Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 193: Tiểu chén thánh



-Đừng di chuyển, Saber!

Saber đang định vọt đến chiến đấu với Caster bảo vệ Emiya Shirou thì hắn lại lên tiếng can ngăn:

-Cầu xin cô. Hãy đứng đó.

-Shirou, nhưng ả ta…

Saber thắc mắc. Emiya Shirou không trả lời, xoay người đi đến phía Caster.

Emiya Shirou đi dọc qua những con thi cốt. Rồi dừng lại phía trước Caster.

-Ara. Ta nghĩ cậu không còn bình thường nữa rồi, nhưng cậu hiểu vị trí hiện tại của mình phải không?

Caster bất ngờ nói, trên tay của cô xuất hiện một thanh dao nhỏ, hình thù kì quái, một con dao sắc óng ánh và lởm chởm, mỏng và cùn.

-Ngươi định làm gì?

Emiya Shirou cau mày nói. Nhìn thấy con dao, không lẽ cô ta định dùng nó để giết hắn?

Ta chỉ đơn thuần muốn tước đoạt đi quyền làm Master của cậu thôi. Cậu không muốn gia nhập với ta, nhưng lại muốn cứu cô gái này. Có nghĩa là cậu đã sẵn sàng giao Lệnh Chú ta cho rồi, phải không chàng trai?

Caster giải thích. Saber ánh mắt đờ đẩn nhìn về phía lưng của Emiya Shirou.

-Được rồi. Làm thế nào để giao?

Emiya Shirou hỏi.

-Shirou, không! Dù cậu có làm thế, ả ta cũng sẽ…

Saber nói lời khuyền giải nhưng Caster lại chen vào nói:

-Dĩ nhiên là lấy cả cánh tay rồi.

Caster cười nói. Cô múa may cây dao cùn kia.

-Đủ rồi, Shirou. Tôi không thể để cậu tiếp tục bị đùa bỡn trong tay Caster như thế nữa. Không có điều gì chắc chắn ả sẽ thả con tin ra.

Saber nâng kiếm nói.

-Lấy đi. Ngươi chỉ muốn thứ này thôi có phải không?

Emiya Shirou đưa tay ra, trên bàn tay của hắn có một hình xăm kì lạ khác với của Illyasviel.

-Shirou…cậu không cần phải làm vậy.

Saber lo lắng khuyên.

-Cần chứ. Nếu tay tôi có thể cứu mạng của Fuji-nee thì tôi không cần phải nghĩ ngợi gì nữa.

Emiya Shirou trên có chút lo sợ nhưng hắn vẫn kiên quyết nói. Caster nghe Emiya Shirou nói thế không khỏi cười liên hồi chế nhạo hắn:

-Cậu đúng là đứa trẻ ngu ngốc. Cậu phiền quá, vậy chết đi.

Caster vung cây dao, bay thẳng về phía Emiya Shirou, mũi dao đâm tới hắn. Saber lập tức vọt đến đánh bật đòn công kích của Caster ra, đuổi Caster ra xa khỏi Emiya Shirou.

Oành….

Vốn dĩ Caster đã bị Saber đánh văng ra xa so với Emiya Shirou, nhưng Saber vẫn chưa vừa lòng, cô còn vọt tới Caster và đuổi cô ta đi thêm một đoạn xa nữa. Cô bắt đầu liên tục chém về phía Caster, và Caster cứ liên tục vỗ chiếc áo choàng cánh dơi của cô để né tránh.

-Dừng lại, làm ơn dừng lại đi! Saber!

Emiya Shirou nhìn thấy Saber và Caster đánh nhau không khỏi van xin. Và có lẽ vì giọng nói của Emiya Shirou có phần dứt khoát nên Lệnh Chú đã thực hiện yêu cầu của cậu, khiến Saber đang vung kiếm phải ngay lập tức dừng lại, cô không thể vung kiếm ra được nữa.

Caster nhân cơ hội đó, liền đâm con dao cùn của cô vào trước ngực Saber, một làn sóng năng lượng trào ra nhưt thác nước, Saber đau đớn la hét thảm thiết. Dường như nó đang cắt đứt thứ gì đó trong cô.

-Saber….

Emiya Shirou thấy Saber khốn đốn la hét mà kêu, nhưng mà Lệnh Chú trên tay của hắn lại xuất hiện dị tượng, nó phá sáng.

-A……

Emiya Shirou đau đớn ôm lấy tay của hắn, sau khi dị tượng kết thúc, Lệnh Chú vốn trên tay của hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Mà Lệnh Chú của Emiya Shirou lúc này đã hiện lên trên bàn tay của Caster. Saber khụy gối cắm thanh kiếm xuống đất thở hổn hển.

Caster lùi lùi mấy bước, ôm bụng cười như điên, nói:

-Ngạc nhiên không? Đây là Bảo Cụ của ta, Rule Breaker! Nó vô hiệu hóa tất cả và phép thuật nào trên đời này. Khế ước đã được chuyển giao. Giờ ta là Master của ngươi.

-Ngươi cũng vậy. Phản bội lại Master của mình và thệ ước dưới lưỡi kiếm của mình cho ta!

Caster nói, sau đó cô ta xóa bỏ hồng tuyến trên cổ Taiga Fujimura ném về phía Emiya Shirou, nói:

-Bạn của cậu này, đứa nhóc ngu ngốc.

-Fuji-nee…

Emiya Shirou liền lao đầu chạy đến đón lấy Taiga Fujimura.

-Fuji-nee, chị có sao không? Fuji-nee!

Emiya Shirou hỏi hang Taiga Fujimura khi vừa đón được cô, Taiga Fujimura đang hôn mê, chỉ còn thở là hắn nhận biết được vẫn còn sống, Emiya Shirou thờ phào tạ ơn trời.

Rồi Caster nhìn lên phía bên trên của kết giới, dường như có cái gì đó bên ngoài.

Xoảng….Ầm ầm ầm….

Vồ số đạo quang mang màu đỏ xuyên thủng tầng kết giới của Caster, đoàn quang mang màu đỏ với tốc độ khủng khiếp dí Caster chạy té khói, cô ta may mắn dùng vòng tròn ma thuật đỡ được. Chỉ thấy Archer xuất hiện từ bên trên lỗ hỏng kết giới kia, hắn giương cung bắn xuống phía dưới những con thi cốt đang lượn lờ xung quanh.

Archer đáp xuống ngay kế bên Emiya Shirou và Taiga Fujimura, sau đó dùng một mũi tên bắn thêm một lỗ phá lớp kết giới của Caster, Tousaka Rin chạy vào từ lỗ hỏng đó.

-Shirou, cậu không sao chứ?

Tousaka Rin lo lắng hỏi. Sau đó nhìn thấy trên tay Emiya Shirou đã không còn Lệnh Chú không khỏi kinh hãi hỏi:

-Shirou, Lệnh Chú của cậu…

Sau đó cô xoay đầu nhìn về phía Saber và Caster dang đứng. Cô đạ hiểu cái gì rồi nói:

-Archer, mang Fujimura-sensei ra! Giờ thì trong khi còn có thể mau rời khỏi đây.

Emiya Shirou nghe thế ánh mắt đảo qua Saber đang đờ đửng nhìn cậu.

-Saber…

Emiya Shirou lẩm bẩm, hắn được Tousaka Rin dìu ra phía bên ngoài của kết giới.

Tousaka Rin và Archer đưa Emiya Shirou và Taiga Fujimura quay về nhà của cô. Emiya Shirou đã kể lại mọi thứ, cậu bị Tousaka Rin đánh cho một trận nữa. Nhưng tình hình đã rõ ràng, Caster đã đoạt Saber đi, đồng thời Bảo Cụ của Caster là Rule Breaker. Archer, Tousaka Rin đã quyết định Caster là kẻ thù ưu tiên cần phải tiêu diệt, Emiya Shirou không còn là Master nữa.

---------

Ngày hôm sau, tại nhà thờ nơi Kotomine Kirei đã từng có mặt, nói đã từng không sai, hiện giờ nó đã bị Caster chiếm. Caster vào 1 ngày trước đã tấn công Kotomine Kirei, hiện giờ không rõ sống chết. Caster chiếm nơi này cũng không có gì mờ ám, tìm kiếm tiểu Chén Thánh, cô ta không biết rằng, tiểu Chén Thánh chính là Illyasviel. Trong những Cuộc Chiến Chén Thánh trước, nhà Einzbern, một trong ba nhà ma pháp sư lâu đời đã tham gia Cuộc Chiến trong suốt những năm 1800, chịu trách nhiệm tạo ra những vật chứa để hấp thu những linh hồn của Anh Linh đã bại trận trong trận chiến, như vậy Illyasviel chính là vật chứa mà nhà Einzbern đã chuẩn bị cho Cuộc Chiến lần này.

Sau khi đã đạp phá mọi thứ để lục lọi nơi cất giữ tiểu Chén Thánh, Caster tức tối không tìm được rồi cô ta biến mất, xuất hiện ở tầng hầm của nhà thờ, tầng hầm này rất rộng, cứ như là sảnh chính của một nhà thờ thậy ấy, có sức chứa lên đến gần hai trăm người.

Chỉ thấy Saber đang mặc một bộ váy trắng, bên dưới chân là một vòng tròn ma thuật, cô liên tục thở hồng hộc, có lẽ vòng tròn đang kiềm hãm cô, hai tay cô bị một tầng hồng quang xích lại.

-Ngươi cũng khá kiên cường đấy. Ngươi có thể tiếp tục không tuan lệnh ta tùy thích. Nhưng cơ thể Servant thì không. Chắc chắn ngươi có thể cảm nhận được Lệnh Chú đang xâm chiếm người từ từ. Có phải dễ hơn không khi người chỉ cần chấp nhận ta?

Caster vừa nói, vừa đến gần Saber, cô ta nói:

-Oh, Saber bướng bỉnh của ta…ta thích những cô gái như ngươi. Vừa trẻ trung, cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc vàng cùng khí chất chửng trạc.

Trên người Saber hiển hiện vô số sợi hồng quang, quấn khắp người cô, tay phải của Caster đặt lên người của Saber, lúc này cơ thể của Saber dường như rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã phản ứng, bàn tay đi từ lưng, xuống bờ mông.

-Thật đáng khâm phục khi ngươi chọn cái chết thay vì phản bội. Ta thực sự muốn giày vò ngươi!

Caster trên miệng cười phải nói là vô cùng “dam dang”:

-Phải rồi, ta sẽ khiến ngươi trở thành Servant của riêng ta mà thôi. Không phải thân thể ngươi, mà ta sẽ phá nát trái tim ngươi trước.

-Ngươi đang làm gì vậy, Caster?

Kuzuki Souichirou từ xa xa bước đến.

-Souichirou-sama…Sao ngài lại ở đây?

Nghe giọng nói của Kuzuki Souichirou, Caster nhanh chóng chạy đến bên Kuzuki Souichirou, cô nói tiếp:

-Tôi nghĩ đã đề nghị ngài ở lại đền Ryuudon?

-Trả lời câu hỏi của ta trước, Caster. Trả lời ta, người đang làm gì?

Kuzuki Souichirou nghiêm túc nói.

-Hôm qua, tôi bắt được Servant của Emiya Shirou, một trong những Master khác. Hắn đã thoát trước khi tôi kịp kết liễu hắn, nhưng hắn không còn là Master nữa.

Caster nói.

-Ta hiểu rồi. Nhưng ta không nhớ là có ra lệnh cho ngươi làm thế này.

Kuzuki sắc mặt không chút thần nào nói. Dường như vẻ mặt của hắn đã là như vậy rồi, là vẻ vốn có.

-Là tôi tự làm theo ý mình, Master. Tôi tấn công nhà thờ để đoạt lấy Chén Thánh. Tôi đã giết linh mục, người giám thị Cuộc Chiến, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Chén Thánh.

Caster áy náy nói.

-Ngươi thất bại trở về vì không tìm thấy được Chén Thánh?

Kuzuki Souichirou tìm ra được mấu chốt vấn đề sau đó gật đầu đã hiểu tình hình, rồi hắn lại hỏi:

-Vậy ngươi có thể giải thích tại sao ngươi tự ý hành động?

-Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, mọi việc tôi làm là vì ngài, Master. Mục tiêu của tôi là giúp ngài chiến thắng. Không còn lí do nào khác.

Caster tỏ ra vô cùng nữ tính, áy náy tính cách, biểu hiện rất khác so với lúc chiến đấu.

-Ta hiểu rồi. Trong trường hợp đó, ngươi không thể rời khỏi đây. Cứ việc tìm kiếm đến khi hài lòng. Cho đến lúc đó, ta cũng sẽ ở lại đây.

Kuzuki quay người đi đến một chiếc ghế gỗ dài gần đó rồi ngồi xuống bình thản. Caster thấy thế liền lo lắng nói:

-Không, điều này là không cần thiết, Master. Xác định vị trí của Chén Thánh sẽ mất đôi chút thời gian. Sẽ an toàn hơn cho ngài nếu trở về đền Ryuudon.

-Có lẽ vậy. Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ không đạt được mục đích của riêng mình.

Kuzuki Souichirou trả lời.

-Souichirou-sama, vậy thì…

Caster do dự quyết định.

-Sẽ nhanh thôi, nếu nó không có ở đây. Ta không quan tâm ngươi như thế nào, những gì ta cần là kết quả.

Kuzuki Souichirou bình thản nói. Caster chỉ im lặng mà lắng nghe hắn nói.

---------

Tại lâu đài của Einzbern. Qua một đêm ngủ ly bì, Illyasviel dậy với sức khỏe tràn đầy, nhưng mà thiếu đi cặp mắt nên có chút khó chịu.

--------

Xin nghỉ ôn thi.....