Theo Đuổi Lại Vợ Cũ

Chương 6




Tác giả: Nguyễn My

Cô cau mày. Hết chuyện à? Trả con cho hắn. Có cho vàng, cho nguyên gia sản nhà hắn bà cũng không trả lại. Lúc ấy cô nói:

- Phong tổng, làm người làm ăn lớn như vậy chả lẽ có con " nòng nọc" mà anh so đo với người phụ nữ như tôi.

- Thói quen của tôi là không chừa cho người ta con đường sống. Hắn khoanh tay nhìn.

- Vậy thì... Con trai! Bố của con đấy. Con có muốn về với đằng ấy không? Cô quay lại phía con trai hỏi.

Thằng nhóc nhíu mày đăm chiêu rồi bước lên nói:

- Chú à, dù chú là bố của con thiệc thì con cũng không thèm ở với người tài năng kém hơn mình đâu.

Cô mỉm cười hài lòng rồi cùng con trai ra về. Hắn lúc ấy đang bị đơ ra. Thằng nhóc vừa nãy chả phải chê IQ mình kém vì đấu không lại nó ư? Thật là... Mẹ con nhà nay ăn gì mà miệng chua vậy. Gàooo tức ૮ɦếƭ tôi rồi.

1 tuần làm việc trôi qua. Hôm nay là ngày anh cô về nước nên là cô cũng phải chuẩn bị về nhà. Sau khi đã chuyển hết đồ đạc vào căn nhà mới mua. Cô thay đồ cho con trai và mình rồi về nhà.

Thật ra thì gia thế nhà cô cũng không phải hạng tầm thường gì. Hàn gia là một cái tên trong giới kinh doanh ai ai cũng nể 3, 4 phần. ( À thực ra cô tên đầy đủ là Hàn Ngọc Lan nha.) Lần này anh trai về chắc phải tiếp quản công ty rồi. Ấy vậy chả phải cũng định bắt cô về công ty nhà mình đấy chứ? Mấy lão già trong công ty cô không thích một xíu nào. Vừa đi xe cô vừa nghĩ. Hazz.

" chẹp, bố mẹ mở tiệc cũng quá lớn rồi hazz." chưa kịp nghĩ nốt thì mẹ cô đã bước đến.

- Cháu ngoại của bà. Lại đây nào. Ngày càng đẹp trai nha.

- Mẹ.

- Cháu chào bà.

- Con gái, hình như con lại mập thêm một chút rồi. Bà cười đùa.

- Mẹ à. Có ai nói con gái mình như vậy không chứ?

- Được rồi mai vào nhà. Bố con nhớ con lắm rồi đấy.

Cô bước vào nhà cùng mẹ thì thấy bố đang nói chuyện với hắn. " Này này, đừng nói là đi cửa sau bằng cách mua chuộc phụ huynh đấy chứ? " nói gì thì nói bố cô rất yêu quý hắn. Đừng nói lại bán đứng cô nha.

- Bố, con về rồi.

- Lan Lan lại đây. Ông vẫy cô về phía ông.

Cô cất bước lại thấy hắn thì buộc phải cất tiếng chào.

- Chào Phong tổng. Cô cười một nụ cười rất chi là... Miễn cưỡng. Cô không để bố nói liền hỏi.

- Anh trai của con đâu rồi ạ?

- Yo, em gái nhớ anh đến vậy? Anh trai cô cũng thuộc dạng người đàn ông trong mộng của bao người phụ nữ nha. Nhưng lại đem lòng thích một người bạn thân cũ của cô mà đến giờ vẫn ê sắc ế. À mà anh cô lại cực ghét hắn. Xem ra đành lại dụng anh ấy một chút vậy.

- Đúng vậy. Rất nhớ anh! Cô mỉm cười ngọt ngào.

" Rõ ràng là muốn lợi dụng ta hiuhiu." Người anh trai nào đó than thầm.