bị khụy gối,nhanh như chớt Triệu Hàn nắm lấy cơ hội.

Bàn tay đưa ra sau đầu Tạp Khắc giữ chặt,đầu gối không chút do dự mạnh bao lên gối .

“Ầm...rắc”Tạp Khắc cả cơ thể hơi ngửa ra sau,mặt nạ cũng vì thế mà bị vỡ ra máu đang từ mũi hắn chảy ra tràn khắp khuôn mặt Tạp Khắc.

Triệu Hàn thấy vậy thì cũng biết chuyện không ổn,vội vàng láy ra chiếc mặt nạ mới đeo lên cho Tạp Khắc.

Tạp Khắc bị một cú lên gối kia làm cho đầu óc có chút choáng váng,khi hoàn hồn thì đã thấy Triệu Hàn đang mạng mặt nạ cho mình.

Tạp Khắc cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra,vội vàng đeo lên mặt nạ.Tuy cú lên gối ka sát thương có chút cao nhưng đối với Tạp Khắc thì còn chưa đến mức chí mạng,chẳng qua là bị mắt ý thức hơn một giây mà thôi.

“Sư huynh,ta nhận thua.Ngươi quả thất rất mạnh,lần sau ta sẽ chiến thắng”Tạp Khắc nắm lấy cánh tay đang đưa ra của Triệu Hàn,cười nói.

“Hy vọng sư đệ thực hiên được ước mơ,nhưng ta cũng sẽ không nhường người đâu”Triệu Hàn kéo Tạp Khắc ngồi đậy,mỉm cười nói.

“Hahaha,sẽ có ngày đó”Tạp Khắc cũng cười to một tiếng,cả hai đi xuống sàn đấu.

Trên khán đài người giờ đã cực kỳ rung động,từ lức Triệu Hàn sử dụng [Phong Trảm] chém ra ba đạo kiếm phong thì đã cực kỳ rung động.

Cho tới khi Triệu Hàn sử dụng [Tiễn] thì cực kỳ kinh hãi,đơn giản vì trên khác đài người có thể bắt kịp kiếm ảnh thì cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Điều đó đồng nghĩa với việc hơn chín thành ngươi đang ngồi ở đây trước chiêu kia chắc chắn sẽ chết,điều này quả thật quá rung động.

Chiêu [Tiễn] này thực ra là được Bá Long tự thân sáng tạo ra,cả chiêu [Phong Trảm]kia cũng vậy.Điều này cũng không phải hắn có gì cao siêu cả,đơn giản vì hắn có kỹ năng bị động gần giống như vậy.

Đồng thời mấy tháng xém sách của hắn cũng không phải để xem cho vui,chưa nói tới thiên phú cấp yêu nghiệt kia còn đang ở đó.

Việc sáng tạo ra võ kỹ đối với Bá Long chưa chắc đã là việc gì khó khăn,[Phong Trảm] đương nhiên là phiên bản nhược hóa của kỹ năng [Phong Nhận] còn chiêu [Tiễn]này thì Bá Long đơn giản kết hợp từ việc thích ném lao kèm theo kỹ năng [Gia Tốc] mà thành.

Tuy cả hai đều là phiên bản nhược hóa nhưng xem về cấp bậc thì cũng nằm trên khoảng 3* đến 4* võ kỹ,phải biết cái chiêu [Đại Lực chưởng] của Bắc gia kia cũng chỉ là kỹ năng miễn cưỡng tính là 3*.

Nếu không phải Triệu Hàn còn nương tay thì lần giao chiến kia Taph Khắc đã thất bại,Bá Long nhìn thấy các võ kỹ của mình thể hiện hôm nay thì cũng tấm tắc gật đầu xem như không uổng công mày mò mấy ngày công sức.

Sau khi trọng tài lần nữa hoàn hồn thì tuyên bố kết quả,trận chiến ở sau vẫn tiếp tục được điễn ra.Nhưng có vẻ như trận chiến vừa rồi của cả hai người Triệu Hàn Tạp Khắc đã làm lu mờ đi các trận chiến ở phía sau,tất cả khán giả đều cảm thấy những trận chiến phía sau chẳng còn tý hấp đẫn nào.

Các đệ tử Lạc Thần tông như mong đợi tất cả đều vào vòng trong,ngoại trừ một số người mai mắn không gặp phải đệ tử Lạc Thần tông ra thì còn lại người đều là một kiểu trang phục kỳ quái.

Có vài trận các đệ gặp nhau chiến đấu cũng rất kịch liệt,làm cho khán giả có chút hứng thú ra thì còn lại đơn thuần chiến tranh về một phía.

ở trong đám người vào vòng trong thì đệ tử Lạc Thần tông chiến hơn chín thành người,điều này cũng làm các khán giả có chút chờ mong.

Chờ mong bọn hắn có thể chứng kiếm những trận chiến mãn nhãn như vừa rồi,không phụ sự kỳ vọng của đám người.

Các trận chiến sau cũng rất kịch liệt nhưng có một trận làm mọi người chú ý hơn hẳn,là trận của Triệu Hàn cũng một đệ tử Lạc Thân tông khác.

“Sư...sư huynh,ta..ta trực tiếp đầu hàng được không?”Tên đệ tử kia run rẩy hỏi.

Nhìn thấy tên sư đệ của mình đang run cầm cập thì Triệu Hàn cũng hiểu nếu như bắt hắn đánh nhau chỉ sợ cũng là như mèo cào,đánh cho có rồi lại thôi nên cũng gật đầu.

Điều này làm cho khán giả đang ngồi xem có chút thất vọng không ít người trực tiếp phàn nàn:

“Aizz da,cái tên này có chút nhát gan nha.Dùng toàn lực đánh một trận cho ta xem nào,quả thật là mất mặt a”

“Phải,dù có thua thì cũng phải thau một cách oanh liệt chứ”

“Đánh đi,đánh đi”......

Âm thanh la ó phàn nàn điễn ra khắp nơi trên khắn đài,nhưng ai cũng hiểu chỉ sợ là bọn hắn ở đó cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Làm các khán giả chú ý hơn càng là trận đấu sau đó,cũng có hai người giống như Triệu Hàn đệ các đệ tử khắc trực tiếp đầu hàng.

Đó không ai khác ngoài cô nàng Như Nguyệt cùng Linh Băng,Như Hoa thì đã ở lại tông môn nên không thể chiến đấu ở đây.

Nếu không thì ba vị tỷ muội cùng với Triệu Hàn chính là đội hình đệ tử đầu tiên mà hắn nhận,nhớ tới đây Bá Long cũng có chút hoài niệm.

Nhờ cảnh bọn chúng trước kia còn ngơ ngơ ngác ngác đi chiến đấu với yêu thú mấy lần xuýt mát mạng,nếu khôn nhờ Lãnh Tuyệt cùng hắn bảo hộ thì không biết đã chết bao nhiêu lần.

Vậy mà hôm nay chúng đã ở đây tỏa sáng trước ánh mắt của bao người,được người ta tán dương thán phục.

Nghĩ tới đây Bá Long khóe miệng hơi nhếch lên,tâm cảnh hắn trong âm thầm biến hóa và lột xác mà đến Bá Long cũng không phát hiện ra.