Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 147: Diệt Càn Thi Phái (3)



- Vị thanh niên này xin hỏi ngươi là?

Cổ Phong nhìn thấy người thanh niên đột nhiên phóng lên đài thì nghi hoặc cất tiếng hỏi.

- Tại hạ Thần Nam hôm nay thượng đài muốn lĩnh giáo Thượng Cổ Kỳ Thi của Càn Thi Phái không biết có được hay không?

Người thanh niên nhìn Cổ Phong mỉm cười kêu lên một tiếng.

- Thần Nam? Không lẽ hắn chính là thanh niên cao thủ Thần Nam gần đây mới quật khởi? Tại sao hắn lại đến đây chứ??

Cổ Phong nghe vậy kinh hãi thầm nghĩ theo những gì mà bộ phận tình báo của Càn Thi Phái thu thập được thì một năm nay ngoài truyền nhân Chính - Tà Thánh Địa nối nhau xuất thế ra trên Đại Lục còn có một cao thủ mới quật khởi tên là Thần Nam người này không chỉ có thực lực vô cùng đáng sợ cơ hồ vô địch cùng cấp bậc mà quan trọng hơn hắn còn sở hữu Thần Khí - Hậu Nghệ Cung chuyên khắc chế những thứ âm tà như Cương Thi trong truyền thuyết.

Trong lúc nhất thời Cổ Phong trở nên vô cùng khó xử không biết phải trả lời Thần Nam như thế nào nếu cho hắn chiến đấu thì Thượng Cổ Kỳ Thi rất có khả năng sẽ bị tổn hại dưới Hậu Nghệ Cung còn nếu không để cho hắn chiến đấu thì mặt mũi của Càn Thi Phái chắc chắn sẽ mất hết!!

- Tại sao Cổ Tông chủ không trả lời chẳng lẽ ngài thật sự không muốn tại hạ lên đài đối chiến hay sao?

Như đoán được tâm tư của Cổ Phong Thần Nam lập tức buông lời dùng kế khích tướng.

- Khụ! Thần tiểu hữu hiểu lầm ta sao lại có ý đó được chứ? Nếu như ngươi muốn chiến đấu thì cứ đến đây đi!!

Cổ Phong nghe vậy ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói một tiếng sau đó vung tay lên.

- Grao grao...

Hai tên Đọa Lạc Thiên Sứ nhận được hiệu lệnh thì gầm lên một tiếng vang trời tiếp đó đồng thời hung mãnh xông về phía Thần Nam.

- Diệt Thiên Thủ!

Thần Nam thấy vậy không chút kinh sợ quát nhẹ một tiếng trên bầu trời lập tức xuất hiện xuất hiện hai đạo tử sắc chưởng cương lớn hơn trăm trượng ầm ầm đánh xuống.

- Ầm! Đùng!!

Hai tên Đọa Lạc Thiên Sứ không chút đề phòng lập tức bị đánh văng xuống mặt đất tạo thành hai cái hố to nhưng mà bọn chúng dù sao cũng là Thượng Cổ Kỳ Thi được các đời Càn Thi Phái tốn công sức tế luyện nhiều năm tuy đều là Tứ Dực nhưng uy lực của chúng lại mạnh hơn Đọa Lạc Thiên Sứ đã từng xuất hiện ở Sở Đô gấp mười lần rất nhanh đã có thể đứng dậy lần nữa xông về phía Thần Nam.

- Vút vút vút....

Thần Nam nhìn thấy Diệt Thiên Thủ không phát huy được hiệu quả như tính thì dứt khoát bỏ qua không dùng nữa trực tiếp lấy Hậu Nghệ Cung trên vai xuống giương cung lắp tên bắn liền ba mũi kim tiễn.

- Ầm ầm ầm...

Trong chớp mắt dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả khán giả thân thể của hai tên Đọa Lạc Thiên Sứ đã bị kim tiễn bắn xuyên qua tạo thành hai cái lỗ to như cái bát một chất dịch màu đen tanh hôi vô cùng.

- Tê!

Cổ Phong thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh tuy rằng từ đầu trong lòng đã có sự chuẩn bị với sự cường đại Hậu Nghệ Cung nhưng mà khi tận mắt chứng kiến nó vừa xuất ra đã dễ dàng trọng thương hai Đọa Lạc Thiên Sứ ông ta vẫn kinh hãi khôn cùng lập tức không chút do dự hai tay bấm quyết miệng lẩm bẩm niệm chú muốn thu hồi hai Đọa Lạc Thiên Sứ lại không để cho chúng bị tổn thương thêm nữa.

- Xíu xíu xíu....

Nhưng mà Thần Nam làm sao có thể để cho Cổ Phong được như nguyện vừa nhìn thấy hai tên Đọa Lạc Thiên Sứ muốn rút lui lập tức giương cung liên tục bắn ra mấy mũi kim tiễn nữa đánh bọn chúng nát thành từng mảnh rơi xuống dưới đất.

Cổ Phong thấy vậy sắc mặt trở nên phi thường khó coi thầm nghĩ hai cái Thượng Cổ Kỳ Thi bị phá hoại thành thế này nếu muốn tu bổ lại không biết phải chờ đến ngày nào tháng nào năm nào đây.

- Khốn kiếp! Tiểu nhi đáng chết không ngờ lại dám phá hoại Thượng Cổ Kỳ Thi của chúng ta đến mức này đúng là khinh người quá đáng chúng ta nhất định phải giết chết hắn!!

- Đúng! Nếu không giết chết hắn thì sau này Càn Thi Phái chúng ta e rằng không còn mặt mũi nào nhìn quần hùng Tu Luyện Giới nữa rồi!!

- Ừm!

- Nhưng mà trong tay tiểu tử này có Hậu Nghệ Cung là khắc tinh của Cương Thi chúng ta phải làm thế nào mới có thể giết được hắn đây? Nếu làm không khéo ta e rằng không những không thể rửa nhục mà tổn thất của chúng ta còn nặng thêm nữa đó!!

- Hừ! Ngươi đừng quá đề cao kẻ địch Hậu Nghệ Cung tuy rằng lợi hại nhưng không phải là vô địch ta tin rằng chỉ cần chúng ta điều động Thập Tam Huyết Thi ra trận thì nhất định có thể giải quyết hắn!!

- Thập Tam Huyết Thi? Bọn chúng có được hay không?

- Việc này còn cần hỏi sao? Ngươi đừng quên là bọn chúng đã được vị đại nhân đó đích thân luyện hóa một lần uy lực so với trước đây lợi hại hơn gấp trăm lần mười ba người liên thủ lại nhất định có thể giải quyết tên tiểu tử đó!

- Được! Nếu Đại Trưởng Lão đã nói vậy thì cứ quyết định như vậy đi!!

- Chúng ta cứ để cho Thập Tam Huyết Thi ra trận!

- Vậy ngươi truyền âm cho Tông chủ đi!

- Được!

Trưởng Lão Hội thấy vậy cũng tức giận vô cùng mỗi người đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Thần Nam ngay lập tức sau một lúc thương lượng cuối cùng bọn họ đã quyết định một trong những con át chủ bài của Càn Thi Phái " Thập Tam Huyết Thi "

- Thần Nam tiểu hữu không ngờ ngươi có thể dễ dàng giải quyết hai tên Thượng Cổ Kỳ Thi của Càn Thi Phái chúng ta như vậy quả thật không hổ danh là thanh niên cao thủ mạnh nhất hiện nay đúng là lợi hại nhưng mà không biết ngươi có dám tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của Càn Thi Phái chúng ta hay không?

Sau khi Cổ Phong nhận được truyền âm của Trưởng Lão Hội thì nhìn Thần Nam kêu lên một tiếng.

- Thần mỗ có gì không dám chứ? Càn Thi Phái các ngươi có bản lĩnh gì thì cứ đem hết ra đi!!

Mục đích của Thần Nam khi bước lên lôi đài thi đấu này vốn chính là để giúp những đồng bọn khác của mình lôi kéo sức chú ý của Càn Thi Phái để bọn họ dễ bề hành động đương nhiên sẽ không lùi bước nghe được những lời của Cổ Phong thì không chút do dự gật đầu đồng ý.

- Tốt!

Cổ Phong nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay lên trong hư không lập tức xuất hiện mười ba cái quan tài ầm ầm rơi xuống lôi đài.

- Ầm!

Khi nắp quan tài bật mở ra thì chỉ thấy mười ba bộ cổ thi chậm rãi bước ra thực lực của mỗi bộ cao thấp không giống nhau nhưng đều đã đạt đến cảnh giới Ngũ Giai cái yếu thì là Ngũ Giai sơ kỳ còn cái mạnh thì đã đạt đến cảnh giới Ngũ Giai đỉnh phong cách Lục Giai chỉ còn một bước nhỏ.

- Đây đây... không lẽ là Thập Tam Huyết Thi trong truyền thuyết của Càn Thi Phái sao?

- Ừm! Nhìn qua vẻ bề ngoài rất có thể là bọn chúng! Tương truyền vào năm ngàn năm trước sở dĩ Càn Thi Phái được hưng thịnh là nhờ một phần công lao của bọn chúng. Lúc đó danh tiếng của mười ba bộ cổ thi này không yếu hơn vô địch Thi Vương hay là Đọa Lạc Thiên Sứ một chút nào, không ngờ trải qua năm ngàn năm chúng thế mà vẫn còn tồn tại hơn nữa uy lực hình như mạnh hơn trong truyền thuyết một bậc nữa đúng là không thể tin nổi!!

- Đúng đó! Đối đầu với bọn chúng cho dù Thần Nam có thua cũng không có gì phải mất mặt!

- Ừm! Đúng vậy!

Đám đông Tu Luyện Giả đứng dưới đài nhìn thấy Thập Tam Huyết Thi xuất hiện thì không giấu được sự kinh ngạc tất cả đều bàn tán xôn xao hầu như ai cũng nhận định rằng Thần Nam sẽ thua trận cũng không thể trách bọn họ có suy nghĩ như vậy được dù sao hung danh của Thập Tam Huyết Thi thật sự quá mức vang dội năm ngàn năm trước bọn chúng liên thủ không biết đã tiêu diệt bao nhiêu Tông phái chống đối lại Càn Thi Phái rồi!!

Thần Nam đứng trên đài nghe được những tiếng nói đó thì sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng tuy hắn không biết thực lực cụ thể của Thập Tam Huyết Thi trước mắt thật ra lợi hại đến thế nào nhưng mà có thể được nhiều người đánh giá cao như vậy chúng chắc chắn không phải là loại đơn giản, phụ thân Thần Chiến của hắn đã từng dạy để đối phó với loại đối thủ này cách tốt nhất là trước khi chúng có thể kịp phát huy ra sức chiến đấu của mình thì phải hủy diệt ngay.

- Xíu xíu xíu...

Suy nghĩ xong Thần Nam lập tức kéo căng Hậu Nghệ Cung cùng lúc bắn ra ba mũi kim tiễn về phía Thập Tam Huyết Thi muốn tiên phát chế nhân.

- Ầm ầm ầm....

Nhưng mà không ngờ Thập Tam Huyết Thi đối mặt với quang tiễn đang bắn tới chẳng những không tỏ ra chút sợ hãi nào mà cô cùng bình tĩnh xếp thành một hàng thẳng tay người sau ấn lên lưng người trước bộ dáng giống như đang truyền công cho cho nhau vậy.

Mà sự thật cũng đúng là bọn chúng đang truyền lực lượng cho cái Cổ Thi đứng đầu nhưng cái chúng truyền không phải là nội công chân nguyên của nhân loại mà là một loại lực lượng chỉ có Cương Thi mới có Tử Khí!

- Grao!

Sau khi thu nạp đủ Tử khí từ đồng bọn chỉ nghe cái Cổ Thi đứng đầu gầm lên một tiếng như trời long đất lở tiếp theo đó dốc toàn lực ầm ầm đánh ra một quyền phá tan quang tiễn đang bắn tới.

Thần Nam thấy chiêu sát thủ của mình bị hóa giải thì trong lòng hơi kinh hãi theo bản năng muốn lui lại phía sau nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ thì Thập Tam Huyết Thi đã đồng loạt lao lên chặn hết tất cả phương hướng thối lui của Thần Nam dồn hắn vào trung tâm của bọn chúng!!