Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 42: Sự thật bất ngờ.



Đêm đã khuya, Thịnh đang ngồi phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng. Thông tin chiến sự báo về liên tục nên cần phải xem xét để quyết định sớm, cuộc chiến chính là đốt tiền mỗi lần chiến tranh ngân khố lại hao hụt khủng khiếp, mỗi quả kachiusa bán ra là mất nửa lạng bạc, một trận đánh đốt bắn mấy trăm quả là mấy trăm lạng bạc ra đi. Đột nhiên Thịnh cảm thấy không khí trong phòng khác lạ, ngẩng đầu nên thì thấy một nhà sư đang đứng trước mặt mình.

-Bần tăng chào hoàng thượng, xin lỗi đã quấy rầy hoàng thượng vào lúc này.

Thịnh giật mình, hoàng cung canh gác rất nghiêm ngặt, lúc nào cũng có mấy nghìn cấm quân, cùng cẩm y vệ túc trực mà nhà sư này vào lúc nào không biết, vậy muốn lấy đầu mình phải chăng quá dễ. Nhìn lại tên thái giám đứng hầu phía sau thấy y đứng yên như bị điểm huyệt, đây cũng là một cao thủ nhất lưu mà không kịp phản ứng, Thịnh cố trấn tĩnh nói.

-Mời hòa thượng ngồi, không biết hòa thượng tìm ta có gì chỉ giáo mà lại đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.

Hòa thượng thở dài

-Thật ra bần tăng đến đây vì sợ nhờ vả của người khác. Nói thật lúc đầu đến đây mục đích là định ám sát hoàng thượng nhưng đến nơi nhìn thấy miếng ngọc bội ở cổ hoàng thượng bần tăng đã hiểu ra một số việc nên muốn nói chuyện với hoàng thượng.

Thịnh giật mình, nói

-Ta cũng có nhiều thắc mắc về miếng ngọc bội này, rất mong ngươi có thể giải đáp cho ta.
— QUẢNG CÁO —

Miệng nói, nhưng tay Thịnh nén sờ dưới gầm bàn, ở đó để khẩu súng côn nhằm tự vệ. Hòa thượng thở dài nói.

-Đúng là thiên mệnh, mấy năm trước quan sát bầu trời bần Tăng thấy sao băng rơi xuống địa phận Trung đô, sau đó sao Tử vi đang mờ lại vụt sáng bần tăng đã thấy làm lạ, không biết duyên cơ gì khí vận nhà Tây Sơn đang yếu lại dần sáng lên hôm nay bần tăng trông thấy miếng ngọc bội Hoàng thượng thì đã hiểu lý do. Bần tăng biết thực ra ngài không phải thuộc thế giới này, hay nói trắng ra linh hồn ngài đã chiếm thể xác vua Cảnh Thịnh. Mấy nghìn năm trước Tổ sư gia của môn phái bần tăng gia tu luyện đắc đạo người đời vẫn gọi là Thánh Chử Đồng Tử. Sau khi đắc đạo với pháp lực cao thâm người đã vân du vũ trụ qua nhiều thế giới, Người phát hiện có thế giới song song với thế giới này, nhưng muốn xuyên qua 2 thế giới phải có pháp lực rất cao cường, vô tình tổ sư đã nhặt được 2 miếng ngọc bội thực ra là một loại trận pháp truyền tống trận để linh hồn người có thể xuyên qua 2 thế giới. Tuy nhiên Ngài phát hiện truyền tống trận cũng không hoàn hảo. Linh hồn muốn xuyên qua đó cũng phải đạt được rất nhiều điều kiện khó khăn.

Thịnh ngạc nhiên hỏi:

- Vậy có thể đi lại giữa hai thế giới được sao, ta có thể trở lại chốn cũ được không.

Hòa Thượng nói

-Nếu ngài tu luyện pháp lực cao cường như tổ sư gia mới có thể làm được vì với người bình thường khi qua 2 thế giới xác phàm sẽ bị phá hủy, phải có pháp lực cao cường cơ thể trở thành kim cương bất toại mới qua được, còn dùng truyền tống trận phải có nhiều cơ duyên. Ví dụ như ngài ở thế giới bên kia và Cảnh Thịnh là phải 2 linh hồn cùng lúc suy yếu, lại có nét tương đồng mới có thể thay thế được nếu không người bị nhập hồn sẽ thành kẻ điên loạn do hai linh hồn không thể dung nhập, hơn nữa truyền tống trận phải mấy trăm năm mới mở một lần nên phải đúng thời kỳ truyền tống trận mở. Tóm lại là phải có đại cơ duyên để trộm thiên mệnh, dùng mệnh người sắp chết để tráo đổi để tăng phúc khí số dòng họ hoặc vương triều. Ta đoán có thể qua một số nhà chiêm tinh, tử vi Thái thượng hoàng Quang Trung biết khí số nhà Tây Sơn sắp tận lên phải dùng phép di cung hoán số triệu hồi phần hồn thế giới hiện đại hơn để hoán cải vận số nhà Tây Sơn. Thái thượng hoàng có thể biết bí ẩn của ngọc bội nên dồn hết công lực của mình để kích hoạt nó chính vì vậy mà dẫn đến tổn thọ nên mất sớm chứ với một người công lực cao cường hạng nhất lưu như Thái thượng hoàng không thể chết sớm như vậy được được. Tổ sư có nhắc nhở một số người đã dùng cách này tuy nhiên khi vi phạm vào Đại Đạo thì sẽ bị tận diệt thường kéo dài được vài trăm năm nhiều lắm là nghìn năm cho nên tuyệt đối môn phái không được tham gia can thiệp vào việc này.

Thịnh suy nghĩ phải chăng văn minh Kim tự tháp Ai Cập, Maya, lục địa Atlantic … đều dùng cách tương tự như vậy nên tự nhiên những nền văn minh đó nổi trội hơn các nền văn minh cùng thời rất nhiều rồi sau đó biến mất bí ẩn trong dòng lịch sử. Bản thân thần tượng của Thịnh thế kỷ trước là kỹ sư Tesla cũng nhận mình là người của thế giới sau này nên có nhiều phát minh đi trước thời đại. Nhà sư nói tiếp

-Bây giờ hoàng thượng coi cũng coi là có cơ duyên với môn phái nên bần tăng không thể xuống tay lại trái với di huấn bổn môn chỉ mong Hoàng thượng mở cho Nguyễn Ánh một con đường sống, do ta thiếu nợ Nguyễn Ánh một ân tình nên không thể không giúp. Sau này khi có việc gì cần Hoàng thượng có thể lên núi Sam ở Châu Đốc tìm Bần Tăng, ta sẽ hết sức giúp Hoàng Thượng để trả ân tình này .
— QUẢNG CÁO —


Thịnh cười nói:

-Làm sao ta biết được Hòa thượng nói thật hay nói dối. Sợ rằng ngươi không thoát ra khỏi đây được chứ đừng nói thiếu nợ ta ân tình.

Hòa thượng mỉm cười và nói

-Bần Tăng biết từ nãy đến giờ Hoàng Thượng đang ngầm chĩa súng vào bần tang, để chứng minh pháp lực bản môn Hoàng thượng có thể nổ súng tùy ý vào bần tăng.

Thịnh cười nói, như ngươi mong muốn

Ngay lập tức bắn 3 phát vào Hòa thượng. Thịnh cảm thấy có một luồng kình khí bao bọc quanh hòa thượng viên đạn cách hòa tượng tầm một găng tay thì dừng lại không tiến tiếp được. Luồng kình khí đó từ từ nâng Hòa thượng lên.

-Hẹn gặp lại hoàng thượng,
— QUẢNG CÁO —

Thịnh chỉ thấy mắt hoa lên rồi bóng Hòa thượng biến mất trong chớp mắt. Nhìn xuống áo mình cũng bị thủng một lỗ ngay trái tim, chứng tỏ Hòa thượng đã nương tay không lấy mạng mình.

Lúc này cẩm y vệ tràn vào nhưng không thấy bóng hòa thượng đâu cả. Tất cả quỳ xuống

-Chúng thần cứu giá chậm trễ mong hoàng thượng tha tội.

Thịnh thở dài, thôi các khanh đứng lên ta cũng không trách các khanh. Thịnh nhìn thấy trên bàn xuất hiện một miếng lệnh bài cầm lên thấy khắc dòng chữ “ Chử thánh giáo “.

Thịnh nghĩ thầm nếu bây giờ có người biết vua Cảnh Thịnh là giả mạo thì nguy hiểm cho mình rồi. Thịnh lập tức cho triệu hồi khẩn cấp chỉ huy Cẩm Y Vệ và giao phó

-Người bí mật xử lý toàn bộ thái giám trực ở Ngự thư phòng đêm nay và toàn lực tra thông tin về Chử thánh giáo cho ta.