Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 47: Rung động (3)



_____ Dinh thự Triệu Ân _____

_ Nancy ... Nancy à .....

Chính xác thì đây là lần thứ 735 hắn gọi tên nó .....

_ ...........

_ Anh xin lỗi mà !!!!

_ ...........

_ Định giận anh mãi sao ???

_ ............

_ Em câm à !?!?

Hắn đột nhiên tức giận hét lớn , ném cái đt của nó sang 1 bên .

_ ..............

Nó chỉ liếc hờ rồi đứng dậy lên phòng , và ngủ .....

_ Aaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!! Tức chết mà !!!!

Hắn lật tung cả bàn thức ăn ....... Từ 5h chiều đến bây giờ là 1h đêm ...... chauw bao giờ hắn hạ mình năn nỉ ai đến mức độ như thế ! Cũng chua bao giờ nghĩ là sẽ àm 1 chuyện điên rồ như lúc nãy !

Vậy mà thái độ của nó ra sao ! Lờ đi , xem hắn như không khí !!!

_ Chết tiệt , nếu không vì yêu em , anh đã giết chết em !!!

Hắn lầm bầm rồi lấy xe đi đâu thâu đêm .

_____ Bar Diamon ____

" Rầm !!! "

Lại 1 tiếng động vui tai nữa vang lên , hắn đứng đó , trên tay là cái ghế gãy rụng te tue , phía dưới chân là 1 tên ..... nói chung là giận người yêu , đi giết người lạ ......

_ Kelvin ...! Dừng lại đi , về thôi !

Won can ngang , nếu cứ thế , chắc sập cả cái bar ....

_ Mấy giờ rồi ?

_ 4 giờ . Không định đi học sao ?

_ Không , hôm nay tao nghỉ , tụi mày đi đi .

_ Mày cãi nhau với Nancy à ?

Kris lắc lắc ly Whiskey .

_ Ừ ...

_ Chuyện gì thế ?

_ Là .....

*********** Quay lại lúc hắn mắng nó rồi bỏ đi *********

Chiếc moto màu đen như con báo lao trên đường , không kiên nể bất kì thứ gì .

Hắn đàng rất tức giận , bao nhiêu tháng trời bên nhau , bao nhiêu kỉ niệm , hắn thật sự biết mình đã yêu , yêu người con gái ngỗ nghịch , đáng yêu , tuy lạnh lùng nhưng yếu đuối .

Vậy mà .... nó đối xử với hăn ra sao ? Bị ép buộc ha ? Phải rồi , nó đã từng nói , đó là cái hợp đồng vớ vẩn mà !

Ừ .... thì vớ vẩn , đã vớ vẩn thì cho nó vớ vẩn luôn đi !

Kết thúc rồi ..... !

_ Mình điên rồi ! Nancy à anh điên rồi !!!

" Kít "

Hắn dừng xe trước 1 cánh đồng bồ công anh .....

_ Chào cậu !

Grim cất chất giọng khàn nhẹ .

_ Gọi tôi có việc gì ?

" Không cảm xúc " ( hồ quang hiếu )

_ Cậu hẳn đã nhận được clip đó ? Đúng không ?

_ Thì sao ? Muốn tôi mỉm cười chúc phúc cho các người à !

_ Bình tĩnh đi , đây là đoạn còn lại của Clip đó , hưm ....

Grim chìa chiếc máy quay màu hồng ra trước mặt hắn . Hắn nhíu mày rồi nhận lấy , mở xem .....

_ Chuyện này ..... ?

_ Cô ấy nói đúng , phải không ?

_ Làm sao cậu .... !!!

_ Tôi hiểu cô ấy mà , tôi là anh cùng cha khác mẹ với Băng .

_ Sao ?

_ Mẹ tôi , là bạn thân của mẹ Băng , nhưng cả 2 lại yêu chung 1 người con trai , là chú Hoàng , nhưng người chú ấy chọn lại là cô Nguyệt , mẹ băng , nên mẹ tôi vì yêu mà hóa giận , bà đã cho chú Hoàng uống thuốc , sau đó thì có tôi , lúc đó , Băng vẫn còn là 1 bào thai nhỏ bé , mẹ tôi bỏ đi , sống chung với 1 người việt gốc nhật là Tokdo Shiro .

_ Tokdo ?

_ Ừ ... em gái tôi là Shizuka , chắc cậu biết nó đấy .

_ Ừ ....

_ Con bé lên 3 đã mất mẹ , tôi muốn bù đắp cho nó , vậy nên , nó nói gì , muốn gì tôi cũng đều đáp ứng . Lúc nhỏ , Băng và Shizuka chơi rất thân với 2 anh em song sinh , là Hikaru và Kaoru . nhưng 1 lần , 2 cậu bé đó vì Nancy mà bị bắt , Kaoru đỡ 1 phát đạn cho Nancy , và chết . Cậu em còn lại lúc đó rất hoảng loạn , vì ba nên Shizuka phải sang anh , ngay trong lúc đó , bên cạnh Hikaru là Nancy . Và cũng có lẽ , cậu nhóc yêu nó từ lúc đấy ..........

___ Sáng ___

_ Via ? Via ?

Nó hớt ha hớt hải gọi tên bà , khi mà bà thì đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng đây .....

_ Cô chủ , chuyện gì vậy ?

_ Bà có thấy điện thoại con đâu không ?

_ Điện thoại ? Dạ không cô .

_ Chết rồi , làm sao đây ? Hức hức .....

Nó vò đầu bức tóc , làm mái tóc dài đã xù bây giờ như ổ chim .....

_ Sao vậy cô ?

_ Không , để cháu mua lại cái khác ..... hazzzia ....

_ Cô chủ này ?

_ Sao ?

_ Hôm qua ..... cậu chủ không về nhà .

_ Kệ anh ta , anh ta cữ thích làm theo ý của mình , không coi người khác ra gì hết , mặc xác anh ta , muốn đi đâu thì đi , biến luôn cũng được !!!

Nó được dịp , nhất cử luongx tiện , trút luôn vụ mất đt vô duyên như thế ..... Úi ... nhẹ cả người ......

_ Cô chủ ..... từ khi cô đến đây , cậu ấy thay đổi rất nhiều ....

_ ................

_ Cười nhiều hơn , biết quan tâm hơn , có cảm xúc , biết giận , biết buồn , biết vui ..... Cậu ấy biết đến nhiều điều hơn , những thứ mà lâu rồi tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bộc lộ rõ đến như vậy ....

_ ................... Là ............ gì ?

_ Tình cảm ....

_ .............................................................................

___________ ...____________

Nó ngồi trên chiếc cầu gỗ trong công viên , trên tai và dây earphone màu trắng , chiếc mp3 bật âm max nhưng dường như 2 chữ của Via vẫn lảng vảng trong đầu nó ... và tất nhiên , tiếng nhạc chả có tí " cà gam " nào

_ Haizzzzzz .... 6h rồi , mình nên về sắp xếp đồ .......

Nó chống tay đứng dậy , lon ton trên đường mòn , tâm trạng nó đang rất hỗn tạp ...

_ Cô chủ à .. cô định đi mà không chào cậu ấy 1 tiếng sau ?

_ Thì có almf sao ? 2 ngày nay cậu ta cũng đâu quan tâm đến cháu , chào hay không thì có gì khác nhau ?

_ Cô chủ .... xem như tôi xin cô ... chờ cậu ấy về nhà , chào cậu ấy 1 tiếng rồi hẵng đi , có được không vậy cô ?

_ NHưng cháu ..... !

_ Tôi cầu xin cô , xem như toi nhờ vả cô lần này , được không ?

_ Thôi được rồi , cháu để tạm ở đây nhé ! Cháu lên phòng đã ....

Nó vừa khuất đi trên chiếc cầu thang Via khẽ rơi 1 giọt nước mắt .... Cô bé này , thật sự rất giống Sakura cháu gái bà a ......

___________ Gần 12h khuya .... ____________

Nó thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc .... nhung không biết lí do tại sao ... nó vẫn .... nói chung là ... Hưm ....