Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 110: Khảo hạch tàn khốc (12)



- Aaa!!!, chạy lẹ lên!.

Đang yên đang lành không biết từ đâu một nhóm chừng 10 học viên nam chạy đến, biểu cảm trên gương mặt người nào người nấy phải nói hết sức là kinh sợ. Nam học viên nào cũng cắm đầu chạy lâu lâu lại ngó đằng sau xem thứ kia có đuổi kịp hay không.

- Chuyện gì vậy?.

Nữ học viên nhỏ nhắn đứng lên ngó nghiêng hỏi.

Mấy học viên khác cũng cảnh giác cao độ trước âm thanh tiếng bước chân dậm như động đất kéo đến ầm ầm rung chuyển một khoảng rừng bạt ngàn.

- Là thú triều!.

Có người kinh hoảng la lên khi thấy bóng dáng thật nhiều Ma Thú đang chạy sắn đến. Cả một đội quân tầm mấy chục con đầy đủ chủng loài đang rượt theo đám học viên nam này.

- Mọi người mau chạy.

Đội trưởng nhóm nữ la lớn nhắc nhở mọi người đang thất thần đứng đó. Cả đội rất mau khôi phục tinh thần cong chân mà chạy.

Một hai con thì có thể đối phó còn đằng này lại kéo cả bầy, không chạy ở lại chờ chết hay chi. Chưa kể con nào cũng ở trong thế điên dường như mất kiểm soát, hung hăng gầm gừ.

Nhóm nam chưa kịp vui mừng bao lâu khi thấy nhóm nữ ở phía trước, cứ tưởng đâu bọn họ sẽ được trợ giúp ai mà dè nhóm nữ quay đầu bỏ chạy. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thân ai nấy lo, mạnh ai nấy chạy.

Chuyện là, nhóm học viên nam này đốt Dụ Hương để dẫn dụ Ma Thú đến, mục đích là để săn giết một con mần thịt ăn, nào ngờ lỡ tay đốt nhiều quá thế là mùi hương nồng nặc bay tứ phía thu hút cả lũ Ma Thú kéo đến, mới có sự tình chạy thục mạng như bây giờ. Đúng thật là số nhọ!.

Khu rừng yên ắng bỗng chốc trở nên huyên náo khi tiếng la của các học viên vang vọng khắp nơi kèm theo tiếng gầm của Ma Thú, người chạy thú rượt kéo dài một đoạn, vòng tới vòng lui như kiến cỏ nối đuôi nhau.

- Đồng học ở phía trước làm ơn giúp ta, ta chạy hết nổi rồi.

Âm thanh đuối hơi này chính là của bạn nữ nhỏ nhắn lúc nãy, Hàm Hàm cắn răng, cố sức chạy lên, nắm cánh tay của Hàn Tuấn Sảng cầu cứu.

Đang đi thì bỗng nhiên Huyết Thần Hy dừng chân, kéo theo đó Âu Dương Giai Tuệ cũng chững lại cước bộ. Hai người yên lặng lắng nghe thứ âm thanh "phình phịch" vang vọng ngày một kéo đến gần.

Hàn Tuấn Sảng khó hiểu quay đầu nhìn bạn học nữ đang thở lấy từng hơi dồn dập, sắc mặt đỏ ửng trông không được tốt cho lắm, hắn đoán là có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra bèn lên tiếng hỏi.

- Đồng học không sao chứ, có chuyện gì vậy?.

- Có thú triều, đồng bọn của ta đang chạy đến, làm ơn giúp chúng ta.

Hàm Hàm vuốt ngực, hít một hơi sâu, khó khăn nói tóm lượt sự tình. Giờ đây nhìn kỹ mới thấy nhóm ba người trước mắt này không ai khác chính là Âu Dương Giai Tuệ cùng Huyết Thần Hy, hai cường giả tu vi cao thâm ở ngoại viện, xem ra bọn họ có cơ hội được cứu rồi.

- Chuyện này...

Hàn Tuấn Sảng đảo mắt nhìn biểu hiện của sư phụ và sư nương, thấy hai người vẫn đứng đó mày khẽ nhíu, tuy không lên tiếng nói là sẽ giúp nhưng cũng không ngoảnh mặt làm ngơ, Hàn Tuấn Sảng quay sang nhìn đồng học gật đầu một cái.

Hàm Hàm thoáng nhẹ lòng khi tìm được cứu viện, nàng quay đầu về phía sau trông ngóng nhóm người đang gấp rút chạy đến.

- Mọi người, ta tìm được sự trợ giúp rồi.

Hàm Hàm có chút vui vẻ, lấy hơi la lớn cho đồng đội nghe khi thấy bọn họ đang chạy đến gần.

Thấy phía trước có ba người khác cùng đứng với Hàm Hàm, nhóm học viên nữ nhanh chóng hiểu ra vấn đề bèn tăng tốc chạy đến đứng sau nhóm người của Huyết Thần Hy hít lấy hít để không khí để thở. Cũng đúng lúc này nhóm học viên nam phía sau cùng bầy Ma Thú cũng kéo đến nơi.

- Linh Hoàng Miêu Sư.

Âu Dương Giai Tuệ cầm trên tay thanh Tuyệt Tinh Vũ sáng ngời, ý niệm hướng bên trong Triệu Hoán Thư triệu hồi triệu hoán thú của bản thân ra đối chiến.

Ngay lập tức một con triệu hoán thú to lớn, uy mãnh xuất hiện đứng kế bên Âu Dương Giai Tuệ khiến cho mọi người phải ghen tỵ nhìn. Nói đến phẩm cấp của Linh Hoàng Miêu Sư nhờ được ăn Tinh Hạch hàng ngày cùng với việc Âu Dương Giai Tuệ đột phá tu vi nhanh chóng cũng góp phần kéo theo cấp bậc của triệu hoán thú tăng giai ít nhiều, nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn Linh Hoàng Miêu Sư đã ở cấp Ma Thú 7 giai. Xung quanh Linh Hoàng Miêu Sư tản mác ra hơi thở cường đại có phần trấn áp đám Ma Thú cuồng thịnh này.

- Hoàng Băng Lang.

Hàn Tuấn Sảng cũng chẳng thua kém gọi ra triệu hoán thú của bản thân. Một con sói tuyết lông màu xám, cơ bắp cuồng cuộn, lưa thưa phiến băng nhọn hoắc mọc trên thân, nhìn có vẻ dữ tợn, vua của loài thú hoang ngự trị một vùng băng cực. Hoàng Băng Lang thở ra từng hơi lạnh giá mang theo sức mạnh của một Linh Thú 9 giai.

Hai con triệu hoán thú dũng mãnh đứng hiên ngang cùng chủ nhân khiến cho các đồng học ao ước nhìn theo, ngưỡng mộ muôn phần.

Huyết Thần Hy cầm trên tay thanh chuỷ thủ huyết sắc, ánh mắt rơi xuống lạnh giá nhìn một đàn Ma Thú trước mắt. Chân khẽ động Huyết Thần Hy, Âu Dương Giai Tuệ và Hàn Tuấn Sảng lách người phi tới ngược hướng với đám học viên nam đang chạy đến hội ngộ với đám học viên nữ. Một màn anh dũng thiện chiến này làm các đồng học há hốc mồm kinh hỉ, mắt lia theo nhìn ba người bọn họ không sợ hãi đối đầu với lũ Ma Thú hung hăng này.

Đàn thú triều không sợ hãi là gì, chúng nhe nanh múa vuốt tấn công ba người bọn họ. Số lượng ước tính trên 30 con, trong đó có nhiều con là Ma Thú 4 giai, 5 giai, số còn lại chí ít cũng 2 giai. Nguyên do xung quanh đây chưa phải là rừng sâu nên cấp bậc Ma Thú tương đối không nguy hiểm cho lắm chứ không thôi đám học viên này e rằng lành ít dữ nhiều. Nói thế không phải là đám Ma Thú này yếu kém, dễ đối phó, nếu quy chiếu ra thực lực để so sánh thì để giải quyết một con Ma Thú 4 giai chí ít phải có tu vi Linh Vương, trong đám học viên này có thể kiếm ra Đại Linh Sư Cửu Tinh sao?. Không hề!, bởi vậy mới nói đám học viên này chạy trốn là một sự lựa chọn sáng suốt.