Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 8:Chương 9 Quan Tâm - Có Tình Cảm (3)



Được sự chăm sóc của Hải nên V.Anh đã nhanh chóng khỏi bệnh và cô dần dần thích Hải.

Một tuần sau \(thứ tư\). Hôm nay chính là ngày sinh nhật của V.Anh thường năm thì ba mẹ cô đều luôn ở bênh tổ chức sinh nhật của cô nhưng năm nay cả 2 đều bận nên chỉ gọi điện chúc mừng thôi.

Ở trường

Trang :chúc mừng sinh nhật bà nha.

V.Anh :ừ cảm ơn bà nha.

Trang : mà năm nay bà ko tổ chức sinh nhật à.

V.Anh :à thật ra gia đình tôi cũng bận nên năm nay ko có tổ chức.

Trang :buồn vậy. Mà thôi ko sao ,lát ra về tôi sẽ dẫn bà đi ăn coi như là đó là quà tặng như tôi.

V.Anh : có người bạn như bà thật tốt.

Trang : bạn bè cả mà.

Ra về.......

Trang : này tôi có biết một quán này mới mở nè nghe nói cũng ngon lắm hay là chúng ta đi đến quán đó ăn nha.

V.Anh :ừ cũng được nhưng bà đợi tôi lát nhé tôi đi vệ sinh cái

Trang :ừ mau nha

V.Anh vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra điện cho Hải

V.Anh :dạ thầy ơi hôm nay em có hẹn với bạn đi ăn trưa luôn rồi thầy ko cần đợi em về đâu ạ \(thật ra V.Anh ko hề cho Hải biết hôm nay là sinh nhật của mình\).

Hải : ừ em đi cẩn thận nha nhớ về sớm.

V.Anh :dà, bye thầy.

Thế là buổi trưa hôm ấy cả Trang và V.Anh đi ăn với nhau cả 2 rất vui và đã có rất nhiều hình kỉ niệm

Trang : này tui đăng lên facebook nha.

V.Anh :ừ đăng đi.

Trang liền lấy mấy cái ảnh đẹp rồi đăng lên với dòng cap :" Chúc mừng sinh nhật con BFF của tôi nà❤❤❤❤❤❤"

Ăn xong V.Anh và Trang đều về nhà.
Về đến nhà, V.Anh thấy Hải đang sửa soạn rất tươm tất hình như là đang định đi đâu đó.

V.Anh :dạ thưa thầy em mới về mà thầy định đâu vậy hôm nay là ngày bộ môn đâu có tiết đâu phải ko ạ.

Hải : ừ hôm nay tôi đi họp lớp nên buổi chiều ở nhà em cứ ăn cơm trước đi.

V.Anh : dà em biết rồi.

Hải : vậy thôi tôi đi nha.

Bây giờ chỉ có 1 mình V.Anh ở nhà, cô cảm thấy rất buồn vì hôm nay là sinh nhật cô mà chẳng có ai ở bên cạnh và người cô mong nhận được lời chúc nhất đó chính là Hải mà cậu lại chẳng hay biết gì.

Về phía Hải.

Thu : mọi người đã tìm được công việc ổn định chưa.

Phương : thì nói chung cũng ổn mà mấy người ra trường rồi làm nghề gì vậy.

Nghĩa : thì chỉ tàm tạm làm nhân viên văn phòng thôi chứ cũng có tài giỏi gì đâu mà làm ông này bà nọ, mà này Hải , ra trường rồi cậu làm gì vậy.

Hải : ừ thì chỉ làm 1 thằng giáo viên quèn thôi.

Linh : nhớ hồi trước ông là học sinh cá biệt trong lớp mà bây giờ làm giáo viên ko biết ông dạy cho học sinh hay học sinh dạy lại cho ông nữa???

Linh : bà này suốt ngày cứ chọc tôi. Mà đứa thành công nhất trong chúng ta chẳng phải là Khánh sao bây giờ làm bác sĩ rồi.

Khánh :cũng chẳng có sung sướng gì đâu mới ra trường nên cũng vất vả lắm mà lương lại chẳng đc bao nhiêu.

Ngọc :thôi zô đi lâu ngày gặp lại phải bung nóc mới đc.

.........
.........

Ăn uống được một lát.

Phương : này tôi mới đăng hình lên facebook đó mn lên xem thử đi.

Hải :từ lúc đi học tới bây giờ bả chẳng thay đổi gì nhỉ suốt ngày cứ thích sống ảo.

Thu : ông kệ nó đi tính nó vậy sao bỏ được.

Mặc dù vậy nhưng ai cũng lên facebook để like rồi thả tim hết. Trong lúc đang lướt thì Hải liền nhìn thấy bài viết của Trang đăng lên lúc nãy "Chúc mừng sinh nhật con BFF của tôi nà❤❤❤❤" .Hải thầm nghĩ :" thì ra hôm nay là sinh nhật con bé.

Ngồi chơi đc một lát.

Hải :thôi tôi còn có việc mn ở lại chơi vui vẻ nha.

Thu : này đi đâu vậy , một năm chung vui đc có lần mà cũng muốn về sớm.

Khánh :thôi thôi, nó có việc thì cứ cho nó về.

Hải :xin lỗi nha, tôi đi trước đây.

Trên đường về Hải có ghé vào 1 cửa tiệm mua một món quà. Về đến nhà, lúc này cũng đã 5h 30 phút chiều....

V.Anh : chẳng phải thầy đi họp lớp sao, sao lại về sớm vậy.

Hải : ừ ko có gì mà hôm nay là sinh nhật của em à.

V.Anh : dà, mà sao thầy biết.

Hải : chỉ tình cờ thôi mà em ăn cơm chưa.

V.Anh : vẫn chưa ạ.

Hải : ừ vậy đi theo tôi.

V.Anh : đi đâu ạ?

Hải :ừ thì đi ăn mừng sinh nhật em hay là em ko muốn đi.

V.Anh : có thật ko \(cô vui vẻ hẳn lên\), vậy thầy đợi em một xíu nha để em thay đồ đã.

Hải : ừ, nhanh lên nha.

V.Anh liền đi lên phòng thay đồ cột tóc sửa soạn cho thật đẹp. Một lát sau, cô bước xuống khiến cho Hải ko khỏi ngạc nhiên. Lúc này cô đang mặc chiếc áo màu vàng kết hợp thêm chân váy màu xanh khiến cho cô thêm trẻ trung, nữ tính

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/959536/markdown/11997688/1596815299882.jpg-original600webp?sign=3c7bad985576bb0feeac2d61dbcd96ac&t=5fff8980)

Hải : bây giờ đi được chưa?

V.Anh : dạ được.

Đầu tiên Hải chở cô đến một quán ăn.

Hải : hôm nay sinh nhật em, em muốn ăn gì thì cứ gọi.

V.Anh :dà.

Hải : em cứ ngồi đây tôi đi vệ sinh một lát.

Thật ra lúc này Hải đang đi đến quầy tiếp tân.

Hải : chào chị ,lúc nãy tôi có đặt bàn và chiếc bánh kem ở đây phiền chị một lát mang ra giúp tôi.

Tiếp tân :vậy xin hỏi anh đang ở bàn số mấy và tên gì ạ.

Hải : bàn số 7, tên Trần Thanh Hải.

Tiếp tân : vâng một lát chúng tôi sẽ mang bánh ra.

Hải nhanh chóng trở lại bàn ăn cùng với V.Anh.

Hải :em đã gọi món chưa?

V.Anh: em chỉ mới chọn thôi mà thầy muốn ăn gì.

Hải : tôi ăn gì cũng được em cứ gọi đi.

Một lúc sau tất cả món ăn được mang lên . Cả hai cùng nhau ngồi ăn rất vui vẻ thì có một phục vụ mang bánh lên.

Phục vụ : vâng đây là bánh quý khách đã đặt ạ.

Hải :cảm ơn chị.

Trên chiếc bánh còn có ghi dòng chữ :" Chúc Mừng Sinh Nhật Vân Anh 《15 \-4\- 2003....15\-4\-2020》".

V.Anh lúc này đang rất vui và hạnh phúc vì không ngờ Hải lại tổ chức một buổi sinh nhật cho mình.

V.Anh : có cần làm hoành tráng vậy ko thầy.

Hải :vậy em ko thích à.

V.Anh : em thích lắm nhưng...

Hải : nhưng cái gì...Thôi mau cầu nguyện đi.

V.Anh :dạ.

Cô nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi tắt cây nến. Hải liền lấy quà ra tặng cô

Hải :này tặng em chúc em thêm 1 tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc.

V.Anh : dạ em cảm ơn thầy nhiều lắm mà em có thể mở quà đc ko?

Hải :được chứ mà món quà cũng chẳng đáng là bao của ít lòng nhiều ha.

V.Anh mở ra thì thấy 1 cây bút rất đẹp cái mẫu đang hot trên mạng mấy ngày gần đây kèm theo đó là 1 bức thư tay.

Hải : cũng sắp đến kì thi rồi nên tôi muốn tặng cho em cây bút mong em cố gắng học tập cho thật tốt có biết chưa.

V.Anh :em..em thật sự rất vui, cảm ơn thầy nhìu.

Hải :có gì đâu mà cứ cảm ơn hoài vậy, thôi mau cắt bánh kem đi.

V.Anh : em thấy no rồi hay là mình đem về nhà nha thầy.

Hải :ừ vậy cũng được để thầy gọi người gói lại.

Lúc này cũng đã 8 giờ tối, cả 2 ra về vừa ra đến xe thì V.Anh liền nói.

V.Anh : hay là mình đi trung tâm giải trí chút đi thầy.

Hải : nhưng tối rồi mai em còn phải đi học nữa.

V.Anh : chỉ một chút thôi mà...nha \(ra vẻ dễ thương\).

Hải :được rồi chỉ một chút thôi nha.

V.Anh :vâng

Thế là Hải chở V.Anh đến trung tâm giải trí nhưng thật ra V.Anh chỉ muốn được bên Hải lâu thêm 1 chút thôi.

Hải : này khát nước ko? Để thầy đi mua nước cho.

V.Anh : vậy em qua ghế kia ngồi nha.

Hải liền đi mua nước còn V.Anh thì ngồi trên chiếc ghế đá gần đó liền gặp Khánh \(bạn của Hải là bác sĩ lần trước khám bệnh cho cô\).

Khánh : chào cô nhóc.

V.Anh : có..có phải là bác sĩ Khánh ko?

Khánh :ừ anh đây mà tối rồi sao em ở đây

V.Anh : dạ hôm nay sinh nhật em nên đi chơi một chút thôi ạ.

Khánh :em đi với bạn hả?

V.Anh : dạ em đi với thầy Hải.

Khánh :vậy à

Lúc này Hải cũng đã mua nước về.

Hải : Khánh đó à sao cậu lại ở đây?

Khánh :tôi hỏi cậu câu đó mới đúng, công việc của cậu đây sao.

Hải : ừ..ừ thì chẳng lẽ sinh nhật mà tôi bỏ con bé ở nhà một mình sao.

Khánh :tôi chỉ chọc cậu chút thôi, tôi còn có việc tôi đi trước đây hai người đi chơi vui vẻ .
" Mà đừng có làm gì con gái nhà người ta đó nha" \(Khánh nói nhỏ vào tai của Hải\).

Hải : thằng quỷ này.

Khánh :tôi đi nha, này V.Anh có gì thì cứ alo cho anh nha.

V.Anh :dà em biết rồi.

Hải : nước của em đây.

V.Anh : dà... em..em có thể chụp với thầy 1 tấm hình được ko?

Hải : ừ.

V.Anh liền nhờ 1 bạn gần đó chụp giùm, cô nắm lấy tay của Hải rồi nép người vào sát cậu nở một nụ cười rất tươi.

Hải :dù gì cũng tối rồi mau về thôi để mai còn đi học nữa.

V.Anh : dà.
.......
........
.......
.......
Về đến nhà.

Hải :mau đi ngủ sớm đi có biết ko?

V.Anh :dà, chúc thầy ngủ ngon.

V.Anh liền về phòng thay đồ rồi nằm lên giường lấy điện thoại ra, chọn tấm ảnh chiếc bánh kem sinh nhật và cây bút đăng lên facebook với dòng cap :" Đây là bữa tiệc sinh nhật và món quà tuyệt nhất đối với tôi. Cảm ơn❤❤❤❤❤".

Nhanh chóng bài viết của V.Anh được rất nhiều người quan tâm. Trang thấy bài viết liền cmt :" Chà chà hạnh phúc dữ ta ko biết ai đã tổ chức sinh nhật cho con BFF của tôi vậy ta:" . V.Anh liền đáp trả :" Đoán thử xem???".

Và kể từ bữa sinh nhật hôm ấy V.Anh đã rất thích Hải và có lẽ là yêu. Ngoài giờ học thì cô luôn ở nhà nhằm muốn đc ở bên cạnh Hải và cũng ngoan ngoãn hẳn ra, rồi còn tập tành học nấu ăn nữa chứ. Nhiều lúc còn viện cớ ko hiểu bài để qua hỏi Hải để được ở bên cạnh cậu mỗi lúc, luôn kiếm mọi chuyện để có thể tâm sự với Hải mỗi ngày.


*Mọi người nhớ đón xem các chap tiếp theo nha❤❤❤❤❤❤?????*