Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 36



Kể từ hôm ở cô nhi viện tới nay cũng đã được 1 tuần, bọn nó cứ đến trường rồi lại ra về cùng nhau hết sức thân thiết. Thậm chí trong trường cũng bàn tán về mối quan hệ của bọn nó nhưng bọn nó vẫn mặc kệ

Hôm nay có tiết sinh hoạt lớp nên GVCN vô rất sớm, cả lớp cũng ngồi ngay ngắn lại nghe giáo viên sinh hoạt

- Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới. Nhớ giúp đỡ bạn -giọng cô giáo như một mệnh lệnh vậy

Từ phía cửa lớp tiến vào là một cô gái mặt mày xinh xắn dễ nhìn đang nở nụ cười

- Em giới thiệu đi -cô giáo nói

- Chào mọi người, tên mình là Ji Ah, rất hân hạnh làm quen -Ji Ah gập người 90 độ cúi chào

- Wow bạn xinh quá đi -nam sinh 1 ồ lên

- Xinh quá

- Xinh thật đấy

- Có gì xinh đâu chứ -một nữ sinh nói

- Đúng đấy

-Blabla

Cả lớp hai bên, nam và nữ cứ cãi vả như chiến tranh thế giới đang xảy ra ấy

- Trật tự -cô giáo cầm cây thước gõ xuống bàn, cả lớp im phăng phắt

- Ji Ah em xuống ngồi cạnh Shank nhé

Ji Ah ngoan ngoãn dạ vâng, đi xuống chỗ ngồi theo hướng cô chỉ, trong đầu cô có cảm giác cái tên này quen quen, hình như cô đã nghe rồi

Cô đi xuống chỗ ngồi thì thấy một chàng trai đang nằm gục mặt xuống bàn như đang ngủ, tấm lưng rộng chắc chải hết được cái bàn luôn

Cô không muốn đánh thức người ta đâu, chỉ tại người ta chiếm hết chỗ của cô thôi

- Này, bạn gì ơi -cô lay lay tay Shank

- Bạn ơi dậy đi...

Shank bực dọc, ngẩng mặt lên trừng mắt với cô khiến cô giật mình

Khuôn mặt này sao quá đỗi quen thuộc thế nhỉ? Chắc chắn cô đã gặp. Là ở đâu? Không khẽ là...Cô như tìm ra châu lục mới vậy. À lên một tiếng

- Cậu học lớp này à? -cô cười tươi rồi ngồi xuống kế bên cậu

- Ờ, sao cô ở đây? -Shank hỏi lại

- Tôi là học sinh mới -Ji Ah để tay trước ngực nói như kiêu hãnh

Cô không hay học sinh nữ đang nhìn cô bằng con mắt ghen ăn tức ở đâu chứ. Đứa thì nói này nói nọ, đứa thì chỉ chỉ chỏ chỏ...Nhưng lí do? Chỉ vì cô nói chuyện như rất thân với Shank thôi

Shank để ý được “ngàn” con mắt đang nhìn mình, mặt cậu đanh lại, đôi con ngươi cũng sắc hơn. Cậu liếc xung quanh cả lớp. Giọng âm độ phát ra

- Cứ thử nhìn nữa đi

Lời cậu như tuyên bố thách thức vậy, tất cả đều quay lên như chưa nhìn thấy cậu. Ai mà ngu đi động đến hotboy nhà giàu đẹp trai học giỏi, đặc biệt lạnh lùng đến đáng sợ này chứ? (Mia đó hihi)

Cô giáo cũng phải ớn lạnh với cái giọng của Shank, cô ho vài cái rồi nói

- Sắp đến ngày kỉ niệm trường, năm nay tròn 10 năm nên nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ. Vì lớp chúng ta đứng đầu nên ưu tiên 3 tiết mục. Bạn nào tham gia thì giơ tay

Cả lớp lại nhao nhao lên, ai cũng buôn dưa lê bán dưa hấu, nói đủ thứ nhưng chả có cánh tay nào giơ lên

Bực mình, cô giáo mới nói

- Hay để cho Shank Jimin JungKook và V tham gia nhé? -bà cô thăm dò ý kiến

Nghe tên mình cả 4 mới nhìn bã

- Cũng được ạ -V hăng hái

Bà cô cười trong lòng, quả là lớp có idol có khác nha

- Cho vài bạn nữ nữa được không cô? -Jimin hỏi

Câu hỏi của cậu được “đón nhận” vô cùng hùng hậu nha. Những con mắt tinh ranh, nham hiểm của “mỹ nữ” đều chiếu về cậu như muốn nói “chọn em đi”

- Được -bà cô đồng ý

Chỉ cần mấy chàng tham gia thì giải nhất đương nhiên nằm trong tay bã, đã vậy còn được tăng lương dại gì mà không đồng ý. Dù sao cũng chỉ “vài đứa” làm nền thôi

- Vậy em muốn Mia Lubi Yeri tham gia -Jimin dõng dạc nói

- À Ji Ah tham gia luôn đi -anh nhìn Ji Ah

- Ya...-bọn nó hét lên

Jimin nhìn bọn nó bằng con mắt long lanh cún con khiến bọn nó không kìm lòng được mà gật đầu cái rụp

Ánh mắt Jimin hiện ý cười rồi bắn tia hi vọng nhìn về phía Ji Ah

- Em...em...không biết nữa -Ji Ah bối rối

- Cứ tham gia đi, có bọn chị mà -Lubi nói chắc nịnh

- Nếu vậy thì được ạ

***

Ra về, bọn nó rủ nhau về nhà nó. JungKook thì tối mới đến được vì có lịch trình, đây cũng là cơ hội tốt cho bọn nó vì bọn nó đã lên kế hoạch...tổ chức sinh nhật cho JungKook

Nhà bọn nó được trang trí bóng bay thêm mấy cái dây kim tuyến nữa, mỗi nơi đều có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”

Những chiếc đèn led nhấp nháy nhấp nháy đẹp lung linh

Tự tay Yeri và Ji Ah đã làm một cái bánh kem hai tầng tặng riêng cho JungKook

6h00, mọi thứ đã xong xuôi bây giờ chỉ cần cậu đến nữa thôi