Thông tin truyện

[TFBoys] Gió

[TFBoys] Gió

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Gió là gì? Gió bắt đầu từ đâu? Gió kết thúc ở đâu? Con người thực ra mãi mãi cũng chẳng bao giờ biết được điều đó, nó không đơn thuần chỉ là những khái niệm và nghiên cứu vật lí hay địa lí, nó chỉ là nó, không hơn. Gió có thể đi qua rất nhiều nơi, cuốn theo rất nhiều thứ, gió nhìn thấy tất cả mọi điều trên mặt đất cũng như trên không trung, gió biết hết những điều mà sự sống giấu đi trong cái vỏ trầm lặng. Gió chẳng phải lúc nào cũng êm êm, dịu dịu, gió chẳng phải chỉ biết mang đến cái mát mẻ suốt đêm ngày, gió cũng biết tức giận, biết cuồng nộ, biết mạnh mẽ như những ngày giông bão kéo về. Những sắc thái ấy của gió chẳng khác gì tình yêu của một người con gái, một người con gái mà cậu có cố gắng quên cũng chẳng được.


Cô mang cái tên Hàn Diệp, là một người con gái với vẻ ngoài hết sức đáng yêu, lại ưa nhìn, dễ khiến cho nhiều người có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên, chỉ là con người của cô thiên về lối sống nội tâm, đối với ai cũng tỏ ra lạnh lùng và xa cách hết mức, trong thế giới của cô từ trước đến này chỉ có hai chữ “ba, mẹ” còn lại thì không dung nổi bất cứ ai. Dịch Dương Thiên Tỷ kì thực chưa từng nói chuyện trực tiếp với cô, nhưng lại tự nhận là không có cảm tình cho lắm bởi một chút rắc rối ở trường học. Họ đã từng lướt qua nhau một cách vô tình, thậm chí còn không lưu lại nổi một cái ánh mắt, nhưng ngờ đâu được rằng định mệnh khó dò, đến một ngày nào đó nhận ra thì đã để trái tim đi lạc mất rồi.

Bình luận truyện