Thiên Hạ Vô Song

Chương 129: Vùi Đầu Khổ Luyện (2)



Loại này luyện tập động tác đơn thuần và lập đi lập lại này các nàngkhông phải là không có nhìn thấy ma pháp sư trong Tinh Linh tộc luyệntập, nhưng mà những tinh linh kia luyện tập không bao lâu cả. Cho dù làtiểu ma nữ quen thuộc nhất đã đến Ma Đạo Sư, nhưng cũng không có bỏ công nhiều như thế.

Thế nhưng mà Mạnh Hàn ở một nơi đơn sơ thế này,nhìn một đống đá luyện tập Địa Thứ Thuật chưa từng có cảm giác phiềnchán. Mỗi lần hắn sử dụng ma pháp đều dùng toàn lực mà làm.

Hainữ không ngờ rằng là Mạnh Hàn thời điểm luyện tập thật sự hết sức chămchú. Theo xếp đặt mỗi một nguyên tố đến chậm rãi rút ngắn thời gian ngâm xướng chú ngữ, thậm chí tiết kiệm ma lực của chính mình, Mạnh Hàn đềukhông ngừng thăm dò. Mỗi lần đều có chút thành tựu nhỏ cũng ủng hộ hắnkiên trì.

Louisa cùng Louise thật sự không có cách nào tưởngtượng là vì cái gì khiến Mạnh Hàn có thể kiên trì như thế. Động tác nhưnhau và chuyện giống nhau, thập chí ma pháp như nhau cũng làm cực kỳchuyên chú, làm sao lại khiến hắn đầu nhập tinh thần như thế, cái gì đãlàm cho hắn vui vẻ?

Nếu để choMạnh Hàn biết rõ Louisa cùng Louise đang nhìn hắn tu luyện, Mạnh Hànnhất định sẽ nhìn tỷ muội tinh linh xì mũi coi thường. Xem xét hai tiểumuội muội đơn thuần này nếu không có chơi đùa như hài tử.

Về phần hai tỷ muội cho rằng đây là vì công tác khai thác đá, không nói đếnMạnh Hàn sẽ không có suy nghĩ đơn giản như vậy, hắn còn muốn dùng nó đểcông kích địch nhân nữa, tại sao lại không chăm chú cơ chứ?

Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khac. Tinh linh tộc mang choMạnh Hàn sỉ nhục quá lớn, Mạnh Hàn một khắc đều không dám quên. Chỉ cóđiên cuồng tu luyện mới có thể để cho nội tâm của hắn phát tiết lửa giận trong lòng.

Có thể nguyên nhân là do tinh thần lực tăng trưởng,ma lực của Mạnh Hàn mặc dù không có tiến bộ như thế nào, nhưng mà phương diện khống chế ma lực Mạnh Hàn ngày càng quen thuộc, càng lúc àng cường hãn. Mạnh Hàn đã cảm giác được hành động thuận buồm xuôi gió.

Từ khi Địa Thứ Thuật càng ngày càng quen thuộc, đầu tiên biểu hiện rangoài chính là Mạnh Hàn một lần minh tưởng đã có thể phóng thích bốn lần Địa Thứ Thuật. Mạnh Hàn cũng không có cảm giác được ma lực của mìnhtăng trưởng, như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện Mạnh Hàn đã có thểtinh chuẩn điều khiển Địa Thứ Thuật, dùng ma lực nhỏ nhất thi triển rasố lượng nhiều nhất.

Hoặc trong mắt tỷ muội tinh linh thì chút ma lực ngưng kết ra gai đất xa xa không cách nào so sánh với tiểu ma nữhoặc là Pháp Thần các hạ, nhưng ,mà đối với Mạnh Hàn mà nói đã đủ rồi.Hắn không phải một người có lòng tham không đủ, chỉ cần có thể có độtphá là hắn vui vẻ tiếp nhận.

Đương nhiên tất cả mọi người cầnnghỉ ngơi, mà Mạnh Hàn bây giờ cần nhất là dùng thời gian nghỉ ngơi nàynằm ở trên giường Mạnh Hàn sẽ luyện tập ma pháp thuẫn. Hắn hiện tại chỉbiết có hai pháp thuật mà thôi, làm thế nào cũng phải luyện thập thậtnhiều, trước tiên đem kỹ năng thuần thục rồi nói sau.

Thời gianmột tháng trôi qua rất nhanh, Mạnh Hàn hiện tại bất kể là thời gian thipháp hay là khống chế chính xác đều có biên hóa nghiêng trời lệch đất.Thời điểm luyện tập với vật liệu đá Mạnh Hàn đã có thể khống chế gaiđất chỉnh tề xếp thành một loạt, như vậy vật liệu đá bình bình chỉnhchỉnh, hình dạng quy tắc, ít dùng nhất khi đặt cùng một chỗ sẽ xếp lênnhau được, hơi thu thập một chút là sử dụng được ngay.

Nếu nhưkhông phải có Demi cùng Diana trợ giúp Mạnh Hàn xử lý một ít phương diện người và vật chất, Elyse lần nữa nhìn thấy Mạnh Hàn thì nhất định sẽcho rằng hắn là ăn mày. Mạnh Hàn đã triệt để lâm vào trong trạng thái tu luyện điên cuồng, đối với chuyện ngoại giới đều không quan tâm chútnào.

- Đại nhân!

Elyse nhìn thấy Mạnh Hàn ốm đi một chút thì trong nội tâm lại đau lòng.

Mạnh Hàn lại không chút hoang mang phóng thích ma pháp trên tay, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Elyse hiếu kỳ hỏi:

- Tại sao chạy tới đây?

Mặc dù là Elyse ở bên người lớn tiếng gọi hắn, Mạnh Hàn cũng không có vìnhư vậy mà nghe được. Hiện tại hắn với trạng thái nguyên thủy của ĐịaThứ Thuật đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Trên thực tế, mặc kệ người nàocơ hồ một tháng sau khi rời giường là đi luyện tập ma pháp, đoán chừngai cũng có thể giống Mạnh Hàn hiện giờ.

- Đại nhân!

Mạnh Hàn hỏi chuyện này Elyse cũng bất chấp đau lòng Mạnh Hàn, hưng phấn nhìn Mạnh Hàn báo cáo:

- Những lính đánh thuê kia mang theo chừng ba ngàn người đi tới nơi này,còn có người đi thì dẫn người theo. Đại nhân, tiền của chúng ta đã tiêuhết một nửa rồi, làm sao bây giờ? Tiếp tục sao?

Các dong binh đối với nhiệm vụ của Elyse nhiệt tình không ngờ, thẳng đến khi một nhómngười xuất hiện ở Hoàng Sa Trấn thì Elyse mới cảm thấy không thể tưởngtượng nổi. Sau đó bội phục đại nhân từ tận đáy lòng.

- Đương nhiên phải tiếp tục.

Mạnh Hàn làm sao có thể ngại nhiều người? Chỉ cần có thể nuôi sống được thìhắn hận không thể tới càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Elyse lo lắng cũngrất có đạo lý, tiền không có thì phải làm cái gì?

Mạnh Hàn khôngthể không lần nữa lâm vào trầm tư, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện kiếm tiền. Đồng thời Mạnh Hàn cũng thập phần hoang mang, dường như sinh hoạt càng ngày càng tốt thì tiền càng không đủ dùng a?

Chương 62: Ải nhân đại sư

Mạnh Hàn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại không suy nghĩ nhiều nữa. Xâydựng một tòa thành trì ở kiếp trước của mình cũng phải tiêu tốn hàngtrăm triệu, còn phải là đôla. Hiện tại tình hình kinh tế mới hơn mộttrăm kim tệ, thật sự là có chút quá khó coi a.

- Đi, quay về xem sao.

Những ngày này luyện tập với vật liệu đá đã đầy đủ thợ đá luyện tập rồi, Mạnh Hàn cũng quyết định thả tay tu luyện ma pháp cho mình, quay trở về xửlý chuyện trong lãnh địa một chút.

Bề ngoài thì hắn ở đây mớiđược một tháng mà thôi, Hoàng Sa Trấn cũng không có phát sinh biến hóagì quá lớn cả. Các dong binh mang người tới toàn bộ đều dàn xếp ở ngaycông trường gần đó, trên Hoàng Sa Trấn cũng không có nhiều ra cái gì cả. Muốn nói biến hóa thì có thể nói về đám vệ đội kia có một chút.

Căn cứ kế hoạch mà Kiều cùng Chu cùng làm, vệ đội hiện tại huấn luyện tốchất đã đầy đủ đạt tới tình trạng tu luyện đấu khí. Kiều cùng Chu đã bắt đầu dạy bọn họ tu luyện đấu khí đơn giản nhất. Mà may mắn là những song bào thai nỳ toàn bộ đều học xong trụ cột đấu khí, cũng đã bắt đầu tuluyện rồi.

- Rất tốt.

Mạnh Hàn nhìn qua tiến độ huấn luyện trước mắt của Kiều cùng Chu thì hết sức hài lòng, chỉ chờ toàn bộ những người này có được trụ cột và sở thành nhất định thì Mạnh Hàn huấn luyện phối hợp cho bọn họ. Mà phương pháp huấn luyện phối hợp nằm trong đầucủa Mạnh Hàn từ lâu, quả thực quá nhiều. Không nói cái khác, cách huấnluyện tân binh của kiêp trước đã đủ tạo những người này từ những kẻnghiệp dư biến thành binh sĩ chuyên nghiệp rồi.

Nhưng mà lo lắng trước mắt không phải là những chuyện này.