Thần Trong Các Vị Thần

Chương 93: Chương 93





Gongro đưa mắt nhìn ra phía xa , dường như đang suy nghĩ điều gì đó , bỗng nhiên lắc đầu thở dài 1 tiếng , từ từ nói : “ chú quá lo xa rồi , ta chỉ là nhận thằng nhóc đó làm đệ tử thôi mà , việc đó hoàn toàn không làm trái lời hứa của chúng ta . cho dù nữ thần ánh sáng biết được , cũng tuyệt đối không có cớ để trách chúng ta . vả lại , chú cho rằng ta còn phải sợ ả sao ? chúng ta chấp nhận ẩn sống bấy nhiêu năm nay , chỉ vì muốn tôn trọng lời hứa của mình , nếu như hiện giờ nữ thần ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt để hỏi tội chúng ta , ả cũng chưa chắc đánh thắng được ta !”
Ngưng 1 hồi , Gongro lại nói tiếp : “ chúng ta đã sống trên đại lục Aden này cả ngàn năm nay rồi . chờ đợi cả ngàn năm nay , chỉ mong có thể gặp được 1 người như thế. 1 người sở hữu 1 bộ xương cốt đặc biệt giống hệt như của ta . ta tin rằng nó có thể học hết tất cả mọi thứ của ta . cái ngày phục sinh của ma thần không còn xa nữa , và chúng ta đã hứa với nữ thần ánh sáng là không được nhúng tay vào mọi việc , nếu như có 1 ngày nào đó ma thần dẫn theo cả ma tộc quay trở về đại lục Aden báo thù thì sao nào ? chúng ta chỉ biết khoang tay đứng ở bên ngoài nhìn chúng tàn sát người dân của đại lục Aden thôi sao ? có thể lần này là 1 vận may , 1 sự trùng hợp , hoặc có thể là 1 sự sắp đặt của vận mệnh , để chúng ta có thể gặp được cậu nhóc đó . cho nên , cho dù nữ thần ánh sáng có không hài lòng hay trút giận lên đầu của chúng ta , lần này ta tuyệt đối không nhường bước . ta sẽ nhận cậu nhóc ấy làm truyền nhân bằng mọi giá , ả mà dám lên tiếng trách mắng , chọc điên ta lên , ta sẽ trực tiếp phá hủy lời hứa với ả , phóng 1 ngọn lửa đốt sạch thần điện của ả trong cả đại lục Aden này , để xem tới lúc đó ả có đủ sức ngăn cản ta hay không , hừ hừ !”

Nghe thấy lời nói đầy phẫn nộ và thách thức của Gongro , Pole khẽ lắc đầu thở dài 1 tiếng , thầm cười : “ nếu như anh đã quyết định rồi , tôi cũng không nói nhiều nữa . lần này đánh canh bạc khá lớn nhỉ , chỉ mong cậu nhóc đó đừng làm chúng ta phải thất vọng .”