Thông tin truyện

Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nhật Hạ đang là sinh viên năm 3 nhưng tiếng anh lại chẳng có bao nhiêu. Vì mục tiêu năm 4 sẽ nói được tiếng anh nên cô đã quyết tâm đăng ký vào một khóa học tiếng anh giao tiếp ở Trung Tâm ưng ý nhất nhưng cực kỳ xa nhà. Ngày đầu tiên đi học, Nhật Hạ vẫn không biết mặt thầy giáo lớp mình vì nghe đâu thầy đi công tác không thể đi dạy. Không sao vì học với thầy hiện tại vẫn vui vẻ và tiếp thu tốt. Ngày thứ hai đi học, người thầy ấy vẫn không đi dạy được, Thầy dạy thế vẫn tiếp tục dạy thế, và lớp học vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.


Ngày cuối cùng của tuần đầu, Vẫn là gặp thầy dạy thế kia, và cô mong là thầy dạy thế đó sẽ dạy lớp luôn vì cách giảng bài của thầy rất thú vị và dễ nhớ. Đi học một tuần và vẫn không biết mặt thầy dạy của mình, có lẽ vì cô hy vọng sẽ gặp được thầy trong tuần nhưng hết tuần không gặp nên có chút thất vọng từ đó trách người thầy kia sao lại bỏ lớp ngày lúc nhận lớp như vậy.


Ngày thứ nhất tuần thứ 2, cuối cùng đã được gặp người thầy mà mọi người vẫn thường tăng bốc trước đó. Ak thì cũng không tệ nhưng cũng không hoàn hảo như mọi người hay bảo. Và ngay lần đầu biết nhau, ôi trời ơi, thầy dạy quá khác người thầy trước, quá tốc độ, quá ư là nhanh đi, khiến Nhật Hạ bị shock biết bao nhiêu. Nhưng đó chưa phải là tất cả cho đến khi cả lớp đang nói về topic Ngoại Hình. Và cô " may mắn" được gọi tên. Trình bày trước lớp và với vốn ngoại ngữ hẹn hẹp và cái sự nhút nhát ậm ừ trước bao nhiêu người lạ kia khiến cô chả thể nói gì ngoài hello và ậm ừ.


Danh sách chương

Bình luận truyện