Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 35



Điện thoại Ji Ah đột nhiên nháy sáng khiến cô giật mình, suýt thì ném cái điện thoại đi luôn rồi đấy

- Này xuống ăn cơm thôi -cô quay sang nói với Shank

- Tôi không muốn -Shank từ chối

- Vậy sao? -Ji Ah bĩu môi

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi nói

- Vậy tí Chan hỏi thì phải làm sao đây -cô nói với giọng ũ rũ

Định đứng dậy thì có một bàn tay nắm cánh tay cô kéo đi miệng nói

- Tôi cũng đói, đi thôi

Trong đầu Ji Ah nghĩ “chắc Shank rất quý Chan nên mới vậy, nhưng mà vậy là dại trai còn gì?”

Ji Ah mãi mê suy nghĩ mà không hay mình đã nắm chặt tay Shank hồi nào, cứ như một cặp đấy

Đến phòng ăn, cả hai bước vào, mọi người liền tập chung vào đôi bạn trẻ này

Bọn nó thì đơ ra một đống còn bọn trẻ thì cười khúc khích, thấy lạ nên Ji Ah wuảy sang hỏi Shank

- Mặt tôi có dính gì sao?

Shank lắc đầu

- Mặt anh cũng không dính luôn -Ji Ah nói

- Mấy đứa cười gì vậy? -cô đành quay sang hỏi những đứa trẻ kia

- Chị Ji Ah sao lại nắm tay anh đẹp trai kìa -Cherry xung phong nói

Ji Ah giờ mới hiểu vấn đề, nhìn xuống bàn tay mình đang nắm tay Shank khẽ giật ra rồi nhìn bọn trẻ gãi đầu cười trừ

Shank thì không quan tâm, chân bước đến phía bọn nó mà ngồi xuống

- Nhóc, em thân với Ji Ah quá ha -Lubi trêu

- Không phải vậy -Shank chối

- Chắc cậu tán tỉnh cô ấy, bị cô ấy đá phăng ra ngoài nên giận dỗi nắm tay cô ấy như vậy cho mọi người hiểu lầm chứ gì -Jimin

- Tôi như anh chắc? -Shank hất hàm đầy cao ngạo

- Thật là nghi mà -V cười

- Ngậm miệng lại đi -Shank tức giận

Mia nhìn Shank cười đểu, đối với mọi người thì có lẽ sẽ không thấy nhưng đối với chị em nhà Buster Heal này thì...

- Ya sao chị lại cười em như vậy?

- Này, sao cậu lại nói với chị mình như vậy? Cô ấy cười gì cậu nào? -Jimin bất bình

Shank bây giờ mới có 1 định lí, khi nói chuyện với Mia mà có mặt của Jimin ở đó thì nên nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Nghĩ là làm Shank phun một câu tiếng Anh với Mia

- Chị cười gì?

- Chị chỉ nghĩ mình sắp có em dâu -Mia đáp

Shank sững sờ trước câu nói ấy, cậu còn chưa có mối tình đầu thì vợ đâu ra

- Em còn chưa có mối tình đầu thì vợ ở đâu? -cậu nói ra cái suy nghĩ của mình

- Sắp rồi, mối tình đầu và vợ em đều là một người -Mia cười khẩy một cái

Thật sự thì cô không hiểu sao mình thích ăn hiếp và trêu chọc cậu em này nữa, những người chị khác sẽ nói những lời ngọt ngào với em mình nhưng cô thì không. Chỉ biết nói những lời lạnh lùng thôi

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui tươi, mọi người trong phòng này ai cũng vui đùa thỏa thích, cảnh này thật ấm áp nó giống như một đại gia đình vậy

Cũng đến lúc phải tạm biệt mọi người, bọn nó ra xe, Ji Ah cùng Chan cũng ra tiễn bọn nó, trước khi đi Chan còn nói với Shank

- Anh sẽ đến nữa chứ?

- Tất nhiên, và khi quay lại anh sẽ mang một món quà lớn cho em -Shank vuốt tóc Chan

- Hứa nhé -Chan giơ ngón út ra ý bảo ngoắc nghéo

- Hứa

- Cảm ơn mọi người vì bữa tối -Yeri nói

- Không có gì, rảnh thì cứ ghé chơi nhé -bà Hong Shin nói

- Vâng -cả bọn đồng thanh

Bọn nó lên xe, vẫy tay chào mọi người qua khung cửa kính, mọi người cũng vẫy lại

Chiếc xe xuất phát, cả bọn cùng nhau trở về nhà

- Lần sau tới thì mang theo mẹ đi, thằng nhóc đấy rất thích mẹ còn gì -Mia lên tiếng đầu tiên

- Chị đọc được suy nghĩ của em đấy à? -Shank cười lạnh

- Chị là chị của em - Mia nhấn giọng

- Vâng thưa chị hai

Lại lập lại cái bài ca ồn ào trên xe, hết đứa này đến đứa kia cứ thay nhau mở miệng, phút chốc cái xe trở thành đài phát thanh luôn