Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 12: Làm tình nhân (2)




Cô gật đầu bước vào.

Ngồi trên ghế sofa cô vẫn im lặng không mở lời. Gương mặt có chút trắng bệch, trái tim đập mạnh từng hồi cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Trái ngược với vẻ mặt sợ hãi của cô. Anh lại rất nhàn nhã, thong dong rót một ly rượu vang được ủ từ năm 89. Anh lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt vừa nghiền ngẫm lại có chút như trêu đùa.

Sự im lặng của anh khiến cô có chút cảm giác áp bức. Giống như anh đang cố tình dồn cô vào đường cùng, muốn cô tự mình nói ra tất cả.

Điều này làm cô đành phải thoả hiệp. Cô mấp máy đôi môi:" Lời đề nghị của anh trước đây, tôi....đồng ý."

Anh nghe xong liền nở nụ cười gian trá:" Ha, cô đang nói đến lời đề nghị gì?"

Anh ta cố tình!

Cô cố nhịn,hít vào một hơi thật sâu rồi nói:" Lời đề nghị làm tình nhân của anh trước đây, tôi đồng ý."

Hàn Kiêu: "Ồ, vậy sao? Phải làm sao đây? Đột nhiên bây giờ tôi lại không muốn nữa."

Cô nhìn anh đầy tức tối, giọng nói cao hơn:"Ý anh là gì?"

Hàn Kiêu:"Cô cũng đâu cần phải to tiếng như vậy. Chỉ là nếu cô muốn làm tình nhân của tôi thì cô cần phải có thành ý hơn chứ?"

Cô cuộn tròn lòng bàn tay thật chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da. Nhưng bây giờ cô vậy mà lại không hề cảm thấy đau. Thay vào đó nó lại làm cô bình tĩnh hơn.

Trần Kiều Ân:"Tôi cầu xin anh....Cầu xin anh cho tôi được làm tình nhân của anh."

Vừa dứt lời hai dòng nước mắt cũng lăn xuống. Nó lăn qua đôi má, rồi lại lăn xuống đôi môi cô, mặn chát. Cô đau đớn cảm giác như xát muối vào trái tim vậy.

Anh lúc này mới bước đến bên cô, vươn đôi tay thon dài ra nắm lấy cằm cô. Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của cô, chẳng hiểu sao anh thoáng có chút đau lòng. Nhưng giọng nói anh vang lên lại lạnh lẽo đến lạ:" Cô cũng giống như bà ta vậy, đều là một tình nhân. Chỉ có điều cô lại khác." Ánh mắt anh dần trở lên sắc lạnh:"cô đừng bao giờ mơ tưởng đến việc mình được trèo cao và càng đừng mong thoát khỏi tay tôi."

Nói rồi anh buông cằm cô ra, bước đến bàn làm việc, mở tủ lấy một bản hợp đồng.

Dòng chữ 'Hợp đồng tình nhân' đánh mạnh vào lồng ngực cô. Tay cô run run cầm lấy nó, rồi kí lên đó ba chữ 'Trần Kiều Ân'.

Anh cười hài lòng rồi ném bản hợp đồng lên bàn, rồi đến bên cô nói:" Tôi chỉ cần cô khóc lúc trên giường thôi. Còn bây giờ cô chả có tư cách gì để khóc cả."

Nói rồi anh bế cô lên rồi đi thẳng đến phòng ngủ.

*Phạch

Tiếng đá cửa mạnh đến nỗi làm trái tim cô rung lên. Lúc này cô không thể nghĩ ngợi được gì nữa, cô sợ hãi giãy dụa,hét lên:" Anh định làm gì? Thả tôi xuống!"

Nhưng anh dường như không thèm để tâm đến lời cô nói mà ném cô thật mạnh xuống giường.

"A"

Cô bị ném đau đến nỗi hét lên thành tiếng. Chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh nhồm người đè lên.

Anh không một chút khách khí nói:" Hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi thật tốt, tiểu tình nhân của tôi."

Nói rồi anh áp đôi mỏng xuống môi cô. Cô trợn tròn mắt, há mồm muốn hét lên. Nhưng lại không may tạo điều kiện cho anh dùng lưỡi thâm nhập vào. Anh cứ thế mà đem chiếc lưỡi đinh của cô ra ngấu nghiến lại tham lam tiến vào toàn bộ khoang miệng của cô.

Môi lưỡi đánh nhau kéo ra một sợi chỉ bạc. Cô liều mình thở dốc còn anh thì vẫn không dừng lại. Anh giật mạnh chiếc váy của cô, nó bị xé ra tan tành.

Hai đôi gò bồng hiện ra vừa quấn hút vừa mê người. Anh há to miệng ngậm lấy một bên còn một bên thì đưa tay nắn bóp thành đủ thứ hình dạng.

"A...ư...không... được" Cô muốn ngăn anh lại nhưng miệng lại khẽ rên lên.

Đầu lưỡi vươn ra lướt vài đường quanh đầu v*, còn một tay anh từ từ lần mò xuống dưới kéo chiếc quần lót nhỏ xinh ra làm lộ tiểu huy*t nhỏ mê người. Đột nhiên anh liền đưa hai ngón tay vào, đâm thật mạnh vào trong.

"Aaaaa...đau... đau quá."

Mặc cho cô ngửa cổ kêu gào, anh vẫn không dừng lại mà đâm thật mạnh vào trong làm rách tấm màng mỏng bên trong cô.

Rồi anh kéo nó ra ngoài, nơi ngón tay vương ra một chút màu đỏ nhức mắt. Anh đưa lên quan sát:" Ha, ra là cô vẫn còn là trinh nữ. Nhưng thật tiếc....lại bị ngón tay tôi làm rách mất."

Cô hét lên: "Đồ cầm thú!"

"Cầm thú hơn còn ở phía sao kìa."

Nói rồi anh không một chút do dự mà đưa tay cởi chiếc áo sơ mi rồi đến thắt lưng lại đến khoá quần.

Khi c*n th*t được giải phóng anh liền không chút do dự đâm mạnh vào trong.

"Aaaaa" Cả người cô cong lên, tiểu huy*t cũng thắt chặt do bị vật lạ xâm nhập.

Anh chửi thề một tiếng rồi bắt đầu ra vào. Từng cú nhấp làm cô phải hét lên bao lần vì đau đớn xen lẫn chút khoái cảm.

Cuộc hoan ái diễn ra đến mãi sau khi anh bắn ra một dòng t*nh d*ch. Cô lúc này cũng đã lả đi vì mệt rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.