Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 45 : Bữa tiệc mừng công



Đến hẹn Thùy cùng sứ đoàn hơn ba mươi người đến dự lễ mừng công ở cung điện Hoàng Gia Buckingham. Khi đến nơi họ thấy một cung điện xây dựng sang trọng, với 3 tầng xây cao tráng lệ được canh gác cẩn mật với hàng trăm lính đi tuần trước cổng. Ở quảng trường lớn trước toàn nhà có hàng trăm lính mặc lễ phục và chơi quân nhạc. Khi Thùy bước xuống xe bộ trưởng Smith ra đón tiếp và mời vào cung điện. Phía sảnh chính tòa nhà Thùy thấy đã có nhiều quan chức các nước, môt số tướng lĩnh với các bộ trang phục đủ màu sắc. Smith dẫn Thịnh đi làm quen với tướng lĩnh một số quốc gia trong liên minh, thấy Thịnh chú ý một người mặc trang phục tướng quân dáng béo tròn bị chột một mắt, Smith ghé tai nói.
-Đó là độc nhãn tướng quân Kutuzov của Nga, còn vị cao gầy mặc quân phục Anh đứng kia là tướng quân Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington cả hai người đều đánh bại Napoleon .
Thùy bước đến phía tướng quân Arthur nở một nụ cười và nói.
-Xin chào tướng quân, xin tự giới thiệu tôi là Thùy Thân Vương nước Đại Việt rất hân hạnh được gặp ngài.
Tướng quân Arthur lịch sự đáp lại.
-Rất vui được biết ngài, tôi rất tò mò Đại Việt làm cách nào mà sản xuất được súng trường bắn rất xa và chính xác giúp liên quân ta chiếm được ưu thế trên chiến trường.
Thùy nói nhà vua chúng tôi muốn qua tôi gửi tặng ngài một món quà đặc biệt, đồng thời cho người mang đến tặng cho Arthur một chiếc hộp sơn mài rất sang trọng. Arthur mở hộp ra trong hộp là khẩu súng colt xoay với báng súng nạp bạc cùng 6 viên đạn mạ vàng trên báng súng khắc chữ “ Chiến thần “. Arthur rất ngạc nhiên.
-Khẩu súng đẹp tuyệt vời, Đức Vua Đại Việt đề cao tôi quá nhưng tôi rất thích nhờ ngài chuyển lời cám ơn đến Đức Vua, tôi sẽ đề nghị Thủ tướng mua súng này để trang bị cho các sĩ quan quân đội.
Đúng lúc này, có thông báo mời mọi người vào sảnh dự lễ khi mọi người tập trung đông đủ Thủ Tướng Anh lên đọc diễn văn mừng thắng lợi. Sau đó thay mặt nữ hoàng Anh trao huân chương hiệp sĩ cho đại diện các nước, Thùy đại diện Đại Việt lên nhận. Kết thúc phần trao huân chương mọi người vào dự tiệc., đúng lúc này Ngô Thịnh Nhậm đứng lên nói
-Xin mời quý khách dùng bữa và thưởng thức một màn trình diễn của Đại Việt.
Trong tiếng nhạc hùng tráng bài “ Tiến quân ca “, một số nhân viên nam mặc đồ quân đội kiểu lính biệt động, vai đeo balo, đội mũ sắt, hông đeo bi đông, xẻng gấp quân dụng, và súng colt xoay đứng múa với những động tác khỏe khoắn. Nhiều tướng lĩnh các nước chăm chù quan sát Tướng Arthur nói với Thủ tướng
-Bộ trang phục này rất phù hợp với quân đội chúng ta trên chiến trường, nó tăng sức cơ động cho quân đội, tôi nghĩ nhiều nước sẽ quan tâm và đặt hàng Đại Việt.
Sau màn trình diễn trang phục chiến binh, tiếng nhạc đổi sang du dương nhưng người mẫu nữ bước ra mặc nhiều kiểu váy khác nhau tay cầm các mẫu túi da có khóa kéo. Lập tức giới quý tộc nhất là các phu nhân đều chăm chú xem và trao đổi với nhau những mẫu mình thấy hợp mắt.
Buổi tiệc kết thúc vui vẻ, và sau đó có rất nhiều người liên lạc với sứ bộ để đặt hàng những mẫu mới, Smith nói vui hôm nay Đại Việt là thu hoạch được nhiều nhất. Sáng hôm sau Thùy mời Samuel Brown đến uống trà, Thùy hỏi
-Hôm qua anh đã nhìn và hiểu một phần về Đại Việt, chúng tôi luôn đầu tư phát triển những cái mới do đó Đức Vua rất quan tâm đến nghiên cứu động cơ đốt trong của Anh. Ngài muốn mời anh đến Đại Việt để phát triển phát minh của mình.
Sammuel nói
— QUẢNG CÁO —

-Tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy Đức Vua Đại Việt quan tâm đến phát minh của tôi, nhưng hiện nay tôi mới chỉ trong thai nghén cũng chưa chắc chắn thành công, tôi còn gia đình vợ con không tiện di chuyển cho chuyến hải trình dài trên biển.
Thùy biết Sammuel từ chối khéo vì không muốn thay đổi, đi đến vùng đất xa lạ nên đứng dậy lấy một phong thư đưa cho Sammuel và nói.
-Nhà vua gửi cho anh cái này.
Sammuel tờ mò mở ra, khi nhìn thấy tờ giấy bên trong có hình vẽ thì đột nhiên biến sắc, trên mảnh giấy vẽ hình động cơ đốt trong và chú giải chi tiết. Trong đó có những vấn đề mà Sammuel đang chưa biết giải quyết thế nào, có mảnh giấy nhỏ ghi cho anh ta. “ Anh bạn thân mến tôi đã biết động cơ đốt trong vận hành như thế nào, nhưng tôi muốn cùng anh phát triển nó cho nó có hiệu suất cao hơn, nếu thành công chúng ta có thể mang lại lợi ích cho nhân loại, ứng dụng nó và tầu thủy, xe … “ anh ta lắp bắp nói.
-Khi nào thì chúng ta lên đường.
Thùy thầm nghĩ Thịnh nói đúng, với những người đam mê khoa học không thể dùng vật chất dụ dỗ họ, nhưng nếu dùng khoa học để dụ dỗ thì họ sẽ đi bất chấp mọi giá. Thùy nói
-Anh chuẩn bị đi, một tháng nữa chúng ta sẽ lên đường.
Tại văn phòng thám tử trong một con phố nhỏ ở London, Watson đang tiếp hai vị khách đến từ Đại Việt, Ngô Thì Nhậm đưa một mảnh giấy ghi tên một số nhà khoa học như Nhà hóa học James Young, Humphry Davy … và nói
-Tôi muốn ngài cho tôi thông tin chi tiết của những con người này, chỗ ở, hoàn cảnh giá đình, sở thích … càng chi tiết càng tốt.
Nhậm để lên bàn 20 đồng bảng Anh và nói
-Tôi tạm ứng trước mỗi thông tin một người tôi trả 10 đồng bảng Anh.
Watson thầm nghĩ, mấy ông khách này chắc là con dê béo bình thường một vụ điều tra được một bảng anh là cao rồi. Watson cười và cầm mấy đồng bạc bỏ vào túi.
-Các ngài yên tâm một tuần nữa tôi sẽ có đủ thông tin cho các ngài, dù họ có chui xuống đất tôi cũng moi lên.
-
Lúc này Thùy cũng đang tới Viện Khoa Học Hoàng Gia Anh để nhận huân chương thay cho Thịnh. Viện khoa học là căn biệt thự được bao bọc bởi một vườn hoa tạo cảm giác rất hòa hợp với thiên nhiên. Tiếp đón Thùy mà Joshep hội phó hội khoa học hoàng gia, Thùy nói.
— QUẢNG CÁO —

-Do Đức Vua bận chưa thu xếp sang thăm Viện được nhưng ngài muốn chuyển tới Viện một nghìn bảng Anh coi như hỗ trợ cho những nghiêu cứu của các hội viên. Nhân tiện Đức Vua muốn xin một số sách nghiên cứu của Hoàng Gia về các vấn đề cho ghi trong mảnh giấy này không biết ngài có thể giúp được không.

Joshep xem mảnh giấy và nói.

-Có một số sách như các nghiên cứu về các đền đài ở Ai Cập, Châu Mỹ,.. chỉ dành cho các hội viên cao cấp nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp sao chép tặng Đức Vua. Chắc tầm nửa tháng nữa tôi sẽ cho người mang đến cho ngài.
-
Khi hai người ra đến cửa Thùy thấy có tiếng đôi co ồn ào, Joshep gọi người đến hỏi mới biết có một chàng trai đến đòi gặp hội trưởng vì phát minh điên rồ bị đuổi ra nhưng không chịu nên đang làm ầm ĩ. Thùy đến gần thấy một chàng trai cao lớn đang hò hét.
-Thuốc của ta chữa được bệnh đậu mùa mà các ngươi lại bảo ta là điên đúng là một lũ ngu dốt

Thùy liền nói
-Ta là Thùy thân vương nước Đại Việt ta có thể ra ngoài nói chuyện được không, biết đâu tôi giúp gì được cho anh . Ta mời anh qua chỗ ta dùng trà.

Nhìn thấy Thùy ăn mặc sang trọng, hội phó lại rất cung kính đứng bệnh cạnh chàng trai dịu giọng nói

-Tôi là bác sĩ Jenner rất hân hạnh được biết ngài.
— QUẢNG CÁO —


Sau đó hai người qua biệt thự của Thùy trò chuyện. Qua nói chuyện Thùy mới biết Jenner tình cờ phát hiện bệnh “đậu bò“, tức là bệnh đậu mùa ở bò. Vị bác sĩ quan sát thấy một điều lạ là những người vắt sữa bò sau khi mắc bệnh này thì tuyệt nhiên không bị đậu mùa nữa, do các triệu chứng tương tự nhau nên ông gọi tên nó là “đậu bò”. Từ đó bác sĩ luôn trăn trở liệu có thể lây căn bệnh đậu bò sang người để phòng được bệnh đậu mùa ở người hay không? Bác sĩ đã chiết lấy dịch từ các vết đậu bò rồi cấy dịch này vào cánh tay của cậu bé 8 tuổi khỏe mạnh. sau đó cậu bé đã có những triệu chứng của bệnh đậu bò. 48 ngày sau, cậu bé khỏi hẳn bệnh đậu bò, Jenner liền tiêm chất có chứa mầm bệnh đậu mùa vào người cậu. Theo dõi cho thấy có một hiện tượng kỳ lạ: cậu bế không hề mắc đậu mùa. Phương pháp “tiêm ngừa” của Jenner bị Viện hoàng gia Anh xét theo các tiêu chuẩn y đức là hoàn toàn sai trái nên không công nhận phát minh đó.

Thùy nói

-Đức Vua chúng tôi rất coi trọng những người như ngài, nếu ngài có thể thu xếp đến Đại Việt ở đó chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các phương tiện để ngài hoàn thành nghiên cứu của mình và khi bán ra chúng tôi sẽ chia cho ngài 3 phần lợi nhuận.

Đang bị dè bỉu lại nghe thông tin được Đức Vua công nhận và tài trợ cho nghiên cứu Jenner đồng ý và về thu xếp hẹn hai tuần sau quay lại để lên đường.
Một tuần sau, qua thông tin của Watson sứ đoàn và liên lạc và dụ dỗ được nhiều người theo cách của Thịnh nếu không bằng lòng vì tiền bạc thì sẽ bằng lòng vì những phát minh của mình được phát triển tốt nhất, tuy nhiên cũng có người phải bí mật bắt cóc.
Mấy ngày sau Công ty Đông Ấn mời Thùy đến trao đổi, hai bên thống nhất Công ty Đông Ấn sẽ độc quyền bán ma túy ở Trung Quốc và cam kết sản lượng trong năm năm sau đó tùy tình hình sẽ ký tiếp, họ sẽ hỗ trợ Đại Việt chiếm Lưỡng Quảng và các đảo phía Nam Á.
Sau đó vài ngày Thủ tướng Anh cũng thông báo đồng ý bán cho Đại Việt mảnh đất nghìn mét vuông và trừ vào tiền nợ bán súng, ngoài ra hai bên thống nhất ký hiệp định thương mại không đánh thuế hàng hóa của nhau. Thùy cho kỹ sư thiết kế đo đạc lại chỗ đất và khảo sát xung quanh sau đó vẽ lại để mang về cho Đức Vua. Nửa tháng sau Thùy lên đường về nước mang theo nhiều nhà khoa học cũng như những kế hoạch to lớn cho Đại Việt cho tương lai mới.