Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 21: Thăng lên cấp 3



Sau khi Thiên Minh về phòng, Cậu bắt đầu xem xét thông tin mà USB mang đến.

Trong usb nói về những suy đoán về nguồn gốc và cấu trúc của virus Zombie, theo những tài liệu trong USB thì virus Zombie không thuộc về trái đất, nó là ngoại lai virus theo thiên thạch đi vào đây, cấu trúc và hình dáng của nó không giống như virus tự nhiên hình thành mà là thuộc về một loại virus nhân tạo, mà con người không thể chế tạo ra. theo đó kết luận rằng, nó là một loại vũ khí sinh học của một nền văn minh tiên tiến hơn con người

Thiên Minh nhìn thấy những kết luận này thì hết sức bất ngờ, ở thế giới trước trong tác phẩm tiểu thuyết điện ảnh, đúng là virus Zombie được con người tạo ra mà không phải tự nhiên, ngay từ đầu khi biết đây là virus Zombie,thì cậu đã nghĩ,có phải là một ai đó đã tạo ra virus sau đó lây sang những người khác hay không, nhưng cho đến bây giờ cậu thấy được dẫn chứng cho thấy nó không thể được con người tạo ra vì không đủ trình độ khoa học.

Cậu chưa thể kết luận kết quả này là đúng hay sai, tại vì đây chỉ là kết luận của một nhân viên nghiên cứu mà thôi, chưa thể có bằng chứng cụ thể thuyết phục, nhưng là theo những gì trong usb thì kết quả này có khả năng nhất. Cậu cần thêm bằng chứng và thông tin để có thể kết luận.

Vứt đi những chuyện đau đầu, Thiên Minh bắt đầu chuẩn bị Thăng cấp, để có thể Thăng lên cấp 3, cậu cần phải có tối thiểu 10 viên tinh thạch cấp 2, hiện tại cậu trong tay có sẵn 3 viên cấp 2 Tinh Anh, theo tỷ lệ chênh lệch giữa zombie bình thường và Zombie Tinh Anh thì ba viên này đủ cho cậu lên cấp tiếp theo.

Không chần chờ cậu cho ba viên Tinh Thạch cấp 2 tinh anh vào miệng, một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp toàn thân, cảm giác đau đớn kết hợp với thoải mái làm cơ thể cậu hơi rung lắc, rất nhanh cảm giác liền qua đi cơ thể cậu trở lại bình thường, một cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân.

Thiên Minh nhắm mắt cảm nhận cơ thể biến hóa, cơ thể cậu lại được cường hóa thêm 5 lần nữa, trữ lượng gien năng và tinh thần lực cũng được tăng lên gấp 5 lần, không gian huyễn tưởng cũng được tăng lên 50m*50m*50m, cậu có thể tạo được những đồ vật lớn hơn nữa. Nếu lúc trước mỗi ngày cậu có thể tạo được tối đa 100 con T-800 hoặc AXL, thì giờ đây cậu tối đa có thể lên đến 500 con tăng 5 lần, chưa hết một số món đồ có uy lực lớn cậu cũng có thể tạo ra giống như súng plasma trong kẻ hủy diệt, tên lửa xuyên lục địa, lazer tank, máy bay phản lực,… cậu đều có thể tạo ra. Bây giờ Thiên Minh đâu chỉ cường gấp 5 lần, có thể nói mỗi lần cậu tăng cấp là mỗi lần chất biến.

Thiên Minh từng thông qua Thí nghiệm dị năng của Minh Thư mỗi lần tăng cấp, kết quả cho thấy ngoại trừ thể lực, cường độ thân thể biên độ tăng lên không sai biệt mấy thì trữ lượng gien năng, tinh thần lực của cậu là gấp mấy lần Minh Thư, cậu không biết là do Minh Thư như vậy hay là tất cả đều như thế, nhưng mà có thể chắc chắn dị năng của cậu rất mạnh mẽ.

Lúc này, Thiên Minh Như cảm giác được gì, cậu nhắm mắt lại cảm nhận, cơ thể cậu đang hô hấp từng tia không rõ năng lượng từ môi trường xung quanh theo hô hấp đi vào cơ thể cậu, từng tia năng lượng được chuyển đổi trở thành gien năng hoặc tinh thần lực, sau đó từ từ lấp đầy gien năng và tinh thần lực bị tiêu hao. Trước đây cậu luôn thắc mắc gien năng và tinh thần lực khi hết lại như thế nào phục hồi, cậu từng nghĩ rằng năng lượng là đến từ linh khí hay đại loại giống như thế, cậu cố cảm nhận năng lượng mà cơ thể hấp thu đến từ đâu, nhưng lại không cảm giác được gì, Cho đến bây giờ, có lẽ do tinh thần lực của cậu đã đủ mạnh mẽ tên cậu có thể cảm nhận được năng lượng đó

Thiên Minh liền cảm giác năng lượng xung quanh, cậu phát hiện năng lượng không đến từ mặt đất hay không khí, Thiên Minh mở mắt ra liền đi ra khỏi chung cư, ra ngoài cậu tiếp tục cảm nhận năng lượng, nếu so với trong phòng thì bên ngoài nhiều hơn,cậu cố gắng để cảm giác mình ra xa nhất có thể, thì phát hiện năng lượng đến từ trên bầu trời, năng lượng giống như mưa vậy rơi xuống mọi nơi trên địa cầu, năng lượng giống như là đến từ vũ trụ sau đó đi vào địa cầu.

Thiên Minh mở mắt ra nhìn bầu trời đêm đã bị tầng mây dày nặng che đi ánh sáng của ngôi sao và mặt trăng mà suy nghĩ, cậu xác định thứ này không thuộc về Linh khí hay gì đại loại như thế, nó giống như là bức xạ của vũ trụ bị trái đất che chắn bên ngoài, chỉ có 1 phần nhỏ đi vào được. Nghĩ đến đây, cậu liền quyết định đợi lúc nào mình có thể chế tạo được phi thuyền vũ trụ, mình sẽ đi ra nhìn xem.

Lúc này, trong chung cư cũng chạy ra 2 người chính là Minh Thư và Thanh Tú, được Minh Thư dùng dị năng chữa trị nên Thanh Tú đã khỏe hẳn, lúc nãy 2 người nhìn thấy Thiên Minh từ trong phòng ngủ lao ra, liền tưởng có chuyện gì phát sinh nên chạy xuống xem thử, kết quả chỉ thấy cậu ta đang ngây người ngước nhìn mây đen.

Thiên Minh phát hiện có người đến liền hồi thần lại, cậu lên tiếng nói

“hai người ra đây làm gì?”

Minh Thư liền lên tiếng trả lời:" chúng em thấy anh Minh hấp tấp chạy ra ngoài,tưởng xảy ra chuyện gì nên ra xem sao"

Thiên Minh gật đầu nói

“chỉ là vừa mới thăng cấp nên hưng phấn quá mà thôi”

“anh lại thăng cấp à”

" Đúng vậy, anh đã thăng cấp 3"

" Tuyệt vời! Anh có thể cho bọn em xem anh tạo ra vật phẩm mới được không? ", Minh Thư vui mừng mà hỏi, ở một bên Thanh Tú cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thiên Minh.

Cậu nhìn hai cô bé rồi gật đầu, lập tức trong không gian hiện tượng bắt đầu xuất hiện hình ảnh một con robot hình người, 10 phút sau cấu tạo thiết kế hoàn thành, cậu lập tức cụ hiện T-3000 ra trước mặt 2 cô bé, Minh Thư lập tức hoan hô chạy đến T-3000 xung quanh xem xét.

Khác với Minh Thư, Thanh Tú đã lần đầu tiên nhìn thấy dị năng của Thiên Minh, mặc dù thông qua minh thư biết được dị năng của Thiên Minh là gì nhưng chính mắt nhìn thấy là làm cô rất chấn động, hư không tạo vật đã rất chấn động, mà còn chấn động hơn là tạo ra được nhân vật ở trong phim ảnh ra đời thật, hồi nhỏ cô cũng có xem series phim Kẻ Hủy diệt, mỗi nhân vật trong đó cô đến hiện tại vẫn còn nhớ rõ ràng, cô nhớ rõ t-3000 là con robot nguy hiểm nhất và là boss cuối của phim, là con robot bất khả chiến bại, có cơ thể bất tử, sức mạnh phi thường và cực kỳ thông minh xảo quyệt, đặc biệt nhất là nó vốn là từ người lãnh đạo loài người bị biến đổi thành robot, nên nó còn có ký ức làm lãnh đạo của nhân loại lúc đó, có thể nói nó là con robot mạnh nhất của skynet từng tạo ra. Vẫn tưởng là nó sẽ không tồn tại ngoài đời, nhưng mà Thiên Minh tại làm nó xuất hiện ngoài đời thật, sự chấn động tâm lý mà nó gây ra cho Thanh Tú có thể nghĩ.

Lúc này T-3000 vì một chân cúi đầu mà nói

" T-3000 xin kính chào chúa tể, ý nguyện của ngài là mục đích tồn tại của tôi,mong ngài hãy ra lệnh tôi sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của ngài".