Thiên Hạ Vô Song

Chương 128: Vùi Đầu Khổ Luyện (1)



Điểm này Mạnh Hàn từ lúc cùng Grace Elyse câu thông đã từng nói qua rồi, Elyse tự nhiên sẽ không bị hỏi khó:

- Một bộ phận dùng để kinh doanh những tửu quán và khách sạn, một bộ khác phận chúng ta muốn tu kiến tòa thành cho lãnh chúa đại nhân.

- Tu kiến tòa thành?

Con mắt của lão dong binh sáng ngời, gật gật đầu, lại không có vấn đề.

Rất nhanh nhiệm vụ của lãnh chúa đại nhân đã truyền tới tai các dong binhlưu binh qua lại. Đối với những người này mà nói phần tiền này còn kiếmhơn so với việc đi vào trong sa mạc tìm kho báu, hơn nữa càng thêm ổnđịnh. Có lãnh chúa đại nhân cam đoan tiền lương gấp đôi, còn có kinhnghiệm sinh hoạt của bọn họ ở đây, chắc hẳn thuyết phục mười mấy ngườiđi tới nơi này không có vấn đề.

Huống chi lãnh chúa đại nhân cũng nói mặc kệ người nào, một người hai miếng ngân tệ. Chỉ cần bọn họ mangtới một hai người và gia đình tới thì có thể kiếm được mười hoặc haimươi ngân tệ trong ngắn hạn quá dễ dàng.

Ở nơi nào không phải làm việc? Nơi này không thu thuế má như nơi khác, tiền lương gấp hai, chắcchắn sẽ có người nguyện ý đi tới. Thậm chí các dong binh đều hy vọngtiểu nhị lão bản là người bình thường, như vậy bọn họ cũng không cần lolắng nữa, lãnh chúa đại nhân thật sự là người suy nghĩ toàn diện.

Ngay vào lúc Elyse tràn ngập hoài nghi là đám dong binh này có mang ngườiđưa tới cửa hay không, lãnh chúa đại nhân cũng đã dàn xếp tốt nhữngngười ngoại lai kia rồi, tập hợp đến công trường gần đó, bắt đầu hìnhthành sân bãi. Chỗ ở mỗi người đều tạm thời an bài gần công trường,ngược lại cũng không cần đi lại xa xôi mỗi ngày.

Về phần bản thân lãnh chúa đại nhân thì mang theo bốn thị nữ cùng Kiều, cùng với mộtnhóm thợ đá thuần thục trong lãnh địa, đi vào trong núi gần đó. Hắn muốn bắt đầu luyện tập Địa Thứ Thuật dùng để khai thác đá, mà những thợ đánày muốn dùng tay nghề khai thác đá thử nghiệm với chúng. Dựa theo yêucầu thiêt kế phủ lãnh chúa của Mạnh Hàn thì công nghệ cũng không phảiquá khó khăn.

Luyện tập đương nhiên chỉ dùng những món đồ bình thường rồi. Vật liệu đá trân quý đương nhiên phải bán lấy tiền rồi.

Chỉ cần luyện tập ma pháp thì thời gian trôi qua rất nhanh. Mạnh Hàn thì ởtrong gian phòng gần đó ở cùng với thị nữ của mình. Mỗi ngày Mạnh Hànlàm việc trừ đúng hạn làm một ma pháp quyển trục Cơ Diện ra thì đi tớinúi đá gần đó phóng thích Địa Thứ Thuật cùng Địa Thứ Thuật.

Ngaytừ đầu Mạnh Hàn thậm chí không cách nào khống chế chính mình phóng thích gai đất lớn nhỏ, cũng không cách nào khống chế được điểm rơi của ĐịaThứ Thuật chuẩn xác. Luôn xiêu xiêu vẹo vẹo, còn đám thợ đá thì phí mộtthời gian mới lấy được nó ra. Khá tốt những điều này đều là luyện tậpvới đá thường, hình dạng bất quy tắc thì bất quy tắc, khó coi thì khócoi, dù sao toàn bộ đều lãng phí cũng không đáng tiếc.

Sinh hoạt đơn giản và có quy luật, phóngthích một lượng Địa Thứ Thuật lập tức ma lực hao hết. Sau đó minh tưởngtại chỗ, dù sao tỷ muội Louisa cùng Louise đều ở bên người, tăng thêmMạnh Hàn gần đây tinh thần lực tăng vọt, khôi phục vô cùng nhanh chóng.Ma lực khôi phục xong thì lần nữa phóng thích Địa Thứ Thuật. Tóm lại một khối đá lớn sau khi Mạnh Hàn minh tưởng hai lần thì trên cơ bản hìnhthành trống rỗng cho nên thợ đá thao tác rất dễ dàng.

Louisa cùng Louise cũng không có lãng phí thời gian, mỗi ngày vẫn luyện tập sử dụng Băng Tâm quyết không chế cảm xúc của mình. Pháp Thần các hạ đã nói qua, cái Băng Tâm quyết này đối với các nàng chỉ có lợi không có chỗ xấu,sau khi tham tường nhiều tuyệt đối là chuyện tốt. Thời gian chờ đợiluyện tập là thích hợp nhất.

Làm cho Mạnh Hàn kỳ quái là, Demicùng Diana rõ ràng cũng học bộ dáng của hắn ngồi dưới đất. Hỏi nàng đang làm cái gì thì Mạnh Hàn lại đạt được đáp án vô cùng kinh ngạc, các nàng đang học tập minh tưởng.

Nhìn qua bộ dáng chăm chú của tiểu thịnữ thì Mạnh Hàn không có đánh kích các nàng, thập phần thân thiết vỗ vỗđầu của các nàng, ý bảo các nàng tiếp tục. Dù sao ở chỗ này cũng khôngcó chuyện gì làm, cho phép các nàng hồ đồ, chỉ cần yên tĩnh là tốt rồi.

Làm Mạnh Hàn hết sức kinh ngạc chính là chính mình vốn chỉ có ma lực củatrung cấp học đồ, nhưng sau khi minh tưởng thì có thể phát ra hai hoặcba lượt Địa Thứ Thuật. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem nguyên nhân quykết cho tinh thần lực gia tăng cùng với tinh linh Pháp Thần mang lạinhận thức khác lạ từ Địa Thứ Thuật.

Cấp bậc Pháp Thần phóng thích ma pháp cấp thấp và bản thân tự cảm thụ so với đọc sách còn mang lạicho Mạnh Hàn nhiều ích lợi hơn nhiều. Rất nhiều điểm trong sách không có viết quá rõ ràng và tỉ mỉ, đều không làm khó được Mạnh Hàn. Điểm nàyMạnh Hàn thực sự cầu thị, đối với Pháp Thần các hạ dị thường bội phục.Chỉ mới làm một lần mà Mạnh Hàn thu hoạch so với tiểu ma nữ giảng thuậtba ngày còn lớn hơn nhiều. Chuyện này là khác biệt của người tài giỏi và kém cỏi.

Tánh mạng pháp trượng Mạnh Hàn không cho ra khỏi ngườigiây phút nào. Đồ tốt như vậy với hắn mà nói là trân bảo, ma pháp sư vốn thường xuyên chuyên chú minh tưởng, thiếu khuyết phương diện rèn luyệnthân thể, vốn rất gầy yếu. Có tính mạng pháp trượng ở đây thì ít nhất có thể giảm bớt ảnh hưởng phương diện này. Tinh linh tộc là ma pháp sưnhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, không có một chút bộ dáng suy yếu nào, không biết có phải có quan hệ tới nó hay không.

Đương nhiên Mạnh Hàn cũng không có vùi đầu vào trong khổ luyện như vậy, mỗi một lần hắnđều có chút suy nghĩ về thu hoạch. Địa Thứ Thuật có công dụng cơ bảnnhất, trên thực tế là dùng công kích địch nhân. Nhưng mà làm cho MạnhHàn khó hiểu là gai đất giống như cái đùi, làm sao có hiệu quả sátthương hữu hiệu được?

Cho dù là người chưa học qua tri thức mapháp, mọi người cũng biết lưỡi đao sắc bén thì phần mũi có lực sátthương lợi hại nhất, chẳng lẽ ma pháp sư không biết đạo lý nào sao?Nhưng mà Mạnh Hàn cũng hiểu trên thế giới này muốn cải biến hiệu quả một ma pháp không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Nhưng đối với MạnhHàn mà nói đó cũng không phải là chuyện khó hơn lên trời. Có kinh nghiệm cải tạo ma pháp thuẫn trước đó. Mạnh Hàn cũng tràn ngập tin tưởng cảitạo Địa Thứ Thuật. Có thể đây không phải là chuyện một sớm một chiều,khá tốt Mạnh Hàn bên này có là thời gian cùng với luyện tập dùng tàiliệu.

Trên thực tế tỷ muội Louisa cùng Louise cũng vụng trộm quan sát Mạnh Hàn. Từ khi Mạnh Hàn dùng một ma pháp thuẫn đơn bạc ngăn cảnmột kích toàn lực của Louise thì hai nữ tràn ngập hiếu kỳ với tu hành ma pháp của Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn học tập và luyện tập ma pháp cácnàng cũng không có toàn bộ nhìn thấy tất cả. Nhưng mà Mạnh Hàn học tậpĐịa Thứ Thuật thì các nàng luôn ở bên cạnh quan sát, kể cả Mạnh Hànluyện tập thì các nàng không bỏ qua một lần.

Mắt thấy Địa ThứThuật của Mạnh Hàn luyện tập càng quen thuộc, thời gian tiêu hao cũngngày càng ít hơn, các nàng cũng sẽ không khỏi bội phục Mạnh Hàn vùi đầuvào khổ tu tinh thần lực.