Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 152: Dâm tặc Huyết Thần



Mạnh Hãn đứng thứ hạng 10 trên Thực Chiến Bảng mà lại bị cuốn bay chỉ với một cái phất tay của Huyết Thần Hy, suy ra thực lực của Huyết Thần Hy đã cao thâm đến bậc này rồi, Bà La Mặc Ca hết sức cẩn trọng mà để mắt đến địch thù, trong thâm tâm càng thêm khát khao sức mạnh.

"Thật không ngờ mình xuyên không đến Tân Đại Lục cũng gặp được bách hợp. Tại sao vậy? Nàng ta đẹp như thế lại đi thích người đồng giới, còn là tình địch của mình nữa, đáng hận!" Bà La Mặc Ca bực bội bởi vì hắn có linh cảm sau này Huyết Thần Hy sẽ cùng hắn tranh giành mỹ nữ trên thế gian. Bà La Mặc Ca siết chặt đấm tay rồi buông lỏng, một đường đi đến Cửu Linh Yêu Tháp.

- Học muội Huyết Thần Hy thật thú vị, học huynh rất thích.

Mạnh Hãn lẩm bẩm nói một câu rồi ngất đi trên nóc nhà. Tên này có sở thích bị bạo hành à? Thật thú vị!.

*

Bầu trời tối được trăng tròn tháng ba chiếu rọi, từng trận gió mát thổi đến khẽ đung đưa vài sợi tóc, một mỹ nữ nằm trên nóc nhà thưởng rượu ngắm trăng. Khung cảnh thực hữu tình!.

Từ đâu một cánh hoa đào bay đến đáp lên mặt Huyết Thần Hy, hai ngón tay thon dài cầm lấy cánh hoa mỏng manh đưa lên trước mắt ngắm nghía một hồi, Huyết Thần Hy thả cánh hoa bay theo chiều gió tiếp tục thưởng rượu ngon.

Trăng tròn cũng là lúc cơn khát máu của Ma Cà Rồng trỗi dậy, dù có uống bao nhiêu rượu cũng không thể vơi đi sự khô nóng ở cổ họng, Huyết Thê không có ở đây, Huyết Thần chỉ đành cố nhịn xuống cơn khát máu, cảm giác không được thoả mãn này thực khó chịu. Bên mắt còn lại của Huyết Thần Hy đã chuyển sang trạng thái đỏ từ bao giờ, bất quá Huyết Thần vẫn còn kiểm soát được năng lực điều khiển cơ thể.

"Rốp".

Huyết Thần Hy chống cùi trỏ đè xuống làm vỡ miếng ngói phía dưới.

"Rầm... Tủm"

Chu Nhược Vũ đang thư giãn trong hồ suối nước nóng khá to được xây trong phòng. Bỗng nhiên một vật thể từ trên trần nhà rơi xuống, Chu Nhược Vũ kinh hoảng ngước mắt nhìn lên.

Huyết Thần Hy hạ cánh đáp xuống hồ suối nước nóng của Chu Nhược Vũ, nước ấm văng lên tứ tung. Trần nhà thủng một lỗ to, ánh trăng sáng men theo lỗ thủng đó rọi vào hồ nước.

- Aaa!!!.

Chu Nhược Vũ theo phản xạ tự nhiên mà hét lên một tiếng đồng thời vung tay.

"Chát".

Huyết Thần Hy chưa kịp nhìn gì hết đã bị một bạt tay tát thẳng vào má, mặt quay sang một bên.

"Bịch... Rầm"

Chẳng biết Chu Nhược Vũ xử dụng chiêu thức gì mà đá bay Huyết Thần Hy ra ngoài cửa phòng.

Huyết Thần Hy một tay ôm má đỏ vừa mới bị thưởng cho một bạt tay, một tay khác xoa mông, đồng thời lòm còm đứng dậy, đôi mắt uất ức nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt mà khịt mũi, ngậm ngùi rời đi.

Đây là sự cố ngoài ý muốn mà, có phải cô cố ý đâu chứ, tự nhiên bị ăn tát ngon lành hà, thật khóc không ra nước mắt.

"Chi nha"

Huyết Thần đóng cửa phòng sau đó đi lên giường nằm ngủ.

Dưới ánh nến mông lung, một nữ nhân khí chất tuyệt diễm kinh thành, yêu mị câu nhân, tinh ranh nhưng không kém phần đơn thuần. Nhan sắc được ví như Tô Đắt Kỷ quốc sắc thiên hương. Đôi mắt ma mị, con ngươi màu đen pha chút tím huyền bí, một khi đã nhìn đến sẽ bị cuốn vào ảo mộng khó thoát ra. Nàng một thân áo đỏ trễ vai lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, tô đậm vóc dáng quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Tóc trắng dài óng mượt buông xoã, lú lên hai cái tai yêu hồ nhỏ xinh đáng yêu. Điểm nhấn là nhúm lông cuối đuôi hồ ly có pha sắc đỏ khác lạ mà hút mắt. Đôi chân trắng trẻo thon dài, bên trái có đeo lắc chân gắn lục lạc nhỏ phát ra âm thanh leng keng. Đây đích thị là Mỹ Mỹ!.

À, đúng rồi, đêm nay trăng tròn! Không riêng gì Huyết tộc nổi cơn khát máu mà Hồ tộc cũng phát dục. Ái chà chà, Huyết Thần Hy thật có diễm phúc được ôm mỹ nhân nha.

- Chủ nhân~.

Thân thể Mỹ Mỹ như không xương mà bò trên người Huyết Thần Hy, âm thanh êm tai đến cực điểm gọi người trước mắt.

Huyết Thần ngủ chưa sâu nghe động tĩnh gần bên liền chậm rãi mở mắt, con ngươi đỏ như huyết phá lệ sáng như trăng máu trong đêm tối. Huyết Thần bất động thanh sắc trong ba giây khi nhìn đến mỹ nữ yêu mị đang ở trên người cô làm loạn, tức thì môi Huyết Thần nở nụ cười đến tận mang tai.

- Mỹ Mỹ hoá hình thành công rồi sao?. Nhìn Mỹ Mỹ thực đẹp nga, nhan sắc này đúng thật thuộc hàng cực phẩm.

Nghe Huyết Thần hết lời khen ngợi mình, Mỹ Mỹ thẹn thùng đỏ mặt.

- Chủ nhân đã hứa khi Mỹ Mỹ hoá hình thành công sẽ cho Mỹ Mỹ quà, người còn nhớ không?.

Mỹ Mỹ ngồi trên người Huyết Thần Hy, cặp mắt ma mị nhìn cô tràn đầy ý vị nói.

- Thế Mỹ Mỹ muốn quà gì?.

Huyết Thần Hy nhìn đến xương quai xanh đẹp không tì vết rồi dời mắt lên chiếc cổ trắng như tuyết của Mỹ Mỹ, không nhịn được mà thầm nuốt một ngụm nước bọt, răng nanh cũng bắt đầu mọc dài ra, giây phút này cơn khát máu trở nên mãnh liệt hơn hết.

Mỹ Mỹ tinh mắt nhìn thấy biểu hiện thèm khát của Huyết Thần Hy mà cười lên khanh khách, cố ý cúi người xuống để lộ rãnh ngực sâu đẹp đến hút hồn, hai tay chống xuống giường, từ trên cao nhìn xuống Huyết Thần, bắn một cái mị nhãn.

Hai đồi núi tuyết nửa kín, nửa hở sau lớp áo đỏ lọt vào mắt Huyết Thần Hy khiến cô vô thức đưa tay ôm hông Mỹ Mỹ. Huyết Thần Hy như bị đớp mất hồn, mê muội nhìn vào đôi mắt màu tím ma mị của Mỹ Mỹ không rời.

- Mỹ Mỹ chỉ muốn chủ nhân, muốn trở thành người của chủ nhân, muốn cùng chủ nhân động phòng.

Mỹ Mỹ hạ thấp đầu hôn phớt lờ qua môi Huyết Thần, sau đó kề đôi môi quyến rũ nói nhỏ bên tai cô.

Chất giọng quyến rũ cộng với động tác cực kỳ câu nhân của Mỹ Mỹ. Huyết Thần như bị thôi miên, tay dời lên ôm tấm lưng mảnh khảnh của Mỹ Mỹ, kéo người nàng áp sát người cô hơn. Bộ ngực vì đó cũng bị đè ép trên người Huyết Thần Hy khiến Mỹ Mỹ sinh ra cảm giác khác lạ.