Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 56 : Bữa Tiệc Poker



Chiếc Koenigsegg Trevita màu bạc dừng trước cánh cồng bar Diamond , hắn từ ghế lái đi ra với quần jean skinny màu đen , dây kim loại đính từ túi trái vòng sang túi hậu trái , áo thun cộc tay in dòng chữ Monster , chiếc áo khoát Louis Vuitton kéo mũ trùm đầu , chân đi đôi giày Nike Air Jordan màu đen trắng , vòng sang bên mở cửa xe cho Nancy , diện quần legging da màu đỏ , áo lệch vai form rộng đinh* rách màu trắng in số 17 , túi xách cầm tay màu đen , đầu đội nón lưỡi trai màu khói hỏng lên , hơi lệch , chân đi đôi giày boot cổ cao đế bằng màu đen có khóa kéo , luồn dây trắng .

Phía sau là 4 chiếc mô tô MV Agusta F4CC và 4 chiếc Chack Motors Molot , nó chỉ gật nhẹ đầu với hắn khi 8 chiếc xe kia dừng lại đúng chỗ và bước vào trong . Kuni dựng xe vào bãi rồi đi vào phía sau nó .

- Oa , nhất định mình phải mè nheo Nancy cho bằng được chiếc xe này !

Gin tháo mũ bảo hiểm , lắc nhẹ mái tóc được uống bồng nhuộm omber xanh khói , vỗ vỗ vào yên xe , điệu bộ có lẽ là “ cảm nắng ” con C.M.M của Nancy nhà mình rồi .

- Bây giờ thì tui biết tại sao Nancy lại được gán là Queen Of Queens …. Tui lục muốn tung cả cái thế giới lên mà không kiếm được bé nào như thế này , trong khi Nancy hưởng một mình cả kho siêu siêu xe như này ………

Jane vỗ bốp bốp vào yên xe , coi bộ cô nàng tức muốn “ bùng cháy ” ……

- Vào không hai công chúa , người ta vào hết rồi kìa !!!

Won cất chìa khóa vào túi quần rồi gọi Gin và Jane , vẫn đang còn lưu luyến không muốn rời 2 chiếc xe ‘ yêu dấu ’

- Vào chứ , đợi tụi này lấy túi xách .

3 người vào đến bàn thì cũng là lúc Nancy từ V.I.P đi ra , nó thay chiếc sườn xám màu đỏ với hoa văn không định dạng được , tóc búi hoa một bên , đội chiếc nón voan nhỏ , đeo bao tay , trang sức màu đỏ nốt , chỉ có chân là đi đôi giày cao gót cận đại màu đen.

- Nancy , cậu đi múa hả >,<

Chúa phát biểu linh tinh Young Han Gin lên tiếng , Gin chỉ phát biểu những thứ lóe lên trong đầu cô nàng một cách liền – ngay và lặp tức ….

- Tớ đi múa , múa bài Poker ấy .

Nó chớp chớp mắt nhìn Gin rồi cũng gật đầu , cười nhẹ rồi cầm lấy ly rượu trên tay Kill .

- Sao chị không để Yun thay chị thi ? Chị đâu cần thi …

Kill đứng dựa người vào tường , nhìn về phía trung tâm quán Bar , nơi mà nó sẽ thi đấu giải Boss Poker hôm nay .

- Cái gì nhiều quá cũng không tốt , tính ra chị cũng nghỉ ngơi một thời gian khá dài , im hơi lặng tiếng , bây giờ trở lại làm việc là vừa , chị không muốn hư danh đi xuống một chút nào !

Nó nhấp nhẹ nhụm rượu rồi nhìn Kill , cậu chỉ nhìn nhẹ một cái về hướng nó rồi quay mặt đi nơi khác ….

- Kuni , mấy giờ rồi , lão ta đến muộn thì khỏi thi thố gì nữa đi nhé !

Nó nhìn xung quanh kiếm cái đồng hồ nhưng chả thấy , hắn cũng không đeo , nên phải mở miệng hỏi Kuni … sau bao nhiêu tiếng đồng hồ im lặng ……… làm cậu cảm động muốn tuông lệ nhạt nhòa ….

- A , đến rồi , chị hai , đi thôi .

Kuni xem đồng hồ đeo tay rồi chỉ về phía của , một thanh niên khoảng 23 tuổi áo vest trắng , đậm chất cổ xưa bước vào .

-

Kelvin , mày không thấy người đó quen quen sao ?

Kris nheo mắt nhìn rồi cố nhớ nhưng lực

bất tòng tâm , quay sang gọi Kelvin .

- Ai ? Đâu … ?

Hắn đang ngắm thiên thần của hắn , nghe Kris gọi thì hỏi nhưng chả buồn nhìn …

- Đó , ơi trời cái thằng này ! Mày không nhìn thì làm sau thấy , buông em tao ra cho em tao đi thi coi >< …… Xem kìa !

Hắn bị Kris đánh một cái vào lưng rõ đau , nhăn mặt với anh , rồi mới chịu buông tay nó ra , quay sang nhìn …

- Tên này , hình như …… Won ?

Kelvin quay sang cầu cứu Won , cậu cũng

chỉ liếc hờ rồi lắc đầu vì phía sàn đấu , Nancy đã ngồi xuống và tiếng nhạc cũng tắt lịm đi , không khí xung quanh tóm gọn bằng một từ “ ngột ngạt ”

Jane lôi từ trong túi xách ra một cái ống nhòm nhỏ dùng để xem Opera đưa cho Gin ý bảo ‘ sao có phải là tớ rất tâm lý cái tính tò mò của cậu không ??’

- Thương Jane quá đi .. :3

Chiếc ống nhòm hướng thẳng về phía nó , nằm ngay ngắn trên tay Gin , cái ống nhòm như con mèo nhỏ biết nghe lời .

……. Phía dưới .……

- Trương tiểu thơ , bâo lâu rồi mà nhìn cô vẫn mặn mà như thế ! Thật không hổ danh là Viên ngọc quý của Trương gia .

Người con trai kia khen , nhưng chen lẫn vào đó là những âm điệu khinh thường không đáng nghe .

- Ngươi hơi nhiều chuyện rồi , cược đáng giá một chút đi , rồi vừa đấu vừa tiếp chuyện với ngươi ?

Nó đặt một bao vải nỉ màu đỏ lên bàn , trong đó là sợi dây chuyền có mặt hình xúc xắc bằng vàng khắc 4 chữ “ Thống Trị Sòng Bạc” trên 4 mặt bên , 2 mặt còn lại khắc 2 chữ “ Tiền ” và “ Quyền ” . Mỗi khi chiếm được sợi dây này , thì ngành kinh doanh Casino trên toàn thế giới sẽ do chủ sỡ hữu nó kiểm soát , đều đặn mỗi tháng một lần , chủ nơi đó phải tính và chia số tiền lãi từ các Sòng bạc , Casino … và mang ½ số lãi đó đến nhà của “ Boss Poker ”

** Người sỡ hữu dây chuyền sẽ được gọi với mật danh là Boss Poker , luật để lấy được sợi dây là đánh bại B.P đương thời đang sỡ hữu , việc sỡ hữu sợi dây một thời gian dài sẽ được gọi là Casino Owner , 3-5 năm sẽ thi để đổi B.P một lần , cuộc thi sẽ do người “trong ngành” tổ chức , đấu 1 vòng duy nhất giữa người được đề xướng và B.P đương thời , thời điểm và địa điểm sẽ bốc thăm , hình thức đánh nhanh thắng nhanh và khá gọn lẹ : Poker . Poker đã vướng vào thì một là cái gì cũng có cả , hai là không có cái gì cả . Đánh nhanh thắng gọn , và khi chơi Poker người ta sẽ cược bằng Phỉnh . Tùy loại phỉnh mà số tiền mỗi thẻ phỉnh sẽ ít hay nhiều … **

- Được được , tôi sẽ chiều ý người đẹp . Đây … Trương tiểu thơ sẽ tiếp chuyện chứ ?!?!

Anh ta đặt một vali đen lên bàn , nó ra hiệu cho Kuni mở ra , bên trong chất hàng trăm thẻ phỉnh bằng vàng trắng , nạm kim cương thành từng số ở giữa …… …… có tổng cộng 450 thẻ phỉnh tất cả nằm trong chiếc vali .

- Có rẻ quá không ?!?

Nó ngước nhìn anh ta , miệng vẽ thành một đường cong mãnh , chân mày hơi nhướn lên , nhưng vì chiếc mặt nạ cho nửa khuông mặt nên anh ta không thấy được tia thích thú trong ánh mắt nó …