Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 109:(Happy New Year)



Anh từ từ sát lại vào người tôi. Theo phản xạ mà lùi lại, ai ngờ trúng bồn rửa mặt. Anh nhanh tay nhấc tôi lên trên đó rồi "hưởng vị ngọt"

Tôi đang tính đẩy anh ra thì anh lại càng siết chặt hơn. Anh đỡ eo tôi rồi đẩy sát vào người anh, tôi thấy tiến không được lùi cũng không xong, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

A Thần cũng như được bước lên mây, anh lấn vào "bên trong". Đôi môi của anh dường như hút cặn kẽ mật ngọt bên trong, không chừa cho ai. "Um...". Hôn đã đời, anh mới chịu buông ra.

Anh ghé sát vào tai tôi nói gì đó. Tôi lại đang ngượng đỏ mặt, thở hổn hển, nên không nghe được anh nói gì. Tôi lấy một tay che mặt, tay còn lại đẩy anh ra. Tôi lấy lại hơi, nói

\- Anh... Anh...đang bị em phạt đấy! Đừng có làm càn
\- Nhưng trông em rất hưởng thụ nha. Sao? Điều anh vừa nói được không?
\- Anh vừa nói gì?

A Thần nhíu mày, nhưng thoáng chốc lại cười ranh. Anh luồn tay vào trong áo, nhéo một miếng thịt của tôi. Nay lại có trò nhéo cơ đấy, nhưng đau lắm à. Miệng anh không phà hơi vào tai thì cũng "gặm" nó. Với sức của tôi, giằng co với anh cũng rất khó và mệt, nên tôi cũng mặc anh làm gì thì làm. Hết hứng rồi, anh bế bổng tôi theo kiểu công chúa. Tôi hết hồn trước hành động này, liên tục đánh vào ngực anh, bảo

\- Làm gì vậy? Thả em xuống! Thả xuống!!!
\- Hửm!? \- Anh đi vào phòng ngủ của anh, thả tôi lên giường
\- Này... Um

Anh lại đặt một nụ hôn lên môi tôi. Anh từ từ di chuyển xuống phần cổ, làm thêm một dấu chủ quyền nữa. Hồi đi chơi anh đánh dấu không đủ đúng không? Để không đi quá xa, tôi nghĩ ra một cách tốt nhất, là...

\- Aa!!! Hy, em đây là mưu sát chồng! Quá đáng! Em quá đáng lắm....

Ha, Đương nhiên là đạp vào hạ bộ rồi. Xin lỗi chứ không có cảnh nóng ở đây đâu ạ. Tôi cười ranh, nhìn anh

\- Ai? Ai là chồng cơ? Em nhớ mình mới 17. Chưa\-thành\-niên anh nhé! Em cũng vì tốt cho hai đứa thôi

\- Anh đã làm gì em đâu! Anh cũng bảo rồi đấy... \- A Thần nằm dưới đất co ro nhưng vẫn ra sức nói với tôi
\- Nói gì cơ? Em không nhớ nha

Tôi vừa nói vừa cười với điệu bộ cợt nhả. A Thần cắn răng, lấy hai tay giữ chặt tôi lại trên giường. Anh lại ở trên, tôi tiếp tục ở dưới

\- Hết đau rồi à? Thêm một cú nữa nhé? \- Tôi giơ chân ngay hạ bộ, hăm dọa anh

\- Em... \- A Thần giận không thể đánh tôi \- Hy... Đợi em 18 rồi, gả cho anh đi, có được không?
\- Hả!?

\(Tác giả: Không biết tả cảnh H nên chỉ được thế này. Mong mọi người bỏ qua cho Băng. Sau này tìm hiểu thêm rồi viết cho mọi người :\>. Cáo từ! \)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NGOẠI TRUYỆN mini 1**:

Hy kéo Thần tới nhà tác giả. "Rầm!" \- cô đạp cửa xông vào nhà

Hy: Tại sao lúc nào tôi cũng bị anh ấy "bắt nạt" là sao? Tác giả, cho một lời giải thích đi!

Tác giả: Thế giờ muốn không bị bắt nạt nữa phải không?
Hy: Đúng!

Tác giả: Lạc Thần, anh thấy sao?
Thần: Tại sao lúc nào Hy cũng phải bị tôi làm "như thế"?
Hy: Đúng!

Thần: Giờ tôi muốn đổi lại, Hy chủ động nha tác giả
Hy: Đúng.... Ủa khoan....???
Tác giả: Băng rõ rồi! \(cùng Thần cười nham hiểm, bắt tay vào viết\)

"Binh binh, bốp bốp... " "Anh sai rồi... Hic"

Hy: Giờ tới lướt.... \(nhìn về phía Băng\) hehe...

R. I. P tác giả \(Thiên Băng\)

\-\-\-\-\-\-\-////\-\-\-\-\-\-\-\-

**NGOẠI TRUYỆN mini 2**:

"Đùng đùng đùng...." \- tiếng pháo hoa nổ

Hy: Năm mới rồi nà!
Thần: Ừ năm mới rồi!

Hy: Vậy, Hy chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý
Thần: Ờ...

Hy: Anh không chúc mọi người à!?
Thần: Em chúc rồi...

Hy: Anh không chúc là họ hong có đọc truyện đâu đó!
Thần: Kệ họ!

"Á... Á... Anh sai rồi! Anh xin lỗi!" \- hàng loạt tiếng thét kêu lên. Và cuối cùng....

Thần \(với rất nhiều cục u trên đầu, mặt mếu máo\): Chúc mọi người... Năm mới vui vẻ, tiền zô như nước...
Hy: Giỏi!

Kết lại...

Tác giả: Băng cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha! Hẹn gặp lại tuần sau. Bye~