Theo Đuổi Lại Vợ Cũ

Chương 7




Tác giả: Nguyễn My

- Con đã ra rồi thì lại đây, bố giới thiệu người này cho con. Bố cô thấy vậy đành phải kéo anh cô lại. Rồi ông nói tiếp:

- Đây là Phong tổng. Chắc con cũng chẳng xa lạ gì mau chào người ta đi. Mai mốt có khi cần giúp đỡ nhiều.

Cô đứng bên cạnh anh mà cười thầm trong bụng " a xem nào anh trai cô sẽ nói gì đây húy húy."

- Xa lạ gì chứ? Đây chẳng phải là em rể cũ của con sao. À mà gọi vậy bất lịch sự quá, chúng ta cứ coi như chưa từng quen nhỉ? Chào Phong tổng.

Nói rồi anh đưa tay ra. Hắn đứng đó mà muốn bốc lửa vậy. " Chưa từng quen biết" không phải đang đá đểu hắn rằng đã hết quan hệ với cô à?

Hắn cũng đưa tay ra.

Cô đứng ngoài mà thấy hai bàn tay ấy ngân xanh nổi lên mà... Tôi hình như đã làm một việc sai lầm!

Cô đành phải nói xen vào:

- Anh ơi, em gái này có chuyện muốn nói với anh!

Anh với hắn mới buông đôi tay nhau ra. Quăng cho nhau cái liếc mắt tóe điện rồi mới đi.

- Nè lần này anh về nước với lí do gì vậy? Cô hỏi.

- Ơ hay nhỉ anh thích thì anh về thôi.

- Thật không vậy? Anh tốt nhất là khai thành thật! Cô gằn giọng nói.

Cô biết anh trai là một người cuồng em gái nên sẽ khai nhanh thôi hí hí.

- Thật ra về để chọn chồng mới cho em đấy. Bố nói em già rồi cần nơi nương tựa. Anh cô nháy mắt.

- Anh đùa em àaaaa! Cô bất ngờ thật nha.

- Đùa thôi. Lần này bố mong anh về để có thể dành hợp đồng hợp tác với Phong thị.

" Giành hợp đồng mà phải gọi anh cô về hm xem ra chuyện không đơm giản? " cô ngẫm nghĩ rồi đợi anh nói.

- Chuyện hợp tác lần này rất quan trọng. Vì hợp đồng này mà bố phải bỏ ra 3 năm để chuẩn bị, không muốn xảy ra sai sót nên giao cho anh. Anh cô nhún vai rồi nói tiếp:

- Nhưng biết sao được nhìn mặt thằng nhóc đó anh thấy ghét quá!

Cô ngẫm nghĩ một hồi, xem ra vẫn nên là giúp anh cô rồi hazz. Biết rằng số trời rồi cũng bắt cái IQ của cô đối đầu với hắn mà. Chắc cũng không khó khăn gì nhỉ? Hồi trước cô cũng là thiên tài xếp thứ 2 sau hắn về nghành mà hắn cùng cô theo học, liên quan đến doanh nghiệp. Ít nhất cô không quên những thứ hắn đã dạy qua cho cô khi ở trên thương trường hồi cô còn làm vợ hắn.

-Em giúp anh được không? Cô đưa ra lời đề nghị.

-Em? Chả phải còn đang làm ở công ty Hoàng sao?

-Thì xin nghỉ thôi. Đằng nào bố cũng sắp bắt em về lại công ty nhà mình rồi. Hic.

- Oa em gái đại nhân. Thánh cứu thế. Anh không thể nào đối mặt với thằng nhóc đó mà. Sau này người anh trai này chấp nhận làm trâu làm ngựa hầu hạ em.

- Anh làm gì ghê vậy. Em đi kiếm bảo bối đây. Em sợ mẹ cho nhóc ăn nhiều quá sẽ béo mất.

-Này anh thấy Hoàng cũng được đó em gái!

- Ai da không yêu vẫn là không yêu anh ạ.

Hắn đứng xa xa nhưng nhìn biểu hiện của vợ cũ cũng đoán được phần nào. Chẹp chẹp xem ra phải lên kế hoạch chỉn chu rồi đây.