Thông tin truyện

Thằng Hề Của Em

Thằng Hề Của Em

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ngay từ khi còn nhỏ, nhân vật chính đã bị ông của mình dụ dỗ đi học võ, lấy cái cớ để bảo vệ bản thân, rèn luyện sức khỏe. Tất nhiên khi đó cậu mới có năm tuổi thì làm sao có thể chống lại cái bẫy đã sắp sẵn của lão cáo già nhà mình, cộng với tưởng tượng một ngày mình có thể oai phong lẫm liệt trở thành người đứng đầu của những đứa trẻ trong xóm nhỏ này, vậy nên cậu gật đầu cái rụp. Nơi thôn quê ấy, người dân chủ yếu chỉ sống bằng nghề làm nông, nhìn thấy nhiều nhất là những cánh đồng thẳng cánh cò bay bát ngát mang lại cảm giác thật thanh bình, họ chân chất thật thà, vậy nên làm gì nghĩ đến việc đi học võ này nọ, nếu muốn đến võ đường cũng chỉ có thể tìm lên thành phố, những điều kiện có hạn, cuối cùng sư phụ của cậu là người bạn chí cốt của ông mình, từ đó bắt đầu một chuỗi ngày cực kì gian khổ.


Ngày đầu tiên đến nhà thầy, cậu chỉ nhớ rằng đó là một pháo đài nhìn rất khủng bố, người đó cũng chỉ tầm năm mươi tuổi, người trông rất vạm vỡ và khỏe khoắn, ông dắt cậu đến sân sau, cho cậu nhìn thấy những dụng cụ sau này hẳn rằng sẽ có cơ hội luyện đến, ở đó có hai người bạn nhỏ cũng chỉ sàn sàn tuổi cậu. Điều đầu tiên mà ông hỏi cậu, đó là mục đích vì sao cậu muốn học võ, đứa trẻ lúc đó thực đơn giản thốt lên một lời rằng muốn bảo vệ những người thân của mình, vậy là nhận được cái gật đầu tán thưởng rồi chính thức được nhập môn. Làm quen với đồng học của mình, từ đó cậu có một người sư huynh luôn che chở, cũng như một tiểu muội muội vô cùng đáng yêu được tất cả mọi người yêu thương hết mực. Cuộc đời thì còn vô vàn sóng gió chưa xảy đến, tất cả đó mới chỉ là một cái khởi đầu.

Bình luận truyện