Thông tin truyện

Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi

Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Tất Cả Bạn Gái Đều Muốn Đâm Chết Tôi của tác giả Xích Gian Huỳnh Hỏa. “Chào cô, cô có thể nhường ghế cho ông cụ này được không ạ?” Trên xe điện ngầm, một nhân viên vừa đỡ một ông cụ lên xe, sau đó quay sang nói với một cô gái đang ngồi trên ghế. “Xin lỗi nhé, nhưng tôi đang mệt lắm.” Cô gái buông bàn tay đang cần điện thoại xuống, nhíu mày trả lời người nhân viên nọ. “Nhưng trong toa chỉ có mỗi mình cô là người trẻ thôi ạ.” Nhân viên nọ lại nói, xe sắp khởi hành nên anh ta lại càng sốt ruột hơn.


“Còn trẻ thì sao, còn trẻ thì phải nhường chỗ cho người già à?” Lời nói của anh nhân viên nọ khiến cô ta nhớ tới chuyện mình bị một đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm khác cướp mất chức vị nên lập tức nổi đóa. “Chỉ là nhường ghế một lúc thôi mà.” “Thôi đừng có già mồm, anh thấy tôi dễ bắt nạt nên mới nhè tôi mà hỏi chứ gì, sao không giỏi mà hỏi mấy ông to con bên kia?” Thấy cô gái bắt đầu mắng mỏ liên hồi, anh nhân viên cũng sốt ruột hơn hẳn. Bình thường ai mà chẳng nhờ mấy người trông có vẻ dễ tính nhường chỗ cơ chứ?


Thấy mọi người bắt đầu đổ mắt nhìn về phía này, anh nhân viên bắt đầu mướt mồ hôi. Tàu điện đã chạy, nếu anh không xuống thì phải đi đến trạm tiếp theo rồi, nhưng tình hình thế này thì anh xuống thế nào được? Trong lúc anh nhân viên nọ sốt ruột ra mặt thì lại có một giọng nói vang lên: “May mà vừa kịp.”  Người nói chuyện là một thiếu niên, cậu ta đã nhảy lên xe điện ngay khi cửa xe sắp đóng kín. Giọng nói của thiếu niên nghe cứ trong trẻo như chuông ngân, tất cả mọi người trên tàu lập tức chuyển mắt nhìn về phía cậu ta. Nếu yêu thích thể loại này, bạn nên đọc thêm những truyện cùng thể loại như Siêu Cấp Binh VươngVô Tận Trùng Sinh.


Bình luận truyện