Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 135: Công pháp



- Nếu ngươi có bản lĩnh lấy thì ta cho tất.

Huyết Thần Hy cong nhẹ khoé môi, nhìn có chút gian manh và lươn lẹo nói.

- Vậy ta không khách sáo đâu.

Hỗn Độn Cổ Trùng nhanh chóng phi đi mất chỉ để lại tiếng nói bên tai Huyết Thần.

Hỗn Độn Cổ Trùng dùng ngón tay nhỏ xíu của nó kéo cái lá to tổ nhằm nhổ nguyên cây linh thảo lên khỏi mặt đất, bởi vì thân hình nhỏ nhắn của nó nên có hơi khó khăn một chút, kéo đến nghiêng thân thể, lưng sắp chạm đất mà cây linh thảo vẫn không hề hấn gì.

Sinh Linh Chi Hoả trông coi rừng thảo dược này, nó được coi như mẹ thiên nhiên của mấy cây linh thảo, nào dễ dàng cho trùng tặc đến lấy đây.

"Phừng".

Sinh Linh Chi Hoả bay đến chỗ cây linh thảo đó nổi lửa ngăn cản Hỗn Độn Cổ Trùng nhổ đi đứa con yêu quý của nó.

- Ui ui, đau...

Hỗn Độn Cổ Trùng té ngã xuống đất, tính khí trẻ con cáu gắt lên, không sợ trời không sợ đất nhào đến chỗ Sinh Linh Chi Hoả quánh lộn.

"Binh binh bang bang".

Không bên nào chịu thua bên nào làm nên một hồi lộn xộn âm thanh.

Huyết Thần Hy bậc cười khi nhìn màn ẩu đả trước mắt, không lâu sau ra khỏi không gian trong vòng tay.

*

Ở nội viện có một nơi gọi là Bí Tịch Thư Viện, tại đây lưu giữ rất nhiều sách đấu kỹ thuộc nguyên tố ngũ hành cho đến biến dị nguyên tố. Phục vụ cho việc tu luyện đầy đủ các chức danh bao gồm Linh Sư, Dược Sư, Khí Sư, Trận Sư, và Phù Sư. Bất quá đa dạng là thế nhưng đổi lại phẩm chất sách chỉ nằm trong Hoàng Giai cấp bậc sơ đến Huyền Giai cấp bậc cao thôi.

Học viên muốn sở hữu một bộ công pháp phù hợp với bản thân phải bỏ tích phân ra để đổi, tùy theo giá trị của quyển sách mà tích phân bỏ ra nhiều hay ít.

Nói chung một khi vào được nội viện rồi thì tiêu tích phân rất là hao nhưng đổi lại nhiệm vụ kiếm điểm tích phân nhiều vô số, chỉ sợ không có học viên nào dám nhận thôi. Làm giàu không có nhưng phải có thực lực mới được.

Tại một hòn núi bay.

Trong phòng của Bạch Hạo Niên, Bà La Mặc Ca đã có mặt theo lời dặn của sư phụ hắn.

- Ở đây sư phụ có ba quyển công pháp, một Vạn Đạo Nhất Kiếm, hai Hoả Trùng Quyết, ba Mộc Hoả Dung Hợp. Đồ đệ chọn cái nào?.

Bạch Hạo Niên chậm rãi nói cho Bà La Mặc Ca nghe rõ.

"Vạn Đạo Nhất Kiếm, cái này không được, mình sử dụng Thanh Long Cốt Thương mà. Hoả Trùng Quyết nghe có vẻ lợi hại nhưng nếu đem so với Mộc Hoả Dung Hợp thì... Hay là chọn quyển thứ ba nhỉ, vừa tấn công hoả lại xen lẫn mộc, lực sát thương tăng gấp bội. Chốt!". Bà La Mặc Ca cơ trí phân tích thật kỹ lưỡng, rất nhanh đã có sự lựa chọn của riêng mình.

- Thưa sư phụ, đồ đệ chọn Mộc Hoả Dung Hợp.

Thoáng nghe Bà La Mặc Ca đưa ra câu trả lời, Bạch Hạo Niên một phen bất ngờ, trong lòng ông cứ nghĩ Bà La Mặc Ca sẽ chọn một hoặc hai chứ nào ngờ lại chọn ba.

- Được, đây là sách công pháp của đồ nhi. Có gì không hiểu thì tự nghiên cứu.

Bạch Hạo Niên lấy trong nhẫn trữ vật ra một quyển công pháp tương đối là nhiều trang đưa cho Bà La Mặc Ca sau đó nói.

"Có gì không hiểu thì tự nghiên cứu? Ông đang chơi chữ với tôi đúng không?" Bà La Mặc Ca giật giật khoé môi trong trí tưởng tượng.

Cầm quyển công pháp Mộc Hoả Dung Hợp trên tay, Bà La Mặc Ca nhìn ngắm một chút. Chất liệu thì cũng như bao quyển thôi, có điều đặc biệt ở chỗ, bìa sách đầy hoa văn ngọn lửa đỏ rực, ở giữa khảm một viên Linh Thạch hệ hoả, dây leo len lõi quấn quanh quyển sách, tượng trưng mộc hoả đang dung hoà vào nhau. Nhìn rất đẹp, rất ấn tượng!.

- Phẩm chất Huyền Giai cấp độ siêu!. Cám ơn sư phụ, đồ đệ sẽ dốc hết lòng luyện thành.

Bà La Mặc Ca kinh ngạc khi phát hiện ra phẩm chất của quyển sách mà hắn đang cầm trên tay, vui mừng cảm tạ Bạch Hạo Niên.

Đây cũng là một lợi thế khi được các lão sư nhận làm đồ đệ, tài nguyên tu luyện tất nhiên là tốt hơn nhiều rồi.

- Ừm, lui đi, sư phụ có việc cần nói với sư huynh và sư tỷ của ngươi.

Bạch Hạo Niên ngó thấy Tần Mịch và Phục Đồ bước vào liền ra lệnh cho Bà La Mặc Ca lui xuống.

- Đồ đệ xin phép cáo lui.

Bà La Mặc Ca hướng Bạch Hạo Niên cung kính nói, lễ phép gật đầu chào Tần Mịch và Phục Đồ sau đó thoái lui.

Lúc quay lưng, môi Bà La Mặc Ca cong nhẹ có chút ý vị khi nhìn thấy Tần Mịch, hắn quyết tâm phải chinh phục cho bằng được băng sơn mỹ nhân sư tỷ này a!.

*

Ở nội viện có rất nhiều hội để học viên tham gia chủ yếu là Luyện Khí Hội, Luyện Dược Hội, Luyện Phù Hội và Tinh Trận Hội. Một khi đã tham gia mấy hội này rồi thì học viên đó sẽ có một số đặc quyền nhất định.

Huyết Thần Hy đi cùng Âu Dương Giai Tuệ theo sau là Hàn Tuấn Sảng một đường tham quan xung quanh nội viện.

Chân ba người đồng thời dừng lại ở một bia đá cao cả trượng. Ngước cổ nhìn lên cao, những hàng chữ lí nhí chi chít nhau một cách có hàng lối nằm trên bia đá ma thuật, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đây là Thực Chiến Bảng!.

Như tên gọi, để được đề tên trên bia đá ma thuật này, học viên sẽ phải thi đấu thực chiến với nhau để phân ra vị trí xếp hạng. 100 học viên thực lực cao nhất sẽ được vinh hạnh đề tên lên đây. Kì diệu ở chỗ chữ trên bia đá có thể tự cập nhật vị trí mới nếu như có học viên bị rớt hạng.

Hàng chữ to nhất phía trên cùng phát ra ánh vàng đậm màu hơn cho thấy có một sự ưu ái dành cho người đứng đầu Thực Chiến Bảng.

- Phượng Nguyệt Thiền... Phượng tộc!.

Hàn Tuấn Sảng kinh hô lên, hắn phấn kích đến nỗi không giữ được hình tượng soái ca băng lãnh thường ngày.

- Thấy sao?, đồ đệ thân ái của sư huynh ngươi đó, hãnh diện quá đi a!.

Bất ngờ lão Định Kiệt như một cơn gió lướt qua đứng ngay bên cạnh Hàn Tuấn Sảng, vỗ vai hắn, sau đó làm ra cái vẻ mặt hưởng thụ khi đem đồ đệ yêu dấu của lão ra khoe khoang.

Huyết Thần Hy cùng lúc với Âu Dương Giai Tuệ nhìn sang Định Kiệt bắn một cái ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Lần nào cũng vậy Định Kiệt rất biết lựa thời cơ làm cho người khác yếu tim.