Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 100: Chủng tộc mới



*“Vây ngươi muốn cái gì ở ta?”Bá Long khó hiểu hỏi,hắn không đoán ra được thanh ý nam tử này cần gì ở chính hắn.

Bá Long không cảm thấy hắn có cái gì có thể thu hút được tên này,trừ khi thứ hắn muốn là quyển vô kỹ [Hoang Cổ Bá Thể quyền].

Nếu như đúng là vậy thì Bá Long không chút do dự giao nó ra cho tên này,dù là tuyệt thế thần công hay gì thì cũng cần cái mạng mới xài được.

Hắn không cảm thấy mình có cái gì có thể có sức hút mãnh liệt để tên này hứng thú,hơn nữa thanh y nam tử này bây giờ cũng chỉ là một tàn hồn mà thôi.

Tuy là một cái cổ lão quái vật nhưng ở trạng thái tàn hồn như vậy thì chỉ sợ cũng không còn được bao nhiêu chiến lực,tuy là vậy nhưng một chút đó cũng đủ giết hắn ngàn vạn lần mà không chút tốn sức.

Nhưng tàn hồn nếu như không có biện pháp cố định hồn lực thì sẽ bị hao tổn rất nhanh,mà hắn thì lại chảng có cái biện pháp nào ngăn cản việc đó cả.

Nếu nhưng không có biện pháp ngăn cản hồn lực hao tổn thì tên này đi ra chỉ sợ sống cũng không quá lâu,hơn nữa tàn hồn này còn là một cổ lão quái vật.

Hắn chắc chắn sẽ không thể chấp nhận gia nhập cùng hắn,dù sao lòng kiêu ngạo của một cường giả cũng không thể đánh giá thấp.

“Ta chỉ muốn hỏi tình hình của sự phụ bây giờ ra sao rồi?”Thanh y nam tử cố kìm nén kich động hỏi,đã từ rất lâu rồi hắn không gặp được sư phụ.

Hắn đạt được như ngày hôm nay cũng chỉ vì tìm được sư phụ mà thôi,nhưng đến khi chết hắn vẫn chưa tìm được người.

Trước khi chết hắn đã bố trí rất nhiều thứ,tất cả chỉ nhằm mục đích tìm được sư phụ của hắn.Bảo tàn này cũng là một trong số những bố trí của hắn.

Vốn cứ tưởng ở nơi hẻo lánh này hắn trong lúc nhất thời bố trí,không nghĩ tới lại thật sự tìm được tin tức sư phụ.

“Ngài ấy bây giờ ta cũng không rõ nữa,ta lần trước gặp được ngài ấy là trong một lần tình cờ nhận được một cơ duyên của ngài ấy”Bá Long thành thật trả lời,đứng trước thanh y nam tử này thì nói dối cũng chả có tác dụng gì cả.

Vốn Bá Long hắn định kêu là hắn nhưng nghĩ lại vị kia dù gì cũng là lão quái vật hơn nữa còn là sự phụ của vị trước mắt này nên đành phải đổi lại xưng hô,ai biết được thanh y nam tử này nghe xong có nổi điên mà giết hắn hay không chứ.

Dù sao thì Bá Long xác định được tên này không có ác ý với mình,tự nhiên lỡ lời một chút mà phải trả bằng cả tính mạng thì quá lỗ rồi.

“Như vậy sao”Thanh ý nam tử có chút buồn bã.

Bá Long thấy vậy thì cũng thở ra một hơi,may là không nói tên kia vì phá hủy cái gì gì đó mà chết rồi nếu không sợ là hôm nay xác định nằm ở đây rồi.

“Vậy ta..”Bá Long chưa kịp nói hết câu thì nam tử thanh y đã ngắt lời:

“Được rồi,ngươi đi đi”Dứt lời một luồng sáng bao phủ lấy Bá Long rồi biến mất

Ở trong này hiện tại chỉ còn nam tử thanh y mà thôi,nam tử thanh ý mỉm cười nói nhìn về một nơi hẻo lánh nói:

“Sư phụ,ta diễn không tệ chứ”

“Hahaha,không tệ xem ra không gặp một quãng thời gian ngươi đã tiến bộ lên rất nhiều”Bỗng một âm thanh nữa phát ra.

Nếu như Bá Long ở đây thì chắc chắn nghe ra cái giọng này là của Tuyệt,vị siêu cấp cường giả kia.

Thì ra nãy giờ thanh y nam tử chỉ là diễn để qua mắt Bá Log mà thôi,cũng phải thân là một lão quái vật thf cảm xúc dù có lớn đến bao nhiêu thì cũng không thể thể hiện rõ như vậy được.

“Sư phụ tình hình của ngài hiện giờ..”Thanh y nam tử hơi chần chờ hỏi,tuy là diễn nhưng từ miệng Bá Long hắn cũng biết tình hình sư phụ có chút không ổn.

“Không sao,còn chưa thể chết được.Còn ngươi tại sao lại ra nông nỗi như thế này?”Tuyệt nhìn thanh y nam tử hỏi,trong giong nói không lộ chút cảm xúc nhưng thanh y nam tử vẫn nghe ra sự quan tâm trong đó.

“Bẩm sư phu,hơn một ngàn năm trước thế giới này không biết xảy ra chuyện mà có một chủng tộc mới xuất hiện.Chúng được gọi là Hạp,chủng tộc này chiến lực rất mạnh hơn nữa còn thông qua giết chóc mà mạnh lên”

“Ồ còn có chủng tộc như vậy rồn tại sao?”Tuyệt cũng khá bất ngờ với đặc điểm của Hạp,dù sao thì việc thông qua giết chóc để trưởng thành cũng khó hiếm gặp.

“Những cái trên thì cũng không cần quá chú ý,nếu như bọn chúng chỉ là một đám thich giết chóc thì cũng chả sao dù sao thì trước đây cũng có không ít chủng tộc như vậy.Nhưng cái quan trọng ở đây là chủng tộc này cực ký ham muốn giết chóc,mới xuất hiện chưa tới hai năm mà chủng tộc này đã giết và chiểm đoạt rất nhiều đại lục”Thanh y năm tử trầm giọng nói,hắn vì chiến đấu với chúng mà vẫn lạc.

“Chúng đệ tử biết tin thì ngay lập tức đến đó nhưng đã quá trễ,không ít dại lục bị bọn chúng phá hủy không còn người sống.Tất cả những kẻ từ hoàng cảnh trở lên đều phải tham gia trận chiến này,nhưng chúng đệ tử đã đánh giá quá thấp tốc độ phát triển của chúng”

“Không nghĩ chỉ mới mấy năm mà bọn chúng đã có không ít hoàng cảnh cường giả thậm chí còn không kẻm nhân tộc cường giả của chúng ta,cộng thêm chiến lực siêu nhiên của chúng thì có thêm sự giúp sức của yêu tộc chúng ra mới miễn cưỡng xem như là chiến thắng”

“Các đệ tử cũng vì trận chiến kia mà kẻ vẫn lạc,ngươi bị trọng thương”

“Bọn Chân cấp ở đây hết rồi?Tại sao không ra tay?Chẳng lẽ cái đám phế vật kia chết hết rồi sao?”Tuyệt tức giận hỏi.

“Sư phụ ngài trách nhầm bọn chúng rồi,không phải là bọn chúng không muôn ra tay mà bọn chúng bị pháp tắc hạn chết không thể tham chiến được”Thanh y nam tử vội giải thích.

“Pháp tắc hạn chế,xem ra sự xuất hiện của bọn này không đơn giản.Bọn chúng lại muốn tấn công chúng ta thêm một lần nữa đây”Tuyệt trầm ngâm một lúc rồi nói,pháp tắc hạn chế xuất hiện chún tỏ sự xuất hiện của chủng tộc này không bình thường.

“Vậy chúng ra phải làm sao bây giờ,với tình trạng này của ngài thì không thể ngăn được bước chân của bọn chúng”Thanh y nam tử nghe vậy thì cũng căng thẳng hỏi,hắn cũng biết được một số bí mật của thế giới này,

“Không cần lo lắng,bọn chúng có lẽ chỉ làm một số bước thăm dò mà thôi.Ta đoán chắc bọn chúng cũng chỉ là nghe tin ta vẫn lạc mà thôi chứ không biết được đó là sự thật hay không”Tuyệt trấn an nam tử thanh y.

“Vậy sư phụ,tên kia là đệ tử mới của người sao?”Thanh y nam tử nghe Tuyệt nói thế cũng yên tâm,vội chuyển chủ để hỏi.

“Không phải,tên kia rất kỳ lạ ta cũng nhìn không thấu được hắn.Có lẽ hắn chính là kẻ sẽ gánh vác trách nhiệm cứu thế giới này cũng nên”Tuyệt lắc đầu nói.

“Hắn có thể sao?”Thanh y nam tử vô cùng nghi ngờ với nhân phẩm của Bá long.

“Ta cũng không chắc chắn nữa nhưng mà tên bên cảnh hắn thì ngươi cũng thấy mà phải không?”Tuyệt nhìn thanh y nam tử cười hỏi.

Thanh y nam tử cũng không nói gì mà chỉ gật đâu,hắn lần đầu tiên nhìn thấy một ngườ có khí vận nhiều đến như vậy.

Khí vận của tên Văn An kia có thể đã thành khí vận kim long,điều đó tượng trưng cho khí vận của hắn tương đương với khi vận của một quốc gia hùng mạnh rồi.

“Nhưng mà tên kia..”

“Rất ít phải không?”

Thanh y nam tử gật đầu,khi vận của Bá Long hắn nhìn thấy quả thật là quá ít không khác với người bình thường là bao nhiêu cả.

“Haha,nếu như ta nói trước khi tiến vào đây thì khí vận của hắn ngang hàng với một tên vương cảnh ngươi có tin không?”Tuyệt mỉm cười nhìn thanh y nam tử.

“!!”Thanh y nam tử cũng cực kỳ sửng sốt,không nghĩ tới khi vận của tên kia lại mạnh như vậy.

“Nhưng sư phu,nếu như người nói thì hắn sử dụng toàn bộ khí vận của mình chỉ để qua được thử thách của ta sao?”Thanh y nam tử thắc mắc hỏi.

Tuyệt không nói mà chỉ gật đầu,thanh y nam tử sững sờ hắn chưa từng gặp kẻ nào lại sử dụng khí vận của mình một cách hoang phí đến như thế.

“Không cần bất ngờ,khí vận của hắn khác người bình thường”

“Khác người bình thường?”Thanh y nam tử khó hiểu hỏi,hắn chưa bao giờ nghe nói khí vận còn có loại khác nữa..

“Ừ,khí vận của hắn có thể từ từ lớn mạnh thông qua một cách nào đó”Tuyệt giải thích,hắn đã quan sát Bá Long cũng vài tuần rồi nên cũng biết một chút đặc thù của hắn.

Thanh ý nam tử còn đang muốn nói gì nữa nhưng Tuyệt đã cắt ngang

“Không còn nhiều thời gian nữa,ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi trận chiến có lẽ sẽ diễn ra nhanh thôi”

“Sư phụ,ta cũng muốn nhưng với tình trạng hiện tại thì ta lực bất tòng tâm”Thanh y nam tử cười khổ nói.

“Không sao,không bao lâu nữa ta sẽ tìm cách giúp ngươi.Ngươi lo tu dưỡng một tia tàn hồn này cho tốt đi”Nói xong không chờ thanh y na tử nói tiếp thì Tuyệt đã biến mất.

Thanh y nam tử thấy thế thì đành cười khổ,lặng lẽ biến mất hòa vào màn đêm.